Singapore - Malaysia 1-3: Bi kịch cho chủ nhà

30/11/2014 06:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần hòa là chắc vé vào bán kết, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã phải nếm trải trái đắng khó lường trên SVĐ QG Singapore tối qua với thất bại 1-3, một kết quả khó có thể chấp nhận đối với người hâm mộ đảo quốc Sư tử biển.

Với vị thế chủ nhà và nắm giữ lợi thế lớn để đoạt chiếc vé thứ hai bảng B vào bán kết, Singapore không hề vội vàng khi tiếp Malaysia chỉ còn cửa thắng mới quyết định được số phận của mình. Singapore chủ động cầm bóng chắc, đá đơn giản để phá lối đá của đội khách. Malaysia vì thế không thể tiếp cận khung thành thủ môn Hassan. Đội chủ nhà cũng không tạo ra một cơ hội đáng kể nào về phía cầu môn của Fahmi.

Dù vậy, Malaysia tỏ ra họ là đội bóng bản lĩnh hơn hẳn chủ nhà. Cuối hiệp 1, Safee Sali đã bỏ qua một cơ hội mười mươi sau tình huống phá hụt bóng của hậu vệ chủ nhà, khi tiền đạo này đệm bóng trúng cột dọc trước khung thành đã mở toang.

Thế trận phòng ngự mà Singapore sử dụng đã thành công trong 45 phút đầu. Bên ngoài sân, trả lời phỏng vấn kênh Fox Sports, cựu tiền đạo Singapore Aleksandar Duric rất tin tưởng vào thế trận phòng ngự của đội nhà. Duric cho rằng Singapore sẽ bảo toàn được một tỷ số hòa để giành vé vào bán kết.

Nhưng Duric có lẽ không lường trước sức công phá ngày càng dồn dập của đội bóng do HLV Salleh dẫn dắt trong hiệp 2. Malaysia miệt mài tấn công bằng những bài miếng khá đa dạng. Họ đá bóng ngắn, chịu khó va chạm giữa sân và thường xuyên hoán đổi vị trí của các tiền vệ.

Phút 60, nỗ lực của đội khách đã được đền đáp sau một pha dàn xếp tấn công khiến hàng thủ chủ nhà tán loạn. Bóng được ban bật bên cánh phải rồi bất ngờ đổi hướng sang phải để tiền vệ Malaysia chuyền vào trong cho Safee Sali ở vị trí trống trải. Vua phá lưới AFF Cup 2010 chỉ mất một chạm khống chế trước khi dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới Hassan.

Bàn mở tỷ số khiến cục diện trận đấu đảo chiều. Singapore từ thế cửa trên đã mất hẳn lợi thế và buộc phải dồn lên tấn công. Đã có vài tình huống Singapore suýt thua thêm sau những sai lầm của hàng thủ, nhưng Malaysia không thể tận dụng thành công. Phút 83, Khairul đã khiến CĐV nhà vỡ òa với bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ quả đá phạt trực tiếp của đồng đội.

Những tưởng bàn thắng đó sẽ là nhát dao kết liễu Malaysia thì ngược lại, bi kịch của chủ nhà mới bắt đầu từ đây. Khi trọng tài bàn vừa căng biển báo bù giờ, hậu vệ vào sân thay người Hafiz đã phạm sai lầm tai hại khi cản ngã Amri Yahyah trong vòng cấm.

Trọng tài người Oman Al Ahmed mạnh dạn chỉ tay vào chấm 11m cho Malaysia. Đây là một quyết định có thể xem là dũng cảm của ông Ahmed, bởi có lẽ dưới sức ép của hàng vạn CĐV Singapore, nhiều trọng tài đã bỏ qua lỗi của Hafiz.

Cầu thủ có thần kinh thép Safiq đã không mắc một sai lầm nào để đánh bại Hassan, nâng tỷ số lên 2-1. Một phút sau đó, cả đội Singapore dồn lên để trông chờ vào tình huống đá phạt trực tiếp. Nhưng khi các cầu thủ chủ nhà đang tranh cãi với trọng tài Ahmed về tình huống họ cho rằng cầu thủ Malaysia chạm tay trong vòng cấm không thành, thì Indra đã dốc bóng đá vào lưới trống để ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho đội khách.

Malaysia đã chính thức đoạt vé nhì bảng B để vào bán kết. Họ nhiều hơn Singapore 1 điểm và thầy trò HLV Salleh sẽ ngay lập tức trở về Malaysia để đón nhận thử thách tiếp theo là đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Thái Lan với chiến thắng 2-0 trước Myanmar đã có 3 trận toàn thắng vòng bảng. Đối thủ của họ là đội nhì bảng A Philippines.

HLV Nguyễn Văn Phụng: “Gặp Malaysia khó hơn Singapore”

“So với Singapore thì Malaysia là đối thủ đáng gờm hơn rất nhiều. Malaysia chơi rất lỳ lợm, họ đá đa dạng hơn nhiều so với Singapore. Tôi cũng như nhiều CĐV Việt Nam khác mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore ở bán kết, nhưng điều đó đã không diễn ra.

Malaysia đang có đội hình là những hảo thủ đã vô địch AFF Cup 2010 nên họ có thừa kinh nghiệm ở sân chơi này. Malaysia đã chứng tỏ họ bản lĩnh thế nào khi đứng trên sân chủ nhà Singapore để đá một trận đấu quyết định. Các tiền đạo Malaysia chơi tốt, họ tận dụng cơ hội tốt và gây được áp lực lên hàng thủ đối phương.

Dẫu sao, đội tuyển Việt Nam vẫn có những lợi thế nhất định khi đối đầu với Malaysia ở trận lượt đi. HLV Miura sẽ toan tính để sao cho đội tuyển Việt Nam có ưu thế lúc trở về Mỹ Đình đá trận lượt về”.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm