Đăk Lăk bất ngờ đả bại Hà Nội.T&T

19/05/2014 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ V-League, đội bóng vừa đi tiếp ở AFC Cup, ra sân với 3 ngoại binh trong đội hình nhưng lại không thể ghi bàn vào lưới một đội bóng hạng nhất trong 90 phút thi đấu chính thức và bị loại trên chấm phạt đền.

Cơn giông lớn và gió mạnh khiến trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội.T&T và Đăk Lăk tưởng chừng như không thể diễn ra.

Trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, đội bóng của ông Lư Đình Tuấn đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực.

Không mấy mặn mà với Cúp QG và liên tục phải thi đấu với mật độ dày đặc, nên Hà Nội.T&T chỉ tung ra sân đội hình phụ. Tuy nhiên, với Gonzalo, Samson, Hector, Thành Lương, Văn Quyết, Văn Biển, Văn Hiếu, đội bóng Đăk Lăk vẫn phải đối đầu với những ngoại binh và tuyển thủ QG hàng đầu Việt Nam.  

Suốt cả trận đấu, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân Đăk Lăk, Hà Nội.T&T tấn công liên tục, dứt điểm theo nhiều kiểu, ở nhiều cự ly, nhưng không thể nào ghi bàn.

Mưa nặng hạt, mặt sân trơn trượt, Hà Nội.T&T nhập trận với cách đá đơn giản nhất mà họ vẫn hay làm: tạt bổng vào trong hướng đến cái đầu của Gonzalo. Đăk Lăk dàn hàng ngang, phòng ngự với số đông, trước khung thành thủ thành Văn Nhựt là Viết Mẫn, Văn Ly, Văn Ngọ.

Hàng loạt những pha tạt bóng của Hà Nội.T&T được thực hiện, các cầu thủ Đăk Lăk không tranh chấp được với Gonzalo, nhưng bàn thắng thì đã không đến với Hà Nội.T&T. Những pha đột phá, phối hợp của Thành Lương, Văn Quyết, Samson đều không hiệu quả.

Phòng ngự kiên cường và quả cảm, Đăk Lăk còn thực hiện được nhiều pha lên bóng tấn công khá sắc nét, nhưng đã không cụ thể hóa được thành bàn bởi Đăk Lăk không có một tiền đạo tốt.

Sang đến hiệp 2, trời đã bớt mưa lớn và gió mạnh, thế trận một chiều đã tiếp tục diễn ra. Trận đấu bỗng nhiên trở nên khá… hài hước, khi Hà Nội.T&T tấn công liên tục, đá ngang đá dọc, sút gần sút xa các kiểu mà bóng vẫn không chịu một lần lăn vào lưới thủ thành Văn Nhựt.

Thậm chí, có tình huống, đến 4 pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Hà Nội.T&T ngay trong vòng cấm địa mà bàn thắng vẫn không đến.

Thời gian trận đấu dần trôi, Đăk Lăk vẫn kiên cường và kiên trì phòng ngự. Những phút cuối trận đấu, suýt chút nữa thì đội khách đã có chiến thắng, Thanh Sang băng lên rất nhanh sau một pha phản công, nỗ lực tung ra cú dứt điểm sệt, bóng đập vào cột dọc khung thành Văn Công.

90 phút kết thúc với tỉ số hòa, trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm 11m. Gonzalo, Samson, Văn Biển đều dứt điểm thành công, nhưng đến lượt sút thứ 4 thì Ngọc Duy lại đá bóng bay vọt xà ngang.

Tâm lý thoải mái hơn, quyết tâm chiến thắng hơn, cả 5 cầu thủ của Đăk Lăk đều dứt điểm thành công. Thắng trên chấm 11m, Đăk Lăk loại Hà Nội.T&T khỏi Cúp QG.

Đối với đội bóng Đăk Lăk, với thầy trò ông Lư Đình Tuấn, kết quả này, có thể coi là một “chiến thắng lịch sử”.

Than Quảng Ninh đi tiếp

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã chiến thắng Sanna Khánh Hòa BVN. Tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất nhưng đội chủ nhà đã chơi khá tập trung. Ngay phút thứ 5, trung vệ Huy Cường lên tham gia tấn công đã ghi bàn thắng mở tỉ số cho Than Quảng Ninh. Phút 24, Uche có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Sanna Khánh Hòa BVN có bàn thắng gỡ hòa ở phút 38 do công của Trần Đình Kha.

Sang hiệp 2, đội khách Sanna Khánh Hòa BVN chơi khá nỗ lực nhưng cũng không thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Than Quảng Ninh cũng có một vài cơ hội nhưng không cụ thể hóa được thành bàn thắng. 2-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu và Than Quảng Ninh đi tiếp vào vòng sau.


Trần Uy Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm