'Vô địch SEA Games, ước mơ đó luôn cháy bỏng trong tôi'

31/05/2015 13:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Nguyễn Xuân Gụ là đồng nghiệp thế hệ đàn anh, lại gắn bó nhiều với nhiều hoạt động thể thao nên có sự am hiểu và đồng điệu nhất định với các phóng viên đàn em. Có mặt tại Singapore, ông Gụ trải lòng ông đang sống những khoảnh khắc với những cảm xúc lẫn linh cảm lạ kỳ, giữa tâm thế của một nhà báo, một cổ động viên và một ông Phó Chủ tịch VFF.

Trăn trở nhiệm kỳ đầu tiên

Trong thập niên gần đây, khi còn phóng viên kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước, ông Gụ đã có mối quan hệ khá quảng giao. Và trong mối quan hệ đó, ở miền Trung, có một người bạn tâm giao, hiểu nhau và chia sẻ nhiều hoài bão thể thao nói chung, bóng đá nước nhà nói riêng, đấy là ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương. Không phải đơn giản để ông Thanh quý mến ông Gụ, gửi gắm nhiều hy vọng rằng người bạn của mình sẽ làm được việc gì đó có ích cho nền bóng đá nước nhà, trong cương vị Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông.

Câu chuyện ông Gụ vượt qua một nhân vật có “máu mặt” là ông Nguyễn Lân Trung, để  trúng cử nhiệm kỳ VII, có nhiều giai thoại nhưng rõ ràng, uy tín và tầm ảnh hưởng của ông Gụ là không nhỏ.

Chính với quan hệ rộng, ông Gụ đã góp phần quan trọng trong việc giúp Hiệp hội thể thao dưới nước, trong đó có bơi lội,  có những khởi sắc, trong việc xã hội hóa tài trợ cũng như đột phá về  thành tích.

“ Thời bên Hiệp hội, có thể nói tôi đã thành công, có nhiều niềm vui khi cùng chia ngọt sẻ bù với nhiều tấm huy chương vàng, trong đó có đấu trường SEA Games, có những chiến binh như Ánh Viên, Quý Phước. Tôi mong được trải nghiệm thành công với U23 tại SEA Games, muốn có “cái hên” từ thời làm Hiệp hội thể thao dưới nước sang bóng đá. Vô địch SEA Games, ước mơ đó luôn cháy bỏng trong tôi, nhất là đang ở nhiệm kỳ đầu. Mấy ngày nay tôi bồn chồn, hồi hộp, tin tưởng nhưng vẫn nhiều âu lo”.

Ông Xuân Gụ tâm sự rất thật. Trận U23 Việt Nam ra quân, trên sân Bishan, ông Gụ không xem ở khu vực VIP, mà chọn ngồi với khán giả Việt Nam. “Tôi bị choáng ngợp trong xúc động. Tình cảm của người hâm mộ quá lớn, một sức mạnh vô biên, cần chuyển hóa. Nếu không thành công thì thương khán giả quá. Họ quá kỳ vọng”.

Ông Gụ cho rằng nhiệm vụ của ông khá nặng nề, vì phụ trách truyền thông của một tổ chức VFF, đứa con cưng của xã hội không đơn giản. Đúng vậy, VFF vẫn chưa nhận được sự thiện cảm của xã hội, của truyền thông, có lẽ nằm ở chỗ tổ chức này chưa chuyên nghiệp, vẫn trì trệ, chưa đưa nền bóng đá, trong đó có mặt trận SEA Games chưa một lần vô địch.

Phụ trách mảng truyền thông, từ khi chấp chính, có thể nói ông Xuân Gụ đã có nhiều nỗ lực kéo gần hơn anh em báo chí lại với cá nhân lẫn với VFF. Tổ chức này có nhiều sự kiện lan tỏa, điển hình như tạo một cảm hứng mới từ lứa U19 của Công Phượng và nay là U23.

 “Tôi hiểu sức mạnh báo chí. Họ có có những kiến giải phi thường. Một nền bóng đá mạnh, dứt khoát liên đoàn cần tranh thủ sự ủng hộ, chia sẻ của báo chí. Lắng nghe báo chí.  Phải xích lại gần với báo chí hơn”.

Trên mặt trận thông tin, hãy giúp VFF và cầu thủ

Ông Gụ tâm sự với vai trò của mình, luôn ý thức việc làm sao cải thiện hình ảnh, uy tín, quan hệ của VFF với xã hội. Nhưng ông vẫn khao khát báo chí như những người bạn đồng hành tin cậy với VFF trong việc tìm ra hướng đi tích cực cho nền bóng đá. Đặc biệt, nhà báo thể thao cũng cần chuyên nghiệp, học hỏi chuyên môn bóng đá, thể thao.

“Là nhà báo, tôi  chia sẻ áp lực của đồng nghiệp viết báo thể thao nhưng rõ ràng chúng ta cũng cần chuyên nghiệp hơn. Tôi cũng từng biết nhiều giải đấu, trong đó có SEA Games, trước trận quan trọng vì lý do săn tin nhiều anh em đã bằng mọi cách liên lạc cầu thủ, chát chít thấu đêm, thậm chí khiến cầu thủ phải xé rào đi để gặp, đấy là không chuyên nghiệp. Làm mất tập trung cầu thủ”.

“ Tôi muốn anh em viết đúng, đủ, dễ đọc và không đưa cầu thủ lên mây xanh khi thành công nhất thời, không dìm họ xuống bùn khi thất bại. Như trận thắng Brunei, đối thủ này yếu nên chúng ta chưa thể nói nhiều, cũng như Thái Lan thắng Lào, hãy tiết chế cảm xúc. Hãy động viên, nhưng cần định hướng cầu thủ, để họ cân bằng.

Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho báo chí tác nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ nhưng đặc biệt, đừng làm thầy trò Miura mất tập trung. Tôi mong các nhà báo khắc phục khó khăn, trở thành người bạn tốt luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam và U23”.

Chúc ông Xuân Gụ và U23 Việt Nam thành công!

Cầu thủ Việt Nam hãy học Thái Lan

Ông Xuân Gụ cho biết ngồi trên khán đài với khán giả xem trận Brunei - U23 Việt Nam, ông nghe nhiều ý kiến chia sẻ. Phó Chủ tịch VFF tổng kết: “ Họ yêu bóng đá, cuồng say thành tích nhưng vẫn có điểm chung là tin tưởng lứa cầu thủ này tư cách đạo đức tốt, trong sáng, rất đáng tin tưởng. Nếu cứ trong sáng, thi đấu nhiệt tình thì dù có thất bại chẳng ai nỡ trách”.

“Tôi mong cầu thủ hãy nằm lòng câu: Không thành công cũng thành nhân. Hãy đặt Tổ quốc lên hàng đầu, không phải chiến thắng bằng mọi giá. Nếu thất bại, nhưng thể hiện được sự hiến dâng, cũng là đủ. Tôi mong cầu thủ ta hãy nhìn vào tinh thần thi đấu của cầu thủ Thái Lan để học hỏi. Nhiều thế hệ cầu thủ Thái Lan luôn thể hiện tình yêu tổ quốc rất rõ ràng. Họ chiến đấu vì tinh thần dân tộc cao độ. Họ ít khi bị lăn tăn chuyện tiền thưởng. Tóm lại, họ luôn tập trung, ý thức và tư cách đạo đức luôn là lựa chọn khi tập trung”.


Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm