HLV Mai Đức Chung: Có lúc tưởng không qua nổi khó khăn

15/09/2010 11:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Mùa giải 2010 đã khép lại nhưng những diễn biến ngoài sân cỏ của CLB Navibank Sài Sòn (N.SG) đang là một trong những “tiêu điểm” ở V-League. Tồn tại rất nhiều câu chuyện (không phải lúc nào cũng chính xác) xung quanh đội bóng này thời gian gần đây. TT&VH đã có cuộc trao đổi với HLV Mai Đức Chung để có được những thông tin xác thực nhất về tình hình của N.SG.

* Chỉ chính thức trụ lại ở V-League sau trận play-off với Than Quảng Ninh, hẳn là ông đã có một năm khó khăn cùng N.SG?

- Đúng như vậy! Chất lượng của cầu thủ N.SG như thế nào thì tất cả mọi người đều thấy rõ. Đối với tôi, khó khăn đầu tiên là khó khăn về chuyên môn.


Bên cạnh đó, trong những ngày đầu tôi bắt tay vào công việc, trong lòng đội bóng này tồn tại đầy rẫy những thói hư tật xấu. Có một lần, một cầu thủ đưa tiền cho tôi để được đá chính và cho biết đó là “luật” ở đây. Tôi thực sự bị sốc vì điều đó. Trong nghiệp HLV của mình, chưa bao giờ tôi gặp một tình huống tương tự.


Song những điều đó không phải là khó khăn lớn nhất, điều khiến tôi nhiều phen thao thức, ức đến tận cổ là nạn “thù trong giặc ngoài”.


Sự thù địch và chống phá từ bên ngoài là một nhẽ nhưng chính nhiều cầu thủ và người ở trong đội cũng bị bị kích động, lôi kéo nên đã có những hành động làm tổn hại đến N.SG. Một đội bóng như vậy nên không khó hiểu khi có ý kiến cho rằng: thắng là chuyện lạ nhưng thua là chuyện hết sức bình thường.


Đã có những lúc tôi tưởng như không thể trụ vững được trước khó khăn. Ngày nhận lời mời về dẫn dắt N.SG, tôi hình dung công việc của mình sẽ không hề dễ dàng, nhưng tôi không nghĩ là khó khăn lại lớn đến thế. Nhiều ngày không ăn không ngủ được, tôi sụt mất 5 kg.



HLV Mai Đức Chung thừa nhận khó khăn mà ông gặp phải tại Navibank.SG lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ông.

* Ông đã vượt qua những khó khăn kể trên như thế nào?

- Để vượt qua được những khó khăn, tôi rất cám ơn BLĐ CLB đã đặt lòng tin, tạo điều kiện để tôi toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn của đội bóng và luôn ủng hộ tôi trong những thời điểm khó khăn nhất.


Các trợ lý Phùng Thanh Phương và Lê Tuấn Long cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Nếu như không có những sự hậu thuẫn này, chắc chắn tôi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ của mình.


Tôi còn nhớ trước trận play-off quyết định với Than Quảng Ninh, phát hiện một số cầu thủ không chịu đá, tôi đã báo cáo lên BLĐ và chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ cùng BHL đã ngồi riêng với từng người để đả thông tư tưởng, song song với những biện pháp cứng rắn nhất định.     


* Thời gian gần đây có thông tin cho rằng HLV Lê Thụy Hải sẽ về N.SG đảm nhiệm vai trò GĐKT. Phải chăng lòng tin của BLĐ dành cho ông đã bị suy giảm?


- Tôi và anh Hải là những người bạn thân ngoài đời. Sau khi kết thúc công việc ở Ninh Bình, đúng là anh Hải từng bày tỏ ý định muốn được về làm việc ở đây, thay mặt anh, tôi đã đề đạt nguyện vọng này nhưng không được lãnh đạo chấp thuận.


Ngoài việc gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, BLĐ N.SG cũng thể hiện sự tin tưởng trong công việc của tôi bằng việc để tôi xây dựng những kế hoạch cho tương lai của đội bóng.


Giữa tháng 9 này, tôi sẽ quay trở lại TP.HCM để họp bàn với lãnh đạo về những kế hoạch cho mùa giải tới. Sau đó, nếu không có gì thay đổi, vào cuối tháng 9 tôi sẽ sang châu Âu để tuyển chọn cầu thủ ngoại.


*Thưa ông, sau một mùa giải không thành công, N.SG sẽ có những sự thay đổi lớn ở mùa giải tới?  


- Chắc chắn là như vậy. Sự thay đổi sẽ diễn ra trên 2 khía cạnh: con người và lối chơi. N.SG là một đội bóng có tiềm lực tài chính và tham vọng. So với nhiều đồng nghiệp tại V-League, đây là một may mắn lớn đối với tôi.


Sau khi V-League 2010 kết thúc, N.SG đã thanh lý hợp đồng 14 cầu thủ. Hiện tại, Navibank SG đang nhắm tới việc kí hợp đồng với Hoàng Vương (B.BD), Quang Hải, Văn Phong (K.KH), Được Em, Duy Khanh (TĐCS.ĐT).


Sau khi hết đợt tập huấn tại ĐT Olympic, Long Giang cũng sẽ quay trở lại tập luyện cùng đội. Tổng quân số hiện tại của N.SG là 19 người, như vậy là khá ít. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thương thảo với một số cầu thủ nội khác nữa.


Mặt khác, trong số 5 ngoại binh, chỉ có một mình Leandro de Oliveira được giữ lại. Sắp tới, tôi sẽ trực tiếp sang châu Âu để tuyển chọn thêm cầu thủ ngoại mà không thông qua môi giới.


Tôi không muốn lấy cầu thủ ngoại ở Việt Nam vì họ đã bị tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu.


Tôi cũng không phải là HLV chỉ chăm chăm đá phòng ngự. Chiến thuật phòng ngự của N.SG ở mùa giải vừa qua là do lực lượng quá yếu.


Khi đã bổ sung nhiều cầu thủ giỏi và xây dựng lại đội bóng, tôi chắc chắn rằng, mùa giải tới N.SG sẽ trình diễn một lối chơi cởi mở hơn và hướng đến những thành tích cao hơn. Đó là nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện sau khi đặt bút ký tiếp 2 năm hợp đồng.       


14 cầu thủ bị thanh lý của N.SG gồm 4 cầu thủ ngoại: Opara Uzoma, Pinto da Silva, Fofie Pascal, Marcelo Souza Porfirio; 10 cầu thủ nội: Đức Hùng, Trọng Tú, Hải Anh, Mạnh Hà, Văn Dũng, Tuấn Anh, Quang Tân, Anh Thắng, Đình Luật, Sơn Hà. Phần đông trong số các cầu thủ kể trên, đáng chú ý là hậu vệ tuyển thủ quốc gia Đình Luật, sẽ chọn bến đỗ mới là Xuân Thành Hà Tĩnh. Một cuộc cách mạng thực sự đang diễn ra tại N.SG và không ngạc nhiên nếu như năm nay họ sẽ giành ngôi quán quân trên thị trường chuyển nhượng.


Minh Đức (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm