Dấu hỏi cho ĐTQG

14/06/2011 10:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cứ mỗi lần các ĐTQG tập trung, vấn đề dây nhợ, quân anh – quân tôi lại được xới lên. Tuy nhiên, dường như nó không bao giờ được giải quyết triệt để và hình như lần này cũng vậy. Tất nhiên, “khó thể làm hài lòng tất cả”,  như câu nói của HLV Mai Đức Chung, nhưng những thắc mắc vẫn cứ tồn tại.

2 tiền đạo Ngọc Anh và Đình Tùng được xem là gọi lên để hưởng “mùi” ĐTQG cho những kế thừa ở thì tương lai. Một số người cho rằng đây có thể là tiêu chí rất đáng hoan nghênh vào thời điểm nào đó, với giải đấu nào đó, chứ không phải cho những chuẩn bị ở sân chơi vòng loại World Cup. Cùng lúc đó, cũng không ít ý kiến xung quanh việc Tài Em, Anh Tuấn và Long Giang đồng thời được gọi lên tuyển lần này .

Tài Em vẫn còn nguyên khát vọng cống hiến, nhưng sự thật là tiền vệ đội trưởng N.SG chưa bao giờ lấy lại được 100% thể lực như AFF Suzuki Cup 2008 trở về trước, vì những dư chấn của chấn thương vùng bụng dưới dai dẳng. Trong màu áo N.SG mùa này, Tài Em chỉ chạy khỏe chừng 2/3 thời gian thi đấu chính và thậm chí, trận đấu gần đây nhất anh đã chủ động xin ngồi ngoài.

Kể từ khi chuyển về N.SG từ đội hạng Nhất Tiền Giang, Long Giang thường xuyên đá chính ở hành lang cánh và trung tâm hàng hậu vệ. Không xuất sắc, nhưng tròn vai. Long Giang là cầu thủ hiếm hoi của N.SG đảm bảo tần suất ra sân và cũng ít mắc sai lầm. Chỉ có điều so với các đàn anh cùng vị trí, Giang bị cho là chưa đủ tuổi.

Nhưng, đấy là tâm lý của người xem, của những người cầu toàn, chứ chắc chắn không phải quan điểm của người làm chuyên môn. Cách giải thích tương tự với trường hợp của trung vệ Anh Tuấn, khi dù cố gắng, Tuấn cũng không thể xóa bỏ sự hồ nghi, rằng việc anh được gọi trở lại tuyển vì là học trò của thầy Mai Đức Chung.

TÙY PHONG


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm