Man City vật vã đánh bại Southampton: ĐKVĐ khởi đầu nan

20/08/2012 09:33 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Hơn 3 tháng trước, ngày 13/5, Man City đã đánh bại QPR 3-2 một cách vất vả và đầy căng thẳng để lên ngôi vương sau 44 năm chờ đợi. Ngày khai màn Premier League năm nay, kịch bản ấy lại tiếp tục được tái diễn khi đội chủ sân Etihad tiếp đón tân binh Southampton.

Những khán giả theo dõi trận đấu này sẽ rất bất ngờ với cách mà Southampton trở lại sau 7 năm xa rời Premier League. Họ chứ không phải ĐKVĐ Premier League mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Sự máu lửa, tinh thần không khoan nhượng của The Saints được thể hiện ngay ở tình huống hậu vệ Clyne tiễn chân sút Sergio Aguero của Man City rời sân bằng một động tác vào bóng thô bạo. Điều đó khiến Man City ít nhiều gặp khó khăn trong việc tìm đường dẫn đến bàn thắng.



Man City chật vật giành chiến thắng- Ảnh Getty

Khi bế tắc, The Citizens phải trông cậy vào những cá nhân tỏa sáng. Và người đó lại là một cái tên rất quen thuộc: Carlos Tevez. Phút 39, sau đường chuyền dài tinh tế của Nasri, chân sút người Argentina đã có một pha dứt điểm ở góc gần hạ gục thủ thành Davis. Trong trận này, ảnh hưởng của Tevez đến lối chơi chung của Man City không hề mất đi. Sự năng nổ, nhiệt huyết và khả năng hoạt động miệt mài bên hành lang cánh phải đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của Southampton. Chỉ tiếc các đồng đội của anh ở phía trong đã không thể cụ thể hóa thành bàn thắng, nhất là tình huống dứt điểm hỏng ăn của Silva ở phút 54.

Không biết tận dụng những cơ hội, Man City đã đánh mất lợi thế vào tay Southampton. Phút 59, cầu thủ vào sân thay người Rickie Lambert đã gỡ hòa 1-1 bằng một cú sút quyết đoán vào góc xa. 9 phút sau, lại một cầu thủ dự bị khác của đội khách lập công. Lần này, cũng với một cú đá vào góc xa khung thành Joe Hart, Steven Davis đã làm sững sờ những cổ động viên trên sân Etihad. 2-1 cho Southampton. Đêm thứ bảy, hai tân binh Reading và West Ham đã có những điểm đầu tiên cho mùa giải mới. Số ít các cổ động viên đội khách có lý do để mà tin vào việc Southampton sẽ trở thành chàng David dũng cảm trong ngày ra quân.

Chỉ có điều, Man City vẫn biết cách hồi tỉnh như chính cái cách mà họ đã làm trong ngày cuối cùng của mùa giải trước. Lần này, mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng hơn. Phút 71, từ một tình huống phạt góc, tận dụng sự lộn xộn trước khung thành Davis, Edin Dzeko, người vào thay Sergio Aguero ở đầu hiệp 1, đã quân bình tỷ số cho Man City. Bàn thắng này như một sợi dây làm thay đổi thế trận. 9 phút sau bàn thắng của Dzeko, Nasri đã khép lại màn rượt đuổi tỷ số bằng cú vô lê tuyệt đẹp sau đường chuyền bên cánh trái của Clichy.

3 điểm đầu tiên có thể khiến Mancini tạm hài lòng. Nhưng với cách chơi như thế này, người ta có quyền đặt dấu hỏi về khả năng bảo vệ ngai vàng của Man City. Mùa trước, việc Man City phải rơi vào những màn rượt đuổi tỷ số là điều thông cảm được vì áp lực của vinh quang quá lớn. Mùa này, người ta hy vọng The Citizens sẽ chơi với tư thế chững chạc hơn để cho thấy sức mạnh của một nhà vô địch. Rốt cuộc, ngày khai màn của nửa xanh thành Manchester chỉ đem đến một cảm giác mong manh. Thế nên, để có thể có thêm một chức vô địch Premier League, Mancini và các học trò còn rất nhiều việc phải làm.

Đức Hùng

Kết quả vòng 1

Arsenal-Sunderland 0-0

Fulham-Norwich 5-0

QPR-Swansea 0-5

Reading-Stoke 1-1

West Brom-Liverpool 3-0

West Ham-Aston Villa 1-0

Wigan - Chelsea 0-2

Man City - Southampton 3-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm