Than Quảng Ninh 1- 0 SLNA: Than đã hết đen

29/06/2015 05:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đất mỏ đã không còn là vùng đất đen đủi với đội chủ nhà Than Quảng Ninh sau thắng lợi 1-0 trước SLNA tại vòng 13 V-League tối qua.

Nhưng một điều còn đáng nói khác là chiến thắng của họ lại đến từ một trận đấu có 45 phút đầu tiên chán đến mức “không thể tin được”. Diễn biến đó là điều khá thất vọng bởi Than Quảng Ninh và SLNA cùng ra sân với đội hình rất mạnh, sở hữu hàng chục tuyển thủ quốc gia và U23 Việt Nam trong đội hình.

Suốt 45 phút đầu ấy, tình huống đáng chú ý nhất là pha lừa bóng khéo léo qua 3 cầu thủ đối phương của Gomez bên phía Than Quảng Ninh. Anh chàng này chính là người được cánh báo chí “chọn” làm cầu thủ chơi tệ nhất trận. Thế là đủ biết chất lượng chuyên môn của hiệp đấu.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh và SLNA có thể cảm ơn sự cố mất điện trong 20 phút đầu ở Cẩm Phả vì nhờ có nó, họ mới biện minh được cho vô số đường chuyền hỏng của mình.

Xen kẽ đó là hàng loạt các tình huống bóng khiến khán giả phải bật cười: Phi Sơn ngoáy như rang lạc trước khi đánh gót thẳng ra đường biên không người, rồi các cầu thủ liên tục kiểm soát bóng hỏng rất vô duyên, hay hậu vệ phá bỏng thẳng vào ngực đồng đội...

45 phút ấy rất ít cơ hội và đương nhiên là không có bàn thắng. Mọi thứ chỉ khá khẩm hơn trong hiệp 2.

Sau khi bị lép vế ở hiệp 1, SLNA dần tìm lại thế trận và bắt đầu dồn lên trong hiệp 2. Với ngòi nổ Phi Sơn ở cánh phải và khả năng quán xuyến tốt của cặp Hoàng Thịnh - Quang Tình, họ bắt đầu khiến khán giả Cẩm Phả phải nhiều phen thót tim. Dù vậy, số cơ hội tạo được vẫn là khá hiếm hoi.

Nếu có ai xứng đáng nhận lời khen trong 90 phút hôm qua thì đấy là các hậu vệ cánh. Đình Hoàng chơi một trận đấu phi thường khi khóa cứng cánh phải của SLNA. Ở bên kia chiến tuyến, Xuân Hùng cũng rất nhiều lần thể hiện khả năng phán đoán xuất sắc. Nhìn chung, hàng thủ 2 đội đã chơi rất tốt.

Bàn thắng duy nhất của Xuân Ngọc chỉ đến trong một tình huống lộn xộn sau quả tạt bóng. Những cơ hội từ các quả tạt cũng là thứ duy nhất thực sự nguy hiểm ở trận đấu này. SLNA bại trận nhưng màn trình diễn của họ là không hề kém cạnh. Nếu Ngọc Hải may mắn hơn trong cú đánh đầu ở phút 90+3, tỷ số đã là 1-1.

Trận đấu của các tuyển thủ quốc gia đã diễn ra với chất lượng chuyên môn không tương xứng như kỳ vọng. Nhìn cách các cầu thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam liên tục cầu may bằng các đường tạt bóng, chúng ta hiểu được tại sao các đội tuyển Việt Nam lại chơi thiếu sáng tạo đến thế trong thời gian gần đây.

SLNA thua trận đầu tiên trên sân đối phương

SLNA đã phải nhận thất bại đầu tiên trên sân khách trong mùa giải này. 5 trận rời xa xứ Nghệ trước đó, SLNA đã giành 11/15 điểm tuyệt đối, có 3 chiến thắng và chưa phải nhận 1 thất bại nào. Nhưng hôm qua, trên sân Cẩm Phả, chuỗi trận bất bại của SLNA đã bị chặn lại.

Điều đáng nói nằm ở chỗ SLNA đứt mạch thắng trong bối cảnh phong độ của đội bóng là không hề tệ. Hàng thủ với bộ đôi Mạnh Hùng - Ngọc Hải đã chơi khá hay trước áp lực của đội chủ nhà và chỉ chịu thua trong một tình huống tấn công bóng bổng có nhiều yếu tố may mắn từ đội chủ nhà.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm