Juventus 1-0 Monaco: 'Hòa mới là công bằng với Monaco'

15/04/2015 07:53 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ Juventus, Gianluca Vialli, bình luận trên Sky Sport rằng: Hòa mới là công bằng với Monaco.

Juventus đã thề sẽ không mắc sai lầm trước Monaco, đội bị đánh giá thấp hơn, như cái bẫy mà Arsenal đã dính chân vào. “Monaco từng là một hiện tượng nhưng giờ là ứng viên thật sự”, Allegri nói vào đêm trước trận. Thất bại hôm thứ Bảy trước Parma là cảnh tỉnh, hậu quả khi bạn coi thường đội bóng thua kém 57 điểm trên bảng xếp hạng. Monaco cũng như vậy.

Họ là đội đá sân khách tốt nhất Ligue 1 (thắng 10, hòa 2, thua 4), hơn “Gã nhà giàu” PSG 7 điểm. Họ ghi 12 bàn trong 4 trận sân khách gần nhất.

Trước trận, đội trưởng Gianluigi Buffon trả lời báo Pháp L’Equipe về kết quả bốc thăm: “Chúng tôi muốn gặp 2-3 đội tại Tứ kết và Monaco nằm trong số này”. Báo France Football gọi kết quả bốc thăm là “Hội chứng Juventus”, bởi các đội bóng Pháp là Marseille, Nantes, Rennes, Bordeaux và Monaco đều bị Juventus đánh bại ở cúp châu Âu trong gần 60 năm qua.

HLV Allegri nhận định rằng Monaco còn lắm bài vở hơn đội mà Juve đã loại ở vòng 1/8, Dortmund: “Khi anh phải gặp một đội phòng ngự tốt, trận đấu trở nên phức tạp hơn”, ông nói. “Anh phải ném tất cả hỏa lực lên tuyến đầu để hạ một kẻ cứng đầu và rồi anh để hở rất nhiều khoảng trống sau lưng”.





Quả phạt đền gây tranh cãi

Nhận định này rất sát với những gì diễn ra rạng sáng nay. Juventus cố gắng tấn công nhưng không ít bận giật mình bởi các đường phản công do Yannick Ferreira Carrasco và Anthony Marial thực hiện. Trong 15 phút đầu, Juve chơi tệ. Họ lùi quá sâu, không thể pressing. Họ cho phép đội khách đá rất thoải mái.

Monaco có thể vượt lên dẫn trước sau 9 phút bóng lăn, khi Ferreira Carrasco dứt điểm từ cự ly hơn 6 mét.

Juventus mất kiên nhẫn. Thi đấu lần đầu sau gần 6 tuần, Andrea Pirlo phung phí vài đường bóng. Leonardo Bonucci và Arturo Vidal cũng vậy. Carlos Tevez, cầu thủ cũng phải nghỉ một giai đoạn ngắn vì chấn thương, cùng đối tác Alvaro Morata thường xuyên dứt điểm vội vàng. Họ di chuyển không khôn khéo, không kéo dãn được hàng thủ dối phương, và Juventus bắt đầu phải sút xa. Juventus ghi tới 17 bàn từ sút xa mùa này, cao nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng trận này vận may không đến.



Bàn duy nhất của Vida và sự ổn định của Buffon giúp Juve thắng trận quan trọng

Khi đang mải tấn công, Juve giật thót mình lúc Giorgio Chiellini cản ngã Martial trong vòng cấm. Trọng tài không thổi phạt. Juve gặp may. Sau đó khoảng 1 giờ. Pirlo phất một đường bóng dài, Morata và Carvalho cùng chạy theo, và trong khi cả hai cố kiếm vị trí nhận bóng, Morata ngã lăn. Trọng tài cho Juve hưởng phạt đền. Vidal, người đã đá hỏng 1 quả phạt đền trận gặp Olympiakos hồi tháng 11, 1 quả nữa trước Cesena vào tháng 2, không mắc sai lầm nữa. Anh đá hiểm, căng, ghi bàn duy nhất.

Phải nói rằng pha tranh chấp của Morata với Carvalho là rất phổ biến trong bóng đá, và tác động của Carvalho với Morata cũng không rõ ràng. Ngay cả khi xem lại pha quay chậm nhiều lần, bạn cũng không thể thấy rõ tác động từ trung vệ người Bồ Đào Nha. Trọng tài Pavel Kralovec (CH Czech) đứng khá xa tình huống nhưng vẫn quyết định thổi phạt đền. Đó là quyết định có phần mạo hiểm trong một trận Tứ kết Champions League.

Một lần nữa, Juventus chơi không xuất sắc và cần chút may mắn để thắng trận. Cựu cầu thủ Juve, Gianluca Vialli, nói trên kênh Sky Sport trong buổi bình luận rằng, ông tin kết quả hòa là công bằng hơn với Monaco. Nhưng không ai phủ nhận được kết quả này quá tuyệt cho đại diện Italy. Họ dẫn trước, trắng lưới, với một chút quà từ Thần may mắn. Các nhà vô địch vẫn cần may mắn để lập nên kì tích, và Juventus nhận ra họ cần may mắn để chấm dứt hơn hai thập kỉ chờ đợi danh hiệu này.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm