01h30 ngày 3/7, Uruguay – Ghana: Tầm vóc trưởng thành

02/07/2010 11:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Qua 40 năm, Uruguay mới lần thứ 2 gõ được cánh cửa tứ kết (tại Mexico 70, họ cũng đã lọt vào tới bán kết). Trong khi đó, 2 kỳ World Cup gần đây chính là thời điểm mà Ghana nâng tầm được thế hệ những cầu thủ trẻ của họ lên đến đẳng cấp thế giới.
  

Uruguay vẫn được đánh giá cao hơn Ghana - Ảnh Getty

Lần gần nhất mà Uruguay vô địch World Cup, chưa một ai trong số những cầu thủ của đất nước này sẽ hiện diện trên Soccer City rạng sáng mai chào đời. Với Ghana, đây mới là lần thứ 2 họ có mặt tại đấu trường lớn nhất hành tinh. Người Uruguay (đương đại) non nớt về khả năng chịu sức ép, còn Ghana, tất nhiên, non nớt về mặt kinh nghiệm.

Điều khá nghịch lý: Đây không phải là thế hệ xuất sắc nhất của 2 nền bóng đá này (với người Uruguay là trong khoảng 40 năm trở lại). Lứa cầu thủ hiện tại của Uruguay thậm chí khó thể so sánh với lứa của Recoba, Montero 8 năm về trước. Abedi Pele là một tượng đài của bóng đá châu Phi nói chung và Ghana nói riêng, nhưng ông chưa từng “biết mùi” World Cup, trong khi Andre Ayew, con trai ông, thậm chí đã cùng đội tuyển lọt vào đến tứ kết trong lần thứ 2 tham dự. Ở tuổi 21.
 
Chất lượng con người chưa bao giờ là điều khiến Uruguay, và đặc biệt là Ghana, phải đau đầu. Các đội tuyển trẻ của Ghana luôn nằm trong tốp đầu thế giới, và đội ngũ họ mang đến World Cup lần này cũng có nòng cốt là lứa cầu thủ đã đăng quang ở giải U-20 thế giới năm ngoái. Những người Uruguay luôn được thừa nhận ở bất cứ đâu: 21/23 cầu thủ trong đội hình của họ hiện tại chơi cho những đội bóng hàng đầu châu Âu, cho đến hàng đầu Nam Mỹ. Thế nhưng để chuyển hóa chất lượng con người thành một đội tuyển mạnh mẽ ở Cúp thế giới là điều quá khó khăn với cả 2.
  
* Tầm vóc trưởng thành
 
Lứa tuyển thủ Uruguay 8 năm trước mạnh đều cả 3 tuyến (Montero ở hàng thủ, Regueiro, Magallanes ở tuyến tiền vệ, trong khi Recoba và Forlan chơi tiền đạo), thế nhưng tất cả đều mờ nhạt trong một lối chơi dàn trải không có điểm nhấn. Hiện tại, Uruguay chỉ có cặp tiền đạo Forlan – Suarez là đáng kể, thế nhưng cả 2 đều đã tỏa sáng rực rỡ. HLV Oscar Tabarez đã cho Uruguay chơi một thứ bóng đá rất rạch ròi: 7 cầu thủ còn lại trong đội hình của họ (trừ thủ môn) chỉ cần chơi tròn vai và đảm bảo sự cân bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho Suarez và Forlan thể hiện những phẩm chất của mình.
 
Tinh thần hy sinh ấy là điều tạo nên sự khác biệt: Recoba từng được đặt lên vai rất nhiều kỳ vọng, nhưng các đồng đội không chiến đấu dữ dội vì anh như khi “phục vụ” Forlan. Và người Uruguay bây giờ không chỉ biết niềm hy vọng của họ nên đặt vào ai, mà thậm chí còn nỗ lực để thổi bùng hy vọng ấy lên. Tâm lý chủ động ấy là một minh chứng cho sự trưởng thành của họ.
 
Với Ghana, khúc mắc lớn nhất khiến họ không thể “bén mảng” đến World Cup cũng đã được giải quyết: Trước đây, họ không thể phát triển lứa cầu thủ hàng đầu thế giới ở cấp độ U-17, U-20… lên “đỉnh tháp” ĐTQG. Bây giờ, Ghana lần thứ 2 liên tiếp đem đến World Cup đội ngũ có đội tuổi trung bình trẻ nhất, và ngay cả khi không có “anh cả” Michael Essien, họ vẫn có mặt ở tứ kết. Chất lượng của ĐT trẻ này cũng đã được thử lửa qua giải CAN 2010 (họ đoạt ngôi á quân, cũng với một đội hình thiếu hàng loạt trụ cột vì chấn thương).
 
Thứ bóng đá tốc độ của Ghana 4 năm về trước vẫn được duy trì, nhưng “già giơ” và có tính toán hơn hẳn: Họ chỉ bung sức tùy thời điểm, hoặc phủ đầu như trận gặp Đức, hoặc tra tấn thể lực ngay khi nhận thấy đối thủ (Mỹ, vòng 1/8) có dấu hiệu xuống sức. Tức linh hoạt và ứng biến tỉnh táo hơn.
 
Trong khi đó, hầu hết những điểm mạnh mà người Uruguay có đều đã phơi bày qua 3 trận đầu tiên: Forlan và Suarez. Điểm nhấn khi tấn công của đội bóng Nam Mỹ chỉ có thế, và nó hoàn toàn có thể phá sản khi đứng trước một tập thể đồng đều như Ghana.
 
Dự đoán: 1-2

Phạm An
 

* Lực lượng
Uruguay: Godin chấn thương
Ghana: Kevin Boateng đã bình phục, Jonathan Mensah và Ayew bị treo giò.

* Đội hình dự kiến:

+ Uruguay: Muslera; M. Pereira, Lugano, Victorino, Fucile; Perez, Arevalo, Fernandez; Forlan; Suarez, Cavani.

+ Ghana: Kingson; Pantsil, John Mensah, Vorsah, Sarpei; Inkoom, Annan, Derek Boateng, Muntari; Asamoah; Rahim Ayew.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm