Các ĐTQG

HLV Malaysia chờ sức mạnh khán giả để hạ Philippines

07/08/2026 13:15 GMT+7 Google News

Quyền HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đặt nhiều kỳ vọng vào bầu không khí chật kín khán giả trên sân Kuala Lumpur Football Stadium sẽ trở thành "cầu thủ thứ 12" của đội nhà khi đối đầu Philippines ở lượt trận quyết định bảng B ASEAN Hyundai Cup 2026 ngày 8/8.

Đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu cuối vòng bảng với mục tiêu chỉ cần một kết quả hòa trước đội bóng do HLV Carles Cuadrat dẫn dắt là sẽ giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, đội đầu bảng B là Thái Lan sẽ tiếp đón Myanmar tại Bangkok ở trận đấu còn lại, với Myanmar cũng vẫn còn cơ hội góp mặt ở vòng knock-out.

"Với các HLV và cầu thủ, đây chính là bầu không khí mà chúng tôi luôn mong muốn được trải nghiệm," Tan phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu.

"Người hâm mộ mang đến nguồn động lực rất lớn và thực sự trở thành cầu thủ thứ 12 của đội bóng. Đồng thời, tôi cũng hy vọng các cầu thủ sẽ không bị áp lực từ bầu không khí đó, bởi yêu cầu của trận đấu ngày mai sẽ rất cao.

HLV Malaysia chờ sức mạnh khán giả để hạ Philippines - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe tự tin về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Malaysia khi có lợi thế sân nhà.Ảnh: Asean United

"Chúng tôi phải duy trì sự tập trung từ tiếng còi khai cuộc cho đến khi trận đấu kết thúc. Các cầu thủ cần tin tưởng vào bản thân, bước vào sân với sự tự tin và thể hiện tinh thần tập thể mạnh mẽ. Ngày mai sẽ là một trận đấu mang tính quyết định và vô cùng quan trọng. Chúng tôi phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà".

Malaysia đã đánh bại Myanmar và Lào ở hai trận đầu tiên trước khi để thua Thái Lan 0-2. Kết quả đó khiến cuộc cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng B vẫn còn nhiều kịch bản khác nhau.

Đội chủ nhà, nhà vô địch năm 2010 và á quân năm 2018 dưới thời chính Tan Cheng Hoe, sẽ không có sự phục vụ của Endrick dos Santos và Jimmy Raymond vì chấn thương. Điều này mở ra cơ hội để Wan Kuzain Wan Kamal, cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ, được đá chính sau khi vào sân từ ghế dự bị ở các trận trước.

"Dù được thi đấu 5 phút, 20 phút hay trọn vẹn 90 phút, tôi cũng sẽ cống hiến tất cả," Wan Kuzain, người ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Lào, chia sẻ. "Bất cứ cơ hội nào HLV Tan trao cho tôi, tôi sẽ tận dụng tốt nhất và cố gắng đóng góp tích cực cho đội bóng".

Malaysia đã thắng Philippines trong tất cả các lần hai đội gặp nhau ở giải đấu đang kỷ niệm 30 năm thành lập. Tuy nhiên, HLV Carles Cuadrat tin rằng các học trò trẻ của mình có thể tạo nên bất ngờ.

"Họ là một đội bóng rất nguy hiểm, đặc biệt ở khả năng tấn công. Chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch. Đây cũng là cơ hội để làm nên lịch sử vì Philippines chưa từng thắng trên sân Malaysia", Cuadrat nói. 

HLV Malaysia chờ sức mạnh khán giả để hạ Philippines - Ảnh 2.

Đội tuyển Philippines của HLV Carles Cuadra hy vọng có thể gây bất ngờ.Ảnh: AFF

Đội bóng của ông hiện đứng thứ tư bảng B với 3 điểm sau hai thất bại trước Myanmar và Thái Lan cùng một chiến thắng trước Lào.

Thủ môn Quincy Kammeraad của Philippines, hiện khoác áo CLB Kuala Lumpur FC của Malaysia, cho rằng Paulo Josue, cầu thủ đã ghi ba bàn tại giải là mối đe dọa lớn nhất mà đội bóng của anh cần phải đặc biệt lưu ý.

"Hy vọng chúng tôi có thể làm nên lịch sử bằng cách đánh bại Malaysia ngay trên sân của họ," Quincy, thành viên đội tuyển Philippines lọt vào bán kết năm 2024, cho biết. "Paulo là một trong những mũi nhọn nguy hiểm nhất của họ và tôi đã trao đổi với HLV về anh ấy trên đường đến sân. Chất lượng của Paulo là điều không phải bàn cãi".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm