(TT&VH Online) – HLV Jose Mourinho đã nhận hết lỗi về mình sau khi Real Madrid bất ngờ thất thủ với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà trước Real Zaragoza.
![]() Real Madrid thua trận thứ hai liên tiếp trên sân Bernabeu - Ảnh Reuters |
Không tung đội hình mạnh nhất ra sân nhưng với những tên tuổi hiện diện trên sân, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Zaragoza. Tuy nhiên, một cú sốc đã xảy ra trên sân Bernabeu khi đội chủ nhà bị Zaragoza đánh bại với tỷ số 3-2. Cộng với trận thua 0-2 trước Barca ở bán kết lượt đi Champions League hồi giữa tuần trước, Real đã thua hai trận liên tiếp trên sân nhà Bernabeu. Với cá nhân Mourinho, đây là mới là lần đầu tiên sau hơn 9 năm, các đội bóng do ông dẫn dắt mới thua hai trận liên tiếp trên sân nhà kể từ ngày 22/2/2002. Vào thời điểm đó, FC Porto của Mourinho đã thua Beira Mar ở giải VĐQG BĐN trước khi thất bại trước chính Real Madrid ở vòng bảng Champions League 5 ngày sau đó đều trên sân Dragao.
“Tất cả trách nhiệm đằng sau thất bại này đều thuộc về tôi bởi HLV đã không thể thúc đẩy các cầu thủ, những người đã chơi không tốt trong hiệp 1. Chúng tôi đã dâng cho đối phương 3 bàn thắng trước khi chơi tốt hơn trong thời gian còn lại của trận đấu. Nếu bạn chỉ trích tôi, tôi sẽ chấp nhận. Real không thể thất bại trên sân nhà trước Zaragoza nhưng nỗ lực và sự tập trung ngay từ những phút đầu đã giúp họ giành chiến thắng. Zaragoza đã chiến đấu không ngừng nghỉ bởi đây là trận đấu quyết định tới cuộc chiến trụ hạng của họ”, Mourinho phát biểu sau trận đấu.
Về sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo, người không có tên trong danh sách thi đấu với Zaragoza, HLV người BĐN cho hay: “Đội hình này về cơ bản giống hệt với đội hình mà Real Madrid đã sử dụng trong các trận đấu khó khăn hơn như ở Bilbao và Valencia, nơi chúng tôi đã có những chiến thắng dễ dàng. Ronaldo vắng mặt là do quyết định của tôi. Real có Higuain và Benzema luôn sẵn sàng ra sân và Adebayor trên băng ghế dự bị”.
Trong khi đó, tiền vệ Kaka, người đã chơi trọn trận, tỏ ra thất vọng với tinh thần thi đấu của các đồng đội, đặc biệt là trong hiệp 1.
“Tôi nghĩ các cầu thủ đã thi đấu thật sự lười biếng trong hiệp 1 và thiếu tinh thần chiến đấu. Chúng tôi tỏ ra rất uể oải và điều này không thể lặp lại một lần nữa trong mùa bóng này. Bạn có thể thua nhưng không phải với tinh thần thi đấu mà Real đã thể hiện trong hiệp 1 trận đấu này”, Kaka bày tỏ trước khi bày tỏ niềm tin rằng Real vẫn có thể lật ngược thế cờ trước Barca ở Champions League cũng như Liga. “Chúng tôi vẫn tin vào một cuộc ngược dòng ở châu Âu và Liga. Chừng nào các con số thống kê vẫn còn ủng hộ, Madrid không thể ngừng chiến đấu”.
Vũ Mạnh (Tổng hợp)
