HLV Palermo Walter Zenga: Đánh bại Inter để nuôi giấc mơ Inter

29/10/2009 12:13 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Với Zenga, lẽ ra chỗ mà Mourinho đang ngồi hiện giờ phải là của ông. Ông HLV của Palermo luôn cảm thấy hậm hực khi kể lại rằng, trong lễ kỉ niệm sinh nhật 100 tuổi của Inter, Moratti đã khẳng định là cái tên sau Mancini sẽ là Zenga. Thế rồi, người được chọn lại là vị HLV người BĐN. Và Zenga tìm kiếm sự khẳng định và trả thù qua các đội bóng của mảnh đất mafia, Catania và Palermo.

Người luôn chuyển động

Thế giới đối với Zenga thật rộng lớn và có nhiều việc phải làm. Người HLV 49 tuổi này là một gương mặt người Italia hiếm hoi mở rộng tầm mắt với thế giới mà mình đang sống, trái ngược hẳn với sự lười nhác quan hệ với bên ngoài của đa số các đồng hương của ông. Trong 9 năm làm HLV, ông lang bạt khắp năm châu và trải nghiệm biết bao điều. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông bảo: “Ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi bắt đầu lễ Ramadan, tôi hoàn toàn lúng túng vì không biết phải làm gì khi các thủ Hồi giáo không ăn và uống gì cả.

Walter Zenga sắp chống lại đội bóng ông từng bao năm gắn bó Inter Milan

Tại các nước Arab, người ta cầu nguyện 5 lần một ngày và các CLB phải tạo mọi điều kiện để họ làm điều ấy. Tại Serbia, ngày đầu năm mới của họ rơi vào 13/1 và vào thứ sáu, họ chỉ ăn cá. Tại Mỹ, tôi đã sống ở Boston. Nhờ hành nghề ở nhiều nơi trên thế giới, bây giờ tôi có thể nói được cả tiếng Anh, tiếng TBN và Rumania”. Zenga chính là người Italia của thế giới luôn chuyển động, đã từng đến Mỹ chơi bóng những năm cuối sự nghiệp, đã từng dẫn dắt 2 đội bóng của thủ đô Rumania, đã qua làm trên đất Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, đã lấy một cô vợ người Rumania. Tóm lại, một người từng trải và như báo chí nhận xét, để thành công, ông đang đi trên con đường của Mourinho, không phải chỉ bằng thành tích (điều đó khó) mà bằng cách nói thẳng những gì mà ông nghĩ, đôi khi một cách thâm thúy, sâu cay, hơi khiêu khích, theo kiểu Mourinho, thậm chí chống lại chính Mourinho...

Vì Zenga hiểu Mourinho

Mourinho? Phải, Mourinho, người mà cựu thủ môn Inter sẽ đối đầu trong trận đấu đêm nay ở San Siro, nơi ông đã gắn bó hơn 20 năm sự nghiệp với biết bao thăng trầm, những cuộc nổi loạn và kết cục thường là thất vọng. Đầu mùa giải, khi được hỏi về Mourinho, Zenga cười: “Inter sẽ đoạt Scudetto mùa này ư, không, Palermo”. Một lần khác, lại một câu hỏi về Mourinho, Zenga nổi khùng: “Nhà báo các người giờ chỉ thích bắt đầu các buổi họp báo bao giờ cũng chỉ thích hỏi về Mourinho nhằm tìm kiếm những lời lẽ gây tranh cãi mà quên mất khía cạnh bóng đá.

Tất cả chỉ để bán báo”. Nhưng một lần khác, một nhật báo ở đảo Sicilia viết rằng trong mắt HLV của Palermo, Mourinho không có gì hơn ngoài một “chuyên gia truyền thông”, người trở thành nam châm thu hút khán giả và độc giả của các phương tiện truyền thông và về phần mình cũng sử dụng báo chí như một thứ vũ khí để tự vệ. Tờ báo ấy viết: với Zenga, người được lợi duy nhất trong những cuộc cãi nhau được báo chí thổi phồng không phải ai khác chính là Mourinho. Vị HLV người BĐN trong mùa bóng đầu tiên ở Inter không thể hiện được bất cứ điều gì hơn Mancini ngoài việc làm cho quỹ lương của Inter tăng gấp rưỡi, khi ông giành được một “giải thưởng danh dự” cho việc bị loại khỏi vòng 1/8 Champions bằng cách được tăng lương lên 11 triệu euro/năm.

Zenga còn nói nhiều nữa và không sợ Mourinho tức giận, vì Zenga quá hiểu người đồng nghiệp ở phía bên kia. Nhưng chính ông cũng thừa nhận rằng ông chịu ảnh hưởng của người có biệt danh “Phù thủy Setubal”, từ cách đọc trận đấu, triết lí bóng đá cho đến cách kích thích các cầu thủ bằng “thương cho roi cho vọt”. Ông bảo: “Tôi đã theo dõi Mourinho từ ngày ông đoạt Cúp UEFA với Porto và tôi đôi khi muốn cư xử hệt như ông ta”. Zenga thất vọng khi Zenga biết Moratti không chọn ông mà chọn Mourinho, khi chủ tịch Inter đánh giá cao hơn, vì không chỉ có thành tích tốt hơn, mà còn có một cá tính nổi trội hơn, đến mức đôi khi làm ông khó xử. Những cuộc đối đầu trực tiếp trên sân cỏ cho thấy Zenga thua kém Mourinho không chỉ vì đội ngũ của Zenga yếu hơn Mourinho (Zenga đã thua Mourinho cả 2 lần mùa trước, 1-2 và 2-5, khi đó ông làm HLV Catania).

Nhưng trong con mắt của vị chủ tịch Inter, “điểm số” của Zenga và sự ưu ái của ông cũng như các tifosi dành cho Zenga đã tăng lên đáng kể vì người cựu thủ môn gắn liền với những chiến thắng của Inter thời kì trước Moratti đã giúp đội bóng cũ bằng cách đánh bại Juventus 2-0 cách đây gần một tháng. Nhưng họ cũng không lấy làm phiền lòng nếu Zenga muốn làm tất cả để đánh bại Inter và Mourinho đêm nay ở cái sân mà ông đã gắn bó bao năm trong khung thành Inter, như một lời nhắn gửi đến Moratti về một tương lai Inter có tên Zenga. Đánh bại không chỉ bằng lời nói.

“NGƯỜI NHÊN” ZENGA
 
Người được các tifosi Inter tặng cho biệt danh “Người nhện” đã 3 lần được Hiệp hội những nhà lịch sử và thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) bầu là thủ môn hay nhất thế giới, 1 lần được UEFA bầu là thủ môn xuất sắc nhất trong năm của bóng đá châu Âu. Walter Zenga đã 328 lần khoác áo Inter từ 1982 đến 1994 tại Serie A, đoạt Scudetto 1989, Siêu cúp Italia 1989, Cúp UEFA 1991 và 1994, đã 58 lần khoác áo ĐT Italia (kỉ lục 518 phút không thủng lưới của ông ở World Cup Italia 90 vẫn chưa hề được phá).
 
Anh Ngọc (Torino, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm