Tây Ban Nha và Chile tiến vào vòng sau

26/06/2010 11:20 GMT+7 | World Cup 2010

*"DerbyIberia" và "Derby Nam Mỹ" ở vòng 1/8

(TT&VH) - Xin lỗi Pháp. Xin lỗi Italia. TBN không thể cùng họ trở về châu Âu đợt này. Với chiến thắng sát nút 2-1 trước Chile trong trận đấu cuối cùng của bảng H, các nhà đương kim vô địch châu Âu không những đã lách được qua vòng bảng, mà họ còn đường hoàng tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng H. Chile, dù thua, vẫn có vé.

Những người Chile chưa bao giờ cảm thấy yêu cái tên Honduras đến thế. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ với trận đấu giữa họ và Tây Ban Nha, đội bóng khiêm tốn đến từ Trung Mỹ đã chơi một trận đầy quả cảm trước Thụy Sỹ. Ottmar Hitzfeld, từng được tung hô như một vị Thánh sau khi giúp Thụy Sỹ gây sốc trước TBN ở loạt trận ra quân, chỉ còn biết ngồi chết lặng trên băng ghế dự bị khi Honduras đã sử dụng chính lối chơi mà Thụy Sỹ đã dùng trong các trận đấu với TBN và Chile để khắc chế đội bóng của ông. Không những phong tỏa kín được mọi lối vào khung thành Valladares, Honduras còn không ít lần khiến người Thụy Sỹ thót tim với những pha phản công cực kỳ sắc bén. Không biết làm cách nào để chọc thủng lưới đối phương, Thụy Sỹ đành chấp nhận xách vali về nước sớm.











Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha- Ảnh Getty
 Tuy nhiên, không phải vì thế mà nói rằng người Chile đã gặp may. Tấm vé mà thầy trò Bielsa giành được hoàn toàn là bằng chính khả năng và lòng quyết tâm của họ. Thực tế, TBN mới là đội đã gặp nhiều may mắn hơn. Đội bóng của Del Bosque đã khởi đầu trận đấu rất tệ và, với những sai lầm cũ rích trong cách sắp xếp đội hình (Busquets, Xabi vẫn đá thấp, Xavi lại bị đẩy lên quá cao), họ không thể làm chủ được trận đấu như kỳ vọng, thậm chí còn không tổ chức được pha phối hợp nào cho ra hồn trong khoảng hơn 20 phút đầu tiên. Với kỹ thuật cá nhân không hề thua kém thể lực tốt hơn và đặc biệt là tâm lý sẵn sàng hơn, các cầu thủ Chile đã cho thấy họ chứ không phải TBN mới đúng là "La Roja" đích thực trên sân, đúng như màu áo mà họ đang mặc.

Thế nhưng, đúng vào lúc TBN đang bối rối trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ thì bàn thắng lại tìm đến với họ. Sau một pha phản công do Xabi Alonso phát động ở phút 25, Torres đã gần như không thể theo kịp bóng, song trong pha băng ra của mình, thủ thành Bravo lại phá bóng đúng vào chân Villa. Từ khoảng cách khoảng 35 mét, tiền đạo tân binh của Barca đã có một cú ra chân đầy cảm giác bằng chân trái đưa bóng bay thẳng vào lưới trống của Chile. Với bàn thắng này, David Villa trở thành cầu thủ TBN đầu tiên đạt tới cột mốc 10 bàn ở các giải đấu lớn (6 ở World Cup, 4 ở Euro). Đó cũng là bàn thắng 41 của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, nghĩa là với bàn thắng ấy, "El Guaje" chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Raul có 3 bàn.

Nhưng vận may của TBN vẫn chưa kết thúc ở đó. Phút 37, họ còn được chào đón "song hỉ lâm môn". Trong một tình huống phản công, bóng được chuyền sang cho Villa bên cánh trái, và sau vài nhịp giữ bóng, "El Guaje" đã đẩy vào giữa cho Iniesta tung cú đặt lòng vào góc xa khung thành Chile. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn của trận đấu lại không liên quan tới Villa hay Iniesta, mà là Torres. Trong tình huống nằm ngoài tầm thu của camera diễn ra trước khi bóng tới chân Villa, Torres đã ngã lăn ra sân sau một động tác gài chân của tiền vệ Estrada. Dù góc quay chậm cho thấy Estrada không cố tình phạm lỗi, trọng tài Marco Rodriguez, người được gọi là "Dracula" ở Mexico, vẫn quyết định rút ra thẻ vàng thứ hai cho tiền vệ phòng ngự này. Thua 0-2 và chơi thiếu 1 người, "vận" của Chile nghe chừng đã hết!

Nhưng người Chile đã không chịu buông súng. Ngay đầu hiệp 2, cầu thủ vào thay người Millar đã khiến cho mành lưới của TBN rung lên bần bật sau một cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm (bóng đập chân Pique đổi hướng). Với bàn thắng này, Chile buộc Thụy Sỹ phải ghi thêm được ít nhất 2 bàn thắng vào lưới Honduras nếu muốn đi tiếp. Họ cũng buộc TBN phải chơi cẩn trọng hơn. Và thực tế là những phút sau đó, HLV Del Bosque đã lần lượt tung các tiền vệ Fabregas và Javi Martinez vào sân nhằm giữ vững thế trận (chứ không phải để ghi thêm bàn). Rốt cuộc, Del Bosque đã được thỏa nguyện. Tỷ số 2-1 là đủ để đội bóng của ông đi tiếp và tránh không phải gặp Brazil ở vòng 1/8. Đó là điều rất quan trọng. Vì nếu gặp Brazil với cách chơi thế này, hi vọng cho TBN là không tồn tại!

 


* Kết quả:  TBN - Chile 2-1, Thụy Sỹ - Honduras 0-0
(Vòng 1/8: TBN – BĐN, Brazil – Chile)

3: TBN là đội thứ 3 trong lịch sử World giành ngôi đầu bảng dù thua trận ra quân. Hai đội còn lại là Tây Đức (1982) và Mexico (1994)
 
5: Lần đầu tiên kể từ khi vòng knock-out được tổ chức theo thể thức như hiện tại (từ World Cup 1986), có tới 5 đội bóng thuộc khu vực Nam Mỹ đoạt vé vào vòng 1/8. Trước đây, nhiều nhất cũng chỉ có 4 đội (ở World Cup 1986, 1990 và 1998).

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm