Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam: 'Chúng tôi không cổ súy hành động cực đoan'

10/12/2014 13:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi tin không phải chỉ VFS mà tất cả các CĐV yêu bóng đá chân chính không bao giờ ủng hộ những hành vi xấu như vài CĐV Malaysia đã làm ở trận bán kết lượt đi. CĐV Việt Nam sẽ cổ vũ đội tuyển theo cách cuồng nhiệt nhưng vẫn văn minh nhất”, ông Nghĩa cho biết.

Ông Nghĩa nói: “Hành động quá khích của các CĐV Malaysia ở trận bán kết lượt đi chỉ là bộc phát của một vài CĐV nóng nảy. Do đội nhà chơi không như ý nên các CĐV đó có hành động vượt quá giới hạn cho phép. Những việc làm khiến trận đấu trở nên xấu xí của các CĐV Malaysia sẽ có cơ quan chức năng can thiệp, ra án phạt răn đe họ. Nhưng đó cũng là một bài học cho các CĐV Việt Nam ở những trận đấu được tổ chức trên sân nhà”.

Phát biểu với tư cách người đại diện cho VFS, ông Nghĩa tuyên bố: “Các CĐV đến sân phải có một văn hóa cổ vũ chừng mực. Dù gì cũng thể hiện mỗi người dân đều là công dân Việt Nam và hoạt động trong khuôn khổ luật pháp.

Không ai cổ súy cho hành động cực đoan trên khán đài. Dù đội nhà thắng hay thua trận, mỗi CĐV phải biết chấp nhận cuộc chơi. Người nước ngoài nhìn cách cổ vũ của các CĐV trên khán đài sẽ cảm nhận nhiều hơn về đất nước, con người ở quốc gia ấy nên mỗi người phải ý thức trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, thể diện quốc gia.

Đi xem bóng đá là để thưởng thức cái đẹp chứ không phải đến sân để gây ra những hình ảnh xấu xí. Có lẽ không người Việt văn minh nào muốn lặp lại những “hạt sạn” đã diễn ra ở Shah Alam cách đây vài ngày để trả đũa CĐV Malaysia”.

Ông Nghĩa cho biết: “Ở trận bán kết lượt đi, đã có hơn 5.000 CĐV TP HCM có mặt ở Nhà văn hóa Thanh Niên để theo dõi và cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Mọi thứ diễn ra rất trật tự và tất cả đều ngất ngây với cảm giác chiến thắng mà thầy trò HLV Miura mang lại cho chúng tôi.

Do Nhà văn hóa Thanh Niên không rộng như SVĐ Quân khu 7, địa điểm tổ chức xem bóng đá tập thể các trận đấu vòng bảng có mặt đội tuyển Việt Nam, nên không chứa hết số CĐV có nhu cầu. Những hình ảnh đó cho thấy sức hút của đội tuyển Việt Nam lúc này là có thừa và tình yêu bóng đá không bao giờ tắt với người Việt Nam.

Trong trận bán kết vừa qua, có 1 CĐV tên là Nguyễn Trung Kiên năm nay đã 87 tuổi cư ngụ tại đường Lê Văn Sỹ có đề nghị tôi cho phép kết nạp vào VFS. Tôi rất xúc động. CĐV này dành tình yêu cho đội tuyển Việt Nam từ năm 1998 và khi đội tuyển thi đấu ở nhiều nước trong khu vực, ông ấy đều lặn lội đi theo cổ vũ. Năm nay do cao tuổi nên ông ấy không thể đến Malaysia. Chúng tôi rất tự hào vì có những CĐV tâm huyết như thế”.

Trước ế vé, giờ “sốt” vé!

Trong trận bán kết lượt về, Nhà văn hóa Thanh Niên TP HCM sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trên màn hình lớn. Dự kiến sẽ lại có hơn 5.000 CĐV đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Bản thân ông Nghĩa được một người bạn tài trợ tiền vé máy bay để ra Mỹ Đình tiếp sức cho đội tuyển. Ông Nghĩa rất háo hức và sẽ có mặt ở Hà Nội trong ngày diễn ra trận bán kết lượt về. Ngay khi cổ vũ trận đấu xong, ông Nghĩa lại đáp chuyến bay về TP HCM như những gì đã làm ở giải U19 Đông Nam Á mở rộng cách đây không lâu.

Với ông Nghĩa, tình yêu bóng đá là có thừa và ông luôn muốn đóng góp cho đội tuyển. Hiểu được tình cảm của ông, rất nhiều CĐV sẵn sàng giúp ông đến sân để thắp lên nhiều mồi lửa trên khán đài ủng hộ đội tuyển.

Ông Nghĩa cũng cho biết Hội CĐV được mua 500 vé không đáp ứng đủ nhu cầu vào sân của nhiều thành viên trong Hội. Nó khác xa thời gian chỉ hơn 1 tuần trước đây, Hội đã lỗ vì mua chỉ 200 vé nhưng “năn nỉ cũng không đủ người vào sân và lỗ đến vài chục vé”.


Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm