SHB.Đà Nẵng thắng HV.An Giang: 'Ơn trời đã giải được hạn'

25/03/2014 10:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SHB.Đà Nẵng đã có chiến thắng trước HV.An Giang, đây là 3 điểm thật sự quý giá và cần thiết cho thầy trò Huỳnh Đức, trong bối cảnh họ chưa thoát khỏi những khó khăn đã đeo bám họ suốt thời gian qua.

Phấp phỏng khi rời Chi Lăng

Đúng là khó thật, khi họ xuống miền Tây với những sứt mẻ nghiêm trọng, nhất là hàng công (Merlo vừa mổ gối, Mamic nhận án treo giò), Hà Minh Tuấn chỉ mới tập trở lại sau khi dưỡng thương.

Trong tình thế ấy, Huỳnh Đức phải triển khai những phương án dự phòng của mình (bởi không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn vào lúc này). Nhưng chính phép tính ấy đã đem lại lời giải tương đối tốt cho đội bóng sông Hàn, ít ra là chữa cháy trong những ngày chờ đầy đủ lực lượng tốt nhất trở lại.

Đẩy trung vệ Valentic lên đá như tiền đạo duy nhất, đấy là giải pháp cuối cùng. Huỳnh Đức bảo ông chỉ cần trung vệ này lôi kéo đối phương là thành công. Thật sự với gần 70 phút trên sân, cầu thủ này chỉ làm được điều ấy. Valentic đá cao nhất trên hàng công, nhưng mọi đường bóng tiếp cận khung thành đối phương gần như ít đến chân anh, tất cả  đều do hàng tiền vệ số đông đảm nhận.

Nếu có những nhân tố chủ lực, hẳn SHB.Đà Nẵng sẽ không đá theo kiểu đó. Nhưng bí đường hóa ra là cơ hội để họ nhận ra mình vẫn chơi được bằng mảng miếng khác, con người khác. Những con người mà Huỳnh Đức trước đó, vì nhiều lý do chưa dám tin dùng, thì rất có thể trong thời gian tới họ sẽ “cứu giá” người thầy của mình cũng nên.

Không Minh Phương, tuyến giữa được giao trọn cho Minh Tâm, còn Thanh Hưng, Quốc Anh, Vũ Phong hoán chuyển vị trí liên tục trong hàng tiền vệ 5 người. Quốc Anh ghi cả 2 bàn, nhưng dấu giày lớn nhất thuộc về 2 nhân tố trẻ là Ngọc Thắng và Quách Tân. Cả Hoàng Quãng, trước đó ít được trọng dụng, nhưng mỗi lần vào sân thì anh luôn đá hết mình.

Vẫn những bài xuống biên, nhưng không có kiểu lật bổng vào trong, mà thường là những pha ngoặt bóng trở lại, hoặc đá tầm thấp để xử lý, đấy là khác biệt lớn trong cách chơi của SHB.Đà Nẵng trong trận đấu này. Chính sự máu lửa, khát khao thể hiện và sức trẻ đã giúp Ngọc Thắng, Quách Tân thi đấu một trận xuất sắc. Quốc Anh có được bàn thắng cho mình tại V-League năm nay nhờ vào những tình huống tấn công như thế.

Đội chủ sân Long Xuyên đang cực kỳ khát điểm. Để ý sẽ thấy trong tình cảnh đó, như mọi khi các vị khách đến từ Đà Nẵng sẽ đá nhẹ chân, nhưng rồi không hề có điều đó, bởi SHB. Đà Nẵng đầy khát khao và cũng muốn có được chiến thắng ngay trên sân khách. Nhìn hình ảnh các cầu thủ SHB.Đà Nẵng vui mừng tột độ, hay Quốc Anh chạy như bay về phía khán đài, có CĐV lặn lội từ miền Trung vào sẽ hiểu điều này.

Vẫn có quyền lạc quan

Một chiến thắng khó khăn, nhưng quan trọng là thầy trò Huỳnh Đức đã có 3 điểm để vẫn dàn hàng ngang cùng vài đối thủ ở tốp trên, như là động lực tiếp theo cho họ phía trước, hay nói như vài cầu thủ trong đội: nếu thua trận này, có khi mọi thứ sẽ dễ tuột luôn. Đấy chính là giá trị lớn nhất của trận thắng này.

Nó càng giá trị hơn khi trong khó khăn, bằng chính những nỗ lực tự thân của quân tướng, SHB.Đà Nẵng đã tìm ra hơi hướng sáng sủa hơn, khi Merlo chưa hẹn ngày trở lại, các cựu binh cho thấy dấu hiệu tuổi tác. Chính những nhân tố trẻ trong vai đóng thế đã san sẻ rất nhiều cho đàn anh. Trong tay Huỳnh Đức không thiếu người, cái cần hơn là ông phải biết khơi dậy cả chuyên môn, cũng như khát khao thể hiện của họ, để góp sức vào chặng đường sắp tới. Mà trận đấu cùng HV.An Giang đã là một gợi mở thú vị.

Gần nhất là giúp cầu thủ lấy lại cảm giác chiến thắng cho cuộc tiếp đón đối thủ duyên nợ B.Bình Dương, cùng người cũ Hải “lơ” ghé bến sông Hàn cuối tuần này.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm