HN T&T – B.Bình Dương 2-1: Lời chào tạm biệt của ông Chung

12/04/2010 09:15 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Cristiano 28’ , Gonzalo 89’ – Kesley 73’

(TT&VH) - Đội bóng Thủ đô khá run rẩy khi bước vào trận đấu, nhưng B.Bình Dương đã tự làm suy yếu chính mình để rồi chấp nhận tay trắng rời Hàng Đẫy, chứ không phải vì họ quá đen. Triều đại của HLV Mai Đức Chung ở Bình Dương kết thúc với một thất bại cay đắng.

Sai lầm của ông Chung?

Có 2 cú dứt điểm của Elenildo De Jesus cùng ở một tư thế, cùng một vị trí dội cột dọc khi Bình Dương đang bị chủ nhà dẫn 1-0 và hàng loạt pha hãm thành khác ở hiệp hai được đội khách thực hiện. Điều đó càng cho thấy HN T&T ra sân với đội hình sứt mẻ khắp các tuyến đã có khá nhiều hạn chế cả về tâm lý, lực lượng lẫn thể lực, và họ đáng ra yếm thế hơn đội khách. Và nó cũng mách bảo, việc HLV Mai Đức Chung chậm điều chỉnh trong hiệp một là sự phung phí của B.Bình Dương.


HLV Mai Đức Chung ra đi, người lên thay là Đặng Trần Chỉnh

Sự sứt mẻ của HN T&T thể hiện ở việc Văn Biển lần đầu tiên đá chính ở HN T&T, ở vị trí rất trái cựa: trung vệ. Hữu Chương trám chỗ của Công Vinh và Sỹ Cường ở hành lang bên cánh trái. Khá nhiều các vị trí khác chơi dưới phong độ, bị tâm lý, như Quốc Long, Duy Nam…

Trong khi ấy, Bình Dương có đầy đủ các vị trí tốt nhất, xếp đội hình theo sơ đồ 4-3-3 khi đặt Elenildo De Jesus, Kesley và Anh Đức đá cao nhất, phía sau hỗ trợ là Trường Giang, Minh Chuyên và Vũ Phong. Philani lành lặn chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Sơ đồ và cách bố trí này không phát huy được sức mạnh và thiếu hiệu quả.

Và các cầu thủ bẻ ghế ?

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung đã trả lời câu hỏi về việc trợ lý Đặng Trần Chỉnh có vài lần chỉ đạo ngược so với ông, ông Chung đã nói: “Các cầu thủ ở Bình Dương chỉ nghe tôi, chứ không nghe ông Chỉnh. Tôi chỉ muốn trả lời đúng bằng 1 câu như thế thôi”!

HLV Mai Đức Chung cho rằng sự yếm thế trong hiệp 1 của Bình Dương là do các học trò của ông chơi không đúng đấu pháp, 3 tiền đạo cắm ở phía trên không tạo ra được bất ngờ, nên hiệp hai có điều chỉnh, đã trở nên tích cực hơn, các tiền đạo đã lùi về rồi mới dâng lên và di chuyển rộng.


Nhưng ngay cả khi được nhường thế trận thì Bình Dương chỉ có đúng bài câu bóng bổng vào trong vòng cấm, nhằm tới vị trí của Anh Đức, chơi không chiến. Có đầy đủ cơ hội cho mọi vị trí, nhưng chỉ có Kesley tận dụng, và De Jesus không ghi được bàn vì kém duyên. (2 cú sút dội cột dọc).

Có khá nhiều những sai sót và biểu hiện khiến người ta phải suy nghĩ, từ sự sai sót ở hàng thủ dẫn tới bàn thua phút 89, cho tới những pha tranh chấp mà người ta luôn thấy sự dễ dãi của các cầu thủ Bình Dương.

Hầu hết các pha tranh chấp trong tình thế 50-50, các cầu thủ Bình Dương đều chủ động né, nhấc chân, tránh va chạm, và nhường cho các cầu thủ chủ nhà quyền kiểm soát bóng.  
 
Các sự thay đổi người của ông Mai Đức Chung đều không tạo nên sự khác biệt. Có thể là do Hữu Thắng (vào thay Vũ Phong) từ lâu không còn giữ được phong độ, nhưng trên thực tế là chỉ có những cầu thủ như Kesley, Philani (vào thay Trường Giang) và một chút nào đó là Amaobi (thay De Jesus) là tích cực trong công cuộc kiếm tìm bàn thắng. Cầu thủ nội đáng kể nhất chịu khó “cầy cuốc” cả trận là tiền đạo Anh Đức, người trực tiếp mớm bóng cho Kesley dứt điểm ở cự ly gần, san bằng tỉ số 1-1.

Sẽ là chủ quan khi khẳng định các cầu thủ B.BD hôm qua chủ thua, để “tiễn” HLV Mai Đức Chung, nhưng sự thực là họ không có tinh thần chiến đấu tốt nhất, không lăn xả, và vì không tử chiến dù chiều qua tính chất là trận “chung kết sớm” cho ngôi đầu sau 8 vòng lượt đi. Nên thất bại là tất yếu và HLV Mai Đức Chung mất ghế cũng là chuyện đương nhiên.

Hồng Vũ

HN T&T số đỏ

Cả trận chỉ tạo ra một vài cơ hội, nhưng HN T&T lại có 2 bàn thắng và chỉ thủng lưới 1 lần trước hàng loạt pha bắn phá của các chân sút ngoại bên phía B.BD. Bóng đã 2 lần tìm tới cột dọc sau các cú dứt điểm của De Jesus, trong 1 lần, thủ môn Dương Hồng Sơn bị đánh bại, nhưng trung vệ Cristiano đã phá bóng trên vạch vôi trúng cột dọc bay ra ngoài. Và HN T&T còn tìm được thần tài, khi Gonzalo trở thành siêu dự bị, vào sân thay người, đánh đầu ghi bàn giống như ở trận thắng XMHP vòng 7. Bàn thắng mở tỉ số là một pha sút từ ngoài vòng cấm của Cristiano ngay trong hiệp 1. Hôm qua là một chiến thắng quan trọng của HN T&T, giúp họ củng cố ngôi số 1, nhưng nếu Bình Dương không chọn ngày để chia tay HLV Mai Đức Chung, có lẽ khoảng cách điểm số HN T&T hiện có với các đội đứng sau sẽ không lớn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm