Ngược dòng trước Inter, AC Milan giành Siêu Cúp Italia 2011

06/08/2011 20:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) -  Tỏ ra lép vế trong 45 phút đầu tiên nhưng Milan đã hoàn toàn lột xác trong hiệp 2 để lội ngược dòng trước Inter Milan trong trận Siêu Cúp Italia. Sneijder sớm mở tỷ số cho Inter ở phút 22, nhưng hai bàn thắng của Ibrahimovic và Boateng chỉ trong 10 phút của hiệp 2 (từ 60 đến 69) đã giúp Milan thắng ngược với tỷ số 2-1.

Ibra là nguồn cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng của Milan - Ảnh Reuters

Trận derby Milan trên sân Tổ chim trở nên nóng bỏng ngay từ những phút đầu tiên khi hai đội chủ động tranh chấp rất quyết liệt. Ngay phút thứ 6, Milan suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số sau khi Robinho dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Trước đó, Ibrahimovic đã có đường chuyền tinh tế để tiền đạo người Brazil băng xuống đối mặt với Cesar. Chỉ 4 phút sau, Inter có câu trả lời khi Obi thoát xuống bên cánh trái rồi vượt qua Abate trước khi chuyền bóng vào trong để đồng đội dứt điểm, nhưng hậu vệ của Milan đã kịp phá bóng.

Sau khoảng 10 phút đầu tiên thế trận có phần cân bằng, Inter Milan bắt đầu thể hiện sự vượt trội nhờ sự năng nổ của hai cầu thủ trẻ Obi và Alvarez. Tuyến giữa của Inter cầm bóng tốt hơn hẳn giúp họ khống chế hoàn toàn tuyến giữa. Trong khi đó, sự mờ nhạt ở hàng tiền vệ khiến hai tiền đạo của Milan là Ibrahimovic và Robinho thường xuyên phải tự xoay sở trước hàng thủ Inter. Tuyến giữa già nua của HLV Max Allegri với Gattuso, Seedorf và van Bommel tỏ ra thất thế trước sức trẻ của Obi và Alvarez bên phía Inter.

Phút 13, từ một sai lầm của Nesta, Eto’o có cơ hội xâm nhập vòng cấm của Milan nhưng rất may hậu vệ mang áo số 13 của Rossoneri đã kịp sửa sai bằng pha can thiệp chính xác. Ưu thế của Inter cuối cùng cũng được cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số ở phút 22 sau cú sút phạt hiểm hóc của Sneijder ở chếch bên cánh trái. Inter được hưởng quả đá phạt sau khi Gattuso phạm lỗi với Obi và tiền vệ người Hà Lan đã chứng tỏ tài sút phạt của mình khi đưa bóng xoáy vào ngay góc gần, đưa bóng đập cột dọc trước khi làm tung lưới Abbiati.

Càng thi đấu Milan càng thể hiện sự bế tắc trong khi Inter vẫn duy trì được sự mạch lạc trong lối chơi. Dù đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo xanh-đen nhưng tài năng trẻ Alvarez tỏ ra rất chững chạc và phối hợp rất tốt với các đàn anh, đặc biệt là Sneijder.

Phải tới phút 40 của hiệp 1, Milan mới có thêm một lần uy hiếp khung thành Cesar khi Ibrahimovic đánh đầu đưa bóng đập trúng cột dọc từ quả tạt khó chịu của Abate bên cánh phải. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng trong 45 phút đầu tiên, thời gian mà đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini chơi tốt hơn so với đối thủ cùng thành phố.

Tuyến giữa của Milan thi đấu có phần khởi sắc hơn trong hiệp 2 khi các tiền vệ của họ tìm được tiếng nói chung. Phút 52, Milan có cơ hội khá tốt để gỡ hòa khi Robinho mớm bóng thuận lợi để Seedorf từ tuyến hai băng lên dứt điểm, nhưng cú sút của tiền vệ người Hà Lan lại đưa bóng đi vọt xà. Chỉ 5 phút sau, các cầu thủ Milan có những pha đan bóng đẹp mắt trước khi Boateng chọc khe để Ibrahimovic băng xuống nhưng may cho Inter là Samuel đã kịp can thiệp.

Tuy vậy, Milan cũng không phải đợi lâu để có bàn gỡ hòa bởi đến phút 60, Ibrahimovic đã đánh đầu tung lưới Cesar sau một pha phối hợp mẫu mực của các cầu thủ áo sọc đỏ-đen. Robinho là người có pha bấm bóng điểm rơi kỹ thuật để Seedorf băng xuống nhận bóng bên cánh phải trước khi căng ngăng để Ibrahimovic bay người đánh đầu vào lưới trống, gỡ hòa cho Milan. Ngay sau bàn gỡ, HLV Allegri đã rút Robinho rời sân và thay vào đó là Pato.

Sự thay đổi của HLV Allegri gần như ngay lập tức phát huy tác dụng khi Pato góp công lớn vào bàn thắng đưa Milan vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 69. Xuất phát từ pha chuyền dài của Abate, Pato xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc hiểm hóc khiến thủ thành Cesar phải nhoài người hết cỡ đẩy bóng đập trúng cột dọc. Nhưng Boateng đã có mặt đúng lúc để dứt điểm vào lưới trống, đưa Milan vươn lên dẫn trước.

Hai bàn thua chóng vánh chỉ trong chưa đầy 10 phút khiến HLV Gasperini phải có sự điều chỉnh khi Pazzini được tung vào sân để chia lửa cùng Eto’o trên hàng công. Người phải rời sân là Stankovic. Tuy nhiên, cũng phải đợi tới phút 83 của trận đấu, Inter mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2 khi Eto’o bắt vô-lê thiếu chính xác từ pha tạt bóng chính xác của đồng đội bên cánh phải.

Phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, Eto’o đã đưa được bóng vào lưới Milan nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị, và đó cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Milan ngược dòng đánh bại Inter với tỷ số 2-1 để đoạt Siêu Cúp Italia năm 2011.

+ Bàn thắng: Ibrahimovic 60’; Boateng 69’ – Sneijder 22’

+ Đội hình thi đấu:

Milan: Abbiati - Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Gattuso (Ambrosini 75’), van Bommel, Seedorf, Boateng (Emmanuelson 82’), Ibrahimovic, Robinho (Pato 62’).

Inter: Cesar, Ranocchia, Samuel, Chivu, Stankovic (Pazzini 74’), Obi (Castaignos 82’), Motta, Zanetti, Sneijder, Alvarez (Faraoni 63’), Eto’o.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm