Thời khắc chuyển giao

05/09/2018 07:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 8 tháng, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đưa người hâm mộ từ ngất ngây này đến hạnh phúc khác, thông qua 2 giải đấu quan trọng nhất cấp độ bóng đá trẻ: Vòng chung kết U23 châu Á và ASIAD 18. Chúng ta gần như không thể đòi hỏi nhiều hơn sau những màn thể hiện tuyệt vời. So với năng lực cạnh tranh và chinh phục của nền bóng đá, ở tầm châu lục, như thế là kịch trần rồi, mỹ mãn rồi.

Chúng ta đều biết là, HLV Park Hang Seo chỉ mới có chừng gần 1 năm làm việc với bóng đá Việt Nam và lứa cầu thủ U23 gần như là lứa đầu. Việc ông tin dùng bộ khung từng chạm vào cột mốc lịch sử ở Thường Châu (Trung Quốc) cho ASIAD là bình thường, thậm chí cho cả AFF Cup và ASIAN Cup sắp tới nữa. Suy cho cùng, nền bóng đá sau bao cuộc bể dâu ở các hạng mục giải đấu khác nhau, từ khu vực đến châu lục, nhu cầu trẻ hóa là một đòi hỏi của thời cuộc. Không có lựa chọn khác.

Trước khi ASIAD 18 khởi tranh ở môn bóng đá nam, ông Park chỉ có khoảng 2 tuần chuẩn bị. Trong 2 tuần này, việc tập thả lỏng để cầu thủ hồi phục thể lực sau giai đoạn tính bằng nhiều tháng liền, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam dồn toa, là lựa chọn tối ưu và duy nhất. Vậy mà thuyền trưởng xứ Kim chi và các học trò vẫn phải cày thêm giải Tứ hùng ở sân Mỹ Đình, để rửa mắt người hâm mộ. Điều này nằm ngoài tính toán của Ban huấn luyện và nó tiềm ẩn nhiều rủi ro, chấn thương cũng như quá tải.

Người trong cuộc, từ giới chuyên môn đến Liên đoàn biết rõ những gì đã và đang diễn ra, nhưng người hâm mộ thì người biết, người không. Nó sinh những đòi hỏi thái quá và vô lý, khi đội tuyển U23 Việt Nam đã có những trận đấu thiếu thuyết phục, thậm chí thua trận ở xứ vạn đảo. Có vẻ hơi bất công với đội bóng, nhưng lỗi trước hết phải từ cơ quan điều hành nền bóng đá. Đội bóng bị tận thu và thậm chí không có không gian để thở.

HLV Park Hang Seo đã xác định tiêu chí xây dựng ĐTQG từ chính những người trẻ. Nỗi lo về sự quá tải ở 2 hạng mục giải đấu quan trọng nhất nhì vào cuối năm 2018 và đầu 2019 là không mơ hồ. Đó là chưa kể, yếu tố bất ngờ gần như đã bị triệt tiêu, khi chúng ta liên tục dùng một đội hình, với lối chơi một màu từ giải này qua giải khác, đồng thời kỳ vọng vào yếu tố tinh thần và sự tỏa sáng cá nhân.

Xin đừng xử tệ với U23 Việt Nam!

Xin đừng xử tệ với U23 Việt Nam!

Chỉ 3 ngày sau khi U23 Việt Nam từ Indonesia về Việt Nam cùng lễ đón rước và vinh danh hoành tráng tại sân Mỹ Đình, sân cỏ nội địa đã trở lại nhịp sống thường lệ với 2 trận lượt về của vòng bán kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018. Sẽ không có nhiều điều để nói về 2 trận đấu này nếu như không có chuyện B.Bình Dương không chấp nhận để VPF dời lịch thi đấu của trận B.Bình Dương – Hà Nội từ 5/9 xuống ngày 3/10.

Cầu thủ cần phải trưởng thành, đội bóng cũng phải lớn lên và nền bóng đá cũng cần nâng cấp tham vọng, chứ không chỉ mãi rơi vào vòng luẩn quẩn, với bệnh thành tích xung quanh "ao làng" Đông Nam Á. Muốn vậy, đừng “thâm canh” thầy trò ông Park Hang Seo nữa và hãy trao cả cây gậy lẫn củ cà rốt cho thầy Park, nếu thực sự đã tin tưởng ông.

Duy trì tính liên tục chưa bao giờ là vấn đề đơn giản, nhưng nếu có chiến lược nghiêm túc và khoa học, đồng thời dám hành động, thì không gì là không thể. Thành bại là lúc này đây.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm