HLV Mai Đức Chung lần đầu tiên trải lòng về lịch trình sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi cùng những dự định sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam trên chương trình The Khang Show.
Sau mùa giải Asian Cup vừa qua, tôi về nhà nghỉ ngơi nhưng là tạm thời. Tôi vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhưng mà không huấn luyện thời điểm hiện tại vì hiện nay tất cả các vận động viên đang trở về câu lạc bộ để chuẩn bị thi đấu giải trong nước.
Chính vì thế, tôi cũng được nghỉ ngơi hai mươi bốn giờ hàng ngày. Tôi ăn và ngủ rất là yên, không bị thức giấc giữa chừng và không có suy nghĩ gì cả nữa, tức là thoát ra hết khỏi tất cả các thứ rồi.
Thú thật làm bóng đá vất vả lắm, đặc biệt là bóng đá nữ khi lo hết tất cả mọi việc như là một trong gia đình. Thành ra, bản thân tôi luôn tâm trạng, lúc nào cũng phải là suy nghĩ và căng thẳng để mà giải quyết vấn đề.
HLV Mai Đức Chung phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành thể dục thể thao hôm 28/3. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Nhưng hiện tại, hai mươi bốn giờ tôi chỉ có loanh quanh ở nhà giúp bà xã. Tôi sẵn sàng rửa bát, nhặt rau, phụ việc bếp núc, đặc biệt tôi ngủ rất là ngon.
Ở nhà tôi có con dâu, cháu gái đấy nhưng mà khi cần tôi cũng hỗ trợ thôi, chứ không phải là hàng ngày phải làm như vậy.
Tôi rất nhớ phở của Hà Nội, sau đó khi về nhà tôi rất thích ăn món nấu măng bà xã tôi nấu
Tôi thỉnh thoảng mới ăn canh măng chứ không phải là ngày nào, tuần nào cũng ăn. Sau đó thì là có ít nộ nộm. Ở ngoài Bắc có củ su hào rất là mềm chứ không phải là nộm đu đủ nên là ăn cũng rất là dễ.
Những món ăn hoặc những món canh hàng ngày, nhất là canh cua tôi thích lắm.
Trong bóng đá tôi thích áo số 9. Mình duy tâm một chút, số chín nó tròn lắm, gạch một cái nữa thì ra số không vừa bỏ cái gạch đi thì ra số chín mở và số chín ở ngoài đời thì ai cũng thích cả.
Từ bé đến lớn tôi sống ở cạnh sân vận động Hàng Đẫy Hà Nội, mẹ thì lại làm ở sân vận động. Ngoài cái giờ học hành thì tôi ra sân xem đàn anh đá bóng hoặc các trận thi đấu quốc tế.
Ngày xưa có cái trận Việt Trung Triều Mông, từ những năm sáu mươi tôi đã được đi xem rồi. Đi xem nhiều, chính vì thế tôi rất là thích bóng đá.
Bây giờ thực sự ra ngoài bóng đá ra tôi cũng không biết làm gì, chắc là chỉ có đi câu thôi.
Ông Mai Đức Chung muốn trẻ đi 20 tuổi để tiếp tục được cống hiến sức lực cho bóng đá
Tôi muốn trẻ ra. Hai mươi tuổi, hai mươi tuổi để tôi tiếp tục sự nghiệp. Tôi chỉ có một suy nghĩ là làm sao cho bộ môn bóng đá cũng như các môn thể thao phát triển, nhất là môn bóng đá nữ, chúng ta thiệt thòi lắm. Chúng ta còn nhiều cái mà chưa bằng khu vực Đông Nam Á thôi chứ chưa nói châu Á hoặc cả thế giới.
Tôi muốn dùng hết khả năng, năng lực của mình, những suy nghĩ của mình để cho bóng đá nữ phát triển hơn.
Nhớ lại World Cup 2023, phải nói là cảm giác của tôi rất là tự hào và sung sướng. Tự hào vì đầu tiên tôi là người Việt Nam, cái thứ hai là tôi lại là người huấn luyện viên và được FIFA đánh giá là già nhất cái giải đấu đó. Cái thứ ba là chúng tôi lại được thi đấu với đội hàng đầu thế giới là đội Mỹ.
Bình thường mời họ sang đây thì mình phải tốn rất nhiều tiền mà chưa chắc họ sang đầy đủ đội hình chính đâu.
Tại World Cup, người ta phải xếp đội hình chính thức đá với mình ở giải đấu quốc tế thì tôi tự hào lắm. Một cái nữa là khi ra sân, tất cả khán giả các nước từ Mỹ, châu Âu, New Zealand, Úc và cả những Việt kiều Việt Nam đứng dậy hát quốc ca Việt Nam.Lúc ấy, tôi cảm thấy bàng hoàng, sung sướng tột độ.
Tôi làm bóng đá nam từ năm 1984, rồi cứ bóng đá nam, lại chuyển sang bóng đá nữ, rồi đội tuyển bóng đá nam.
Năm 1997 bóng đá nữ Việt Nam xuất hiện ở khu vực Đông Nam Á. SEA Games ấy tôi lại vinh dự là người Việt Nam đầu tiên có mặt dẫn đội tuyển bóng đá nữ giành được huy chương đồng.
Khi tôi cầm đội tuyển bóng đá nữ và sau này khi ở đội tuyển bóng đá nam, tôi được làm trợ lý cho các chuyên gia của thế giới nên học rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng phải đi học ở nước ngoài như ở Đức, Solovakia.
Bóng đá nam thì luôn luôn được ưu ái hơn bóng đá nữ, ưu ái ở đây nhìn dưới góc độ gười hâm mộ.
Các đồng chí lãnh đạo đất nước, lãnh đạo ngành thể thao luôn coi các đội thể thao như nhau hết, tiêu chuẩn như nhau, nhưng những nhà tài trợ lại thích bóng đá nam hơn.
Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, coi HLV Mai Đức Chung như người bác, người cha trong gia đình
Tôi chạnh lòng cho bóng đá nữ. Tại sao các em các cháu đó cũng tập luyện thi đấu như nhau mà ưu đãi từ những nhà tài trợ lại không bằng bóng đá nam. Chính vì suy nghĩ như vậy nên tôi quyết định làm bóng đá nữ.
Anh Trần Quốc Tuấn trước là Phó chủ tịch VFF, bây giờ là Chủ tịch có gọi điện cho tôi nói chú Chung ơi, chú phải quay về bóng đá nữ làm. Cháu nghĩ bóng đá nữ chúng ta, nếu mà chú làm nhất định sẽ đi đến thành công.
Ngoài đời cũng như trước đội, tôi luôn nói các cầu thủ về tư cách, đạo đức của một người làm công tác thể thao. Tôi coi như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam như một gia đình thu nhỏ, có người trên, người dưới nhưng người trên phải biết chăm lo chăm sóc sức khỏe các bạn.
Tôi từng phải đi vận động nhà trợ, những cá nhân có tiền để xin về cho đội tuyển bóng đá nữ. Bác xin được hai trăm triệu đấy, các cháu chia nhau lấy tiền ăn Tết để mua quà cho ông bà, bố mẹ.
Cá biệt có những cầu thủ bố thì mất sớm, còn mẹ thôi. Em trai cũng bị tai nạn rồi mất, rất là thương tâm.
Nhiều lúc là tôi phải bỏ tiền túi ra. Tôi nói con cầm mua quà, mua thuốc cho mẹ. Ngoài ra, khi phát đi tiền tiêu vặt đi thi đấu ở nước ngoài, ví dụ được một, hai trăm USD thì tôi bớt ra cho các bạn đó.
Mặc dù bây giờ tôi ngủ có sâu hơn, ngon hơn nhưng mà nhiều tỉnh dậy nghĩ đến đến độ đến vận động viên, thương các em, thương các cháu.
Cái tuổi mình hiện đã lớn rồi cũng muốn được nghỉ ngơi. Bây giờ vận động viên, huấn luyện viên khác đến làm mình không nói về chuyên môn đâu, chỉ nói về công việc và tình cảm, liệu các bạn nó có đoàn kết được không? Liệu các bạn có vì cái màu cờ sắc áo không? Rồi là cái tình cảm của huấn luyện viên. Đến vận động viên như thế nào mình cũng phải trăn trở, suy nghĩ rồi.
Từ trước đến nay đội nữ là không có tiền quỹ đâu, nếu có là mỗi vận động viên và tất cả các thành viên, kể cả huấn luyện viên phải đóng mỗi người hai trăm ngàn. Khi quay lại đội tôi hỏi là thế đội nữ có quỹ không, mấy bạn trợ lý nói có nhưng mà gần hết rồi, tiền này là mỗi thành viên trong đội phải đóng hai trăm nghìn.
Tôi nói là tại sao lương đã ít rồi mà bây giờ phải đóng tiền ra làm cái quỹ đội như thế này?
Ngày sinh nhật của từng thành viên trong đội, từ huấn luyện viên, trợ lý cho đến các vận động viên, mỗi người chỉ được một vài bông hoa và một chai nước gội đầu và nước xả để ra sân.
Câu cá giờ là công việc yêu thích của HLV Mai Đức Chung sau khi chia tay bóng đá nữ Việt Nam.Ảnh: NVCC
Tôi là HLV trưởng có trách nhiệm là cầm và tuyên bố ngày sinh nhật của bạn này, bạn kia và chúc mừng sinh nhật. Tất cả chỉ có vậy.
Thế phải lấy tiền đấy để làm cái một quỹ đội, đồng thời làm chúc mừng những ngày sinh nhật của từng người, tất cả mọi người ta phấn khỏi lắm. Thật ra thì để tìm một huấn luyện viên tài năng không khó, nhưng để tìm một huấn luyện viên mà vì những người học trò của mình, vì những cầu thủ của mình lại không dễ.
Có cầu thủ gọi điện cho tôi bác ơi, nếu mà bác không làm nữa thì chúng cháu chưa biết được như thế nào đấy. Tôi bảo con ơi, mỗi huấn luyện viên có một cách làm khác nhau đấy. Nhưng bác tin huấn luyện viên nối tiếp theo bác đây sẽ làm tốt như bác, ngoài chuyên môn ra thì tất cả những cái tình cảm với quan hệ phải đúng mực và làm phải tốt hơn bác đấy.
Còn với vợ, tôi không bao giờ tôi nói ra đâu nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng cứ nghĩ là mong trời Phật phù hộ cho bà xã khỏe để còn phụ tôi như thế. Nhiều lúc tôi nghĩ ở nhà bà xã cũng rất thiệt thòi, ít được đi đi chơi đây đó.
Vợ tôi cũng có thỉnh thoảng cũng nói nói cái ý sâu xa tôi đáp anh xin lỗi để khi nào anh nghỉ ngơi thì anh với em đi chơi. Bây giờ hãy dành công việc cho anh, để anh hỗ trợ cho bóng đá nữ nước nhà.
Tết năm 2022, tôi cùng đội tuyển bóng đá nữ tập huấn ở Tây Ban Nha xong cả đội bị COVID. Khi gọi điện về nhà bà xã hết sức thông cảm nhắn nhủ anh phải cố gắng lo cho đội đi lo cho các cháu đi, em ở nhà vẫn bình thường
Bây giờ quyết định nghỉ hưu chính thức rồi, nếu bà ấy thích đi đâu tôi sẽ đưa bà ấy đi chơi ở trong nước hoặc nước ngoài. Bây giờ bà mong muốn đi Hàn Quốc nên tôi sẽ đưa bà ấy đi.
Bà xã tôi gầy yếu. Tôi chỉ mong bà ấy có một sức khỏe tốt để làm gì cũng được. Cái thứ hai là có sức khỏe để phục vụ chồng con và được đi chơi".
HLV Mai Đức Chung sẽ không tái xuất để dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm một lần nào nữa vì tuổi tác và đã đến lúc cần có một sự thay đổi. Nhưng chọn ai thay ông Chung tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia lại là vấn đề, dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sẵn cho mình ứng cử viên số 1.
Tin nóng bóng đá Việt hôm nay 15/3: HLV Mai Đức Chung tiết lộ về người kế nhiệm; Đỗ Hoàng Hên bầu cử tại Hà Nội.
HLV Mai Đức Chung đã chính thức khép lại hành trình với bóng đá nữ Việt Nam. Câu hỏi bây giờ là ai sẽ đủ tâm và tầm để thay thế nhà cầm quân lão làng này trong thời gian tới?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất