(TT&VH) - Về mục đích trận đấu, chúng ta đã thành công ở góc độ thắng và bảo toàn được lực lượng.
Nhưng về chuyên môn thì đấy là dấu hiệu không tích cực. Lối chơi của chúng ta không mang tư thế của một đội bóng lớn. Thú thực trước trận đấu, tôi không tin rằng đá với Lào mà không giải quyết họ được hiệp 1.
Chúng ta không có bản sắc rõ ràng. Như U22, họ chơi phòng ngự phản công rõ ràng. Lên bóng nhanh, đột biến từng pha phối hợp.
Chúng ta chỉ áp đặt được về mặt lối chơi của đội bóng có tiếng hơn. Nhưng để ý, tốc độ triển khai bóng không cao. Những đường chuyền ngang chuyền dọc mắc lỗi kỹ thuật nhiều.
Tôi vẫn không ấn tượng ở số lượng bàn thắng rốt cuộc đã ghi được trước Lào. Tôi chỉ có hai thắc mắc nhìn ở góc độ: đấy là đẳng cấp và điểm rơi của chúng ta đang ở đâu?
Thú thực, cứ nhìn tương quan hai hai bảng ở AFF Suzuki Cup lần này, việc lọt vào bán kết có gì khó khăn quá đâu. Thua Thái Lan, chỉ còn rào cản là Malaysia là xong. Vậy mà chúng ta quá trầy trật. Vậy do đâu? Điểm rơi chưa tốt hoặc đẳng cấp đến đó.
Đẳng cấp thì nó thuộc nền bóng đá, trách nhiệm của Liên đoàn. Nhưng điểm rơi phong độ không tốt thì nằm ở BHL.