Dortmund chuẩn bị phục thù: Sẵn sàng phá két

05/03/2013 14:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa giải thất bại, Dortmund đã quyết định sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè tới.

Mùa tới, Dzeko (trái) sẽ là đồng đội của Hummels?

Mùa giải 2012-2013 chưa kết thúc nhưng Dortmund đã rục rịch chuẩn bị cho mùa tới. Trong talkshow "Doppelpass" của kênh Sport1, CEO Watzke của Dortmund đã chia sẻ: "Hè tới, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh mẽ, sẽ có nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ mua sắm mà không đi vay mượn một euro nào. Chúng tôi sẽ bán thêm từ 1-3 cầu thủ và khi đó, sẽ có một lượng tiền khổng lồ để mua sắm các gương mặt chất lượng mới”. Khi được hỏi sẽ đầu tư cho hàng thủ hay hàng công, ông Watzke trả lời: “Dortmund sẽ cải thiện cả chất lượng lẫn chiều sâu”.

"Bơm máu" toàn diện

Chưa rõ Dortmund có ý định mua những hậu vệ nào nhưng hiện đã có hàng loạt ngôi sao tấn công lọt vào tầm ngắm của CLB này. Từ lâu đã có tin Dortmund liên lạc với Edin Dzeko và báo chí Bosnia thậm chí cho rằng vụ này sẽ có kết quả trong 10 ngày tới. Ngoài Dzeko, Dortmund còn để mắt tới hai tiền đạo của Hannover là Mame Diouf và Moa Abdellaoue, những cầu thủ có chất lượng tốt, giá lại khá rẻ (hợp đồng chỉ còn 1 năm). Ngoài ra, Dortmund cũng có ý định mua Rafal Wolski, tiền vệ tấn công 20 tuổi người Ba Lan, về làm phương án dự phòng cho Marco Reus và Mario Goetze.

Về trường hợp Robert Lewandowski, người vừa từ chối gia hạn, ông Watzke cho biết chưa chắc đã bán: "Tôi ước Robert sẽ ở lại đến năm 2014 bởi mỗi mùa cậu ấy ghi được 20 bàn, điều này sẽ đảm bảo suất dự Champions League và thu về 30 triệu euro. Dĩ nhiên nếu có đội bóng nào yêu mến Robert, sẵn sàng chi một núi tiền ngay sau mùa này, chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng phải nhiều tiền và đúng thời điểm. Sẽ sai lầm nếu họ đặt vấn đề vào tháng 6 hay 7. Chúng tôi có kế hoạch chuyển nhượng riêng và không bán Lewandowski cho đến phút chót".

Thay đổi chiến lược    

Sự đầu tư mạnh mẽ là một thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng hà tiện của Dortmund. Đây là điều cần thiết bởi với lực lượng mỏng, không đồng đều như hiện nay, Dortmund sẽ khó cạnh tranh nổi với Bayern, đội hứa hẹn sẽ còn được hoàn thiện hơn nữa. Như mùa này, dù đăng ký 28 cầu thủ nhưng thực tế, HLV Juergen Klopp chỉ có khoảng 13 cầu thủ chất lượng tốt. Chính vì thiếu chiều sâu đội hình, HLV Klopp liên tục đối mặt với cảnh “giật gấu vá vai”, không thể chia đều sức cho nhiều mặt trận. Việc Dortmund hụt hơi tại Bundesliga, thua Bayern tới 17 điểm là minh chứng.

Ngoài ra, Dortmund cũng hứa hẹn sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền bỏ ra. Chẳng hạn, nếu bán Lewandowski, Dortmund có thể thu về 20 triệu nhưng với chân sút này, “Vàng-Đen” đảm bảo sẽ giành được vé dự Champions League, cũng tương đương với số tiền trên. Ngoài ra, nếu Lewandowsi bùng nổ tại Champions League, Dortmund sẽ còn thu về gấp bội. Mùa này, Dortmund mới lọt vào vòng knock-out nhưng CEO Watzke tiết lộ đã kiếm được 40 triệu euro. Nếu vô địch, Dortmund sẽ kiếm được ít nhất 60 triệu euro (chưa kể tiền vé).

Nền tảng tài chính vững chắc hiện nay cũng cho phép Dortmund có thể mua sắm tương đối thoải mái. Những năm qua, Dortmund cũng liên tục làm ăn có lãi, doanh thu tăng gần 100 triệu euro chỉ sau 6 năm (2006-2012). CEO Watzke tiết lộ Dortmund dự kiến sẽ kiếm được khoảng 250 triệu và lãi 30 triệu euro. Đến năm 2012, nợ của Dortmund chỉ còn 42 triệu euro (bằng 28% của năm 2006), một con số không quá lớn khi “Vàng-Đen” đang sở hữu một sân vận động khổng lồ và một dàn sao chất lượng, có giá tới 250 triệu euro.

Dortmund đang có một nền tảng rất tốt và nếu được đầu tư thêm, hứa hẹn sẽ trở thành một thế lực không chỉ của Đức mà còn tại cả châu Âu. Việc trung thành với chính sách thắt lưng buộc bụng có thể giúp Dortmund trong tương lai gần nhưng về lâu dài, chẳng khác nào đào hố chôn chính mình mà sự xuống dốc không phanh của Arsenal là ví dụ điển hình.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm