HLV Lê Thụy Hải: “Tôi không có gì để mất, nhưng…”

22/07/2011 10:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ngay sau cuộc làm việc với lãnh đạo CLB bóng đá Thanh Hóa vào chiều qua, HLV Lê Thụy Hải đã đồng ý trả lời phỏng vấn của TT&VH. Tỏ ra chưa hết bực dọc vì những thông tin xung quanh câu chuyện với Thanh Hóa, ông Hải khẳng định sẽ tiếp tục trở lại dẫn dắt đội bóng từ vòng đấu 23.

* Ông có thể cho biết về kết quả buổi làm việc với CLB bóng đá Thanh Hóa?

- Hôm qua (tối 20/7-PV), tôi đã về Thanh Hóa. Mình là người của tổ chức, làm cái gì cũng có kỷ luật, chứ tôi đã bỏ ngang ngày nào ở Thanh Hóa đâu mà có người nói này nói nọ. Tuy nhiên tôi có nói với anh Hải (trợ lý Đàm Văn Hải-PV), là thôi đội giao cho em thì em cứ tiếp tục, còn công việc thế nào thì sau đó phải làm việc đã.

Đến vừa rồi thì tôi đã làm việc với lãnh đạo CLB. Yêu cầu của tôi là lãnh đạo CLB phải có ý kiến xin lỗi công khai. Bản thân tôi nói thẳng, tôi đã 65 tuổi rồi, không có gì để mất, nhưng còn danh giá của gia đình, con cái, bạn bè… Con tôi dù gì cũng là lãnh đạo một quận.


Không phải V.HP hay B.BD như một số lời đồn đoán, HLV Lê Thuỵ Hải tiếp tục gắn bó với Thanh Hoá sau sự cố ở trận Thanh Hoá-SLNA

* CLB Thanh Hóa đã đồng ý xin lỗi ông?

- Họp có cả lãnh đạo Sở tham dự, làm văn bản đàng hoàng, và xác nhận trận đấu với SLNA không có tiêu cực rồi. Đích thân anh Đệ (chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ-PV) đã đứng ra xin lỗi tôi, và sẽ có thông tin trên đài truyền hình Thanh Hóa. Tôi nói thật, Thanh Hóa làm gì có cầu thủ nào lớn. Nếu không chơi vì tập thể, hy sinh vì cái chung mà tự phát thì chả còn gì cả.

Trước trận, Đình Tùng, Mạnh Dũng nó xin nghỉ vì đau, Quang Vinh cũng xin vì vợ ở nhà ốm…chả nhẽ tôi cứ bắt chúng nó thi đấu. Các cầu thủ ngoại cũng xin ra vì đuối sức. Mình không cho thì sau nó còn coi mình ra gì. Hơn nữa với tôi ai không tha thiết là không giữ. Tôi nghĩ Thắng (HLV trưởng SLNA Nguyễn Hữu Thắng-PV) nó là người như thế, lại từng một lần trải qua rồi, có bao giờ mà nó làm thế. Tại sao lại nói tôi “bán độ”?

* VFF cho biết sẽ vào cuộc để điều tra chuyện này?

- Tôi đã báo cáo với VFF. VFF có phòng ban đàng hoàng, thì phải làm thế nào để nói cho dư luận hiểu.

* Ông nói sao về thông tin được nhận 2 tỷ đồng tiền “lót tay” của Thanh Hóa ngay đầu mùa giải?

- Nói như thế là nói láo! Từ đầu tôi về đây, ban đầu nhiều người nói “anh cứ về đi, bao giờ ở đây cũng chấp nhận anh”. Tôi về với Thanh Hóa vừa vì cái tình, và nữa là vì thích vào chỗ khó. Ai nói những nơi trước tôi làm đều toàn lực lượng mạnh?

Bình Dương khi tôi đến đã được 6 vòng đấu, Ninh Bình thì giữa chừng mới mời về, còn Thể Công thì khi tôi cầm, vị trí thế nào? Giờ tiếp tục là Thanh Hóa, công lao thế nào ta khỏi cần bàn nữa. Ai cho tôi 2 tỷ lúc đến đây, trong khi một mình đảm nhận 3 chức danh liền?

Tôi không mặc cả, mà hợp đồng của Thanh Hóa với tôi cũng rất lỏng lẻo. Chỗ nào cần đòi hỏi, mình vẫn phải đòi hỏi. Như ở Thể Công, thành tích đòi thế nào, lương phải thế nào… phải rõ ràng. Còn Thanh Hóa, tôi nghĩ người ta nghèo, người ta cần mình.

* Như thế ông đã quyết định sẽ tiếp tục ở lại Thanh Hóa. Có thể nói là ở vòng 23 sắp tới, ông chắc chắn sẽ dẫn dắt Thanh Hóa hay không?

- Chắc chắn! Tôi phải nói thế này, tư duy, cách ứng xử của lãnh đạo CLB đối với mình là thiếu tôn trọng. Tôi là lao động, có việc gì cần anh phải trao đổi với tôi, rồi kỷ luật hay thế nào sau đó thì tùy. Nhưng tình cảm của người hâm mộ lại rất đáng trân trọng. Suy cho cùng, người ta có yêu mình thì mới búc xúc như thế. Không vì vậy mà giận họ được.

* Cảm ơn ông!

Vĩnh Xuân  (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm