Góc nhìn: Tựa lưng vào khán đài

23/02/2014 08:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Khán giả cổ vũ thế, đá xong chết cũng được”, hậu vệ Nguyễn Văn Việt của tân binh V-League 2014, Than Quảng Ninh, chia sẻ, sau 90 phút cuộc đối đầu với HA.GL ở vòng 6, V-League, trận đấu mà đội chủ sân Cẩm Phả đã giữ trọn 3 điểm.

Cách Cẩm Phả vài trăm km, chảo lửa xứ Thanh cũng lên cơn sốt, khi hình ảnh ghi lại, hàng trăm khán giả đã leo lên mái nhà cạnh SVĐ để được chiêm ngưỡng những đứa con, đứa em của mình chơi bóng, còn các khán đài có biểu hiện quá tải trong ngày Thanh Hóa đón tiếp nhà vô địch Hà Nội.T&T.

BLV Quang Huy chia sẻ rằng, rất lâu rồi anh mới lại thấy không khí cổ động cuồng nhiệt đến thế ở V-League. “Một bầu không khí bóng đá thực sự”, BLV Quang Huy cho biết, dù đây không phải là hiện tượng lạ ở xứ Thanh, kể từ ngày đội bóng này lên chuyên.

Cùng thời điểm đó, sân Chi Lăng cũng mở hội, khi đội chủ nhà SHB.Đà Nẵng đón tiếp SLNA, một trong những trận đấu được chờ đợi bậc nhất. Cả khán đàn B rực một gam màu cam, với cờ phướn và khẩu hiệu. Tựa lưng vào các khán đài để chơi bóng, nghiễm nhiên, cầu thủ SHB.Đà Nẵng được hưởng lợi rất nhiều.

AFC xếp khán giả (CĐV) là một trong 2 tiền đạo, trong sơ đồ 4-4-2 cổ điển, trong khi đó, giới truyền thông (tiền đạo còn lại) quen gọi khán giả là cầu thủ thứ 12. Nhưng tựu trung lại, CĐV là yếu tố sinh tử cho nền bóng đá và các giải đấu. Không có khán giả, bóng đá sẽ chết yểu.

Vấn đề đặt ra là BTC và các CLB có ý thức được điều đó, hay chỉ hô hào cho có?! Khi các CĐV xứ Nghệ vượt cả ngàn km để đến với đội bóng quê hương thì tất cả đều bằng sự tự nguyện, chứ không có một đốc thúc hay nghĩa vụ nào cả. Họ thậm chí cũng không trông chờ vào sự hỗ trợ từ đội bóng.

Lôi kéo khán giả đến sân đã khó, nhất là khi chúng ta chỉ có thể giới thiệu một sản phẩm bóng đá không nhiều tính cống hiến như hiện tại, giữ chân khán giả càng khó hơn. Tất cả đều không mong một cuộc bể dâu tiếp theo, khi “thượng đế” lại thất vọng.

Rõ ràng, nhà tổ chức và các đội bóng phải có trách nhiệm với vấn đề này. Bóng đá trước khi trở thành môn thể thao vị thành tích, nó đơn thuần là một trò chơi. Mà đã chơi, ai không muốn được thưởng thức cái đẹp?

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm