HP.HN: Công dã tràng

05/09/2011 12:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dưới cơn mưa tầm tã vào mùa nước nổi ở miền Tây trên sân Long An, ông chủ tịch CLB HP.HN Nguyễn Mạnh Tuấn đã ứa nước mắt vì xúc động và chạy xuống sân ôm chặt lấy từng cầu thủ của mình. HP.HN đã chiến thắng trong trận đấu được ví là sinh tử với đội chủ nhà, qua đó mở toang cánh cửa trụ hạng tại V-League 2011. Đó là hình ảnh đẹp nhất, xúc động nhất của đội bóng Thủ đô trong một mùa giải mà nỗi buồn nhiều hơn niềm vui của họ.

Chiếc xe Ford Everest của tập đoàn Hòa Phát trên đường về TP.HCM ngay tối hôm ấy chở đến 10 người, nhưng không ai kêu chật, quần áo ai cũng ướt nhèm và hôi hám vì nước mưa song ai cũng hân hoan, hồ hởi như thể đội bóng Thủ đô vừa bước lên ngôi vô địch.


HP.HN ăn mừng sau chiến thắng trước ĐT.LA

Kỷ niệm ấy giống như hồi năm 2009, khi HP.HN giành quyền thăng hạng V-League 2010. Trong bữa tiệc được tổ chức, người ta đã không thể đếm nổi là bao nhiêu bia đã được mua về để tất cả hòa chung men say chiến thắng và nuôi những ước vọng tươi sáng về tương lai.

Nhưng tất cả những ký ức đẹp đẽ đó bây giờ có nguy cơ chỉ còn là những tấm hình trong một cuốn album sẽ không được cài thêm bất kỳ một bức ảnh nào nữa.

8 năm gắn bó với bóng đá, thăng trầm, khó khăn cũng nhiều, thật khó tin là đến một lúc nào đó, cái tên HP.HN sẽ biến mất. Đội bóng ấy có thể chưa một lần bước lên ngôi vô địch, có thể chưa một lần được yêu mến nhưng nó vẫn là một gam màu rất riêng. Bầu Tuấn có lần chia sẻ rằng ông làm bóng đá không phải vì thành tích, không phải để người ta biết nhiều hơn đến mình mà đơn giản chỉ là một cuộc chơi gắn liền với những nỗi đam mê.

Sau những thời kỳ ăn đong ở trọ, một khu huấn luyện hiện đại nhất nhì VN đã ra đời, sau những thời kỳ chỉ biết đi mua và nhặt nhạnh những cầu thủ là hàng thải ra từ các CLB khác, HP.HN đã bắt đầu chăm lo lấy gốc rễ bằng việc phát triển các tuyến trẻ và hướng đến những cầu thủ theo lối tư duy “người ta mua được thì mình cũng mua được”... Và còn số phận và ước mơ của biết bao con người trong cái tập thể đấy nữa...

Tất cả những điều đó để làm gì nếu không nằm ngoài mục tiêu biến “hòa” thành “phát”, chẳng nhẽ nó lại là câu chuyện dã tràng xe cát biển Đông?! 

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm