Đừng nói chuyện vô địch với B.Bình Dương'

09/02/2014 15:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có chưa đầy một tuần trở lại B.Bình Dương trong vai trò GĐKT và tự nhận mình không phải “cây đũa thần” nên HLV Lê Thụy Hải cho rằng nếu đội có được 1 điểm trên sân Thanh Hóa chiều nay là quá tốt, nếu chẳng may có thua thì cũng phải chấp nhận.

* Chính thức bắt tay vào công việc từ ngày mồng 4 Tết, mồng 10 đội đã thi đấu với Thanh Hóa, ông có hy vọng sẽ cải thiện được tình hình?

- Ở đây có anh Dũng (HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng - PV) vẫn đang làm tốt công việc của mình mà. Còn Thanh Hóa thế nào nhỉ? Đây là một đội bóng mạnh, họ đang dẫn đầu bảng, lực lượng tốt, anh Mai Đức Chung là một HLV giỏi.

Họ có đủ những yếu tố để có thể thành nhà vô địch, phải nói thật như thế. Về mặt xã hội, Thanh Hóa có lực lượng CĐV rất đông, lãnh đạo Thanh Hóa nhiệt tình, yêu bóng đá nữa. Đó là những yếu tố cấu thành một đội bóng đẳng cấp, có chiều hướng vô địch nhiều hơn.

B.Bình Dương hiện nay như mọi người nói là đang có vấn đề. Lực lượng không phải là yếu nhưng mới mà cái mới mà  tập trung lại thì theo tôi bao giờ cũng phải có thời gian, mình hiểu nhau lại khác, phải nói thế cho công bằng. Muốn đội B.Bình Dương tốt lên thì cần phải có thời gian, chờ cho các em hiểu nhau hơn.

Tất nhiên đội nào chẳng kêu gọi đoàn kết, quyết tâm nhưng anh phải hiểu nhau thì mới làm được điều đó. Đây là vấn đề rất logic chứ không có gì ghê gớm hay cường điệu cả.

Vì thế mọi thứ cần phải có thời gian. B.Bình Dương gần như có sự thay đổi mới hoàn toàn về lực lượng và tốt mấy thì tốt mà mới muốn hoàn thiện vẫn cần phải có thời gian.

* Đánh giá chủ quan của ông về Thanh Hóa, đối thủ của B.Bình Dương trong trận đấu ở vòng này?

- Gặp Thanh Hóa trên sân khách rất khó khăn. Sân khách, mặt sân thì xấu… nhiều thứ tác động vào. Tôi mới đến đến đội có mấy ngày và cũng không phải cây đũa thần, chỉ cái là hiệu quả ngay.

Các anh ấy tin tưởng và hiểu mình chính vì thế mới mời lại mình. Vì thế tôi muốn đáp ứng lại niềm tin đó nhưng cũng xin phép cho thêm thời gian, không thể ngày một, ngày hai là được, tinh thần là như thế.

Còn với các cầu thủ thì tôi cũng động viên các em cố gắng chơi. Ở sân khách phải đá phòng ngự thật chặt, nếu may mắn có được 1 điểm thì quá  tốt, còn không cũng phải chấp nhận. Đấy, phải xác định tư tưởng như thế.

* Khi lãnh đạo CLB B.Bình Dương mời cộng tác, ông có mất nhiều thời gian suy nghĩ trước khi nhận lời?

- Không, quả thật mọi lần các anh ấy mời thì nhận ngay, còn vừa rồi tôi muốn suy nghĩ kỹ. Thực lòng nếu bình thường thì tôi không muốn đến nữa.

Sau mùa giải 2013, tôi được mời đến với đội trong hoàn cảnh họ đang suy sụp mà suy sụp ở đây là về tinh thần chứ không phải con người. Thế nhưng, sau đó đội đã chơi tốt, tôi đã vực dậy được tinh thần toàn đội, cả giai đoạn 2 chỉ thua có 2 trận, theo tôi như thế là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng họ lại để tôi ra về không kèn, không trống. Nhưng suy cho cùng, người ta là doanh nghiệp, bỏ tiền ra thuê mình, làm xong việc, đủ tiêu chuẩn rồi thì ra đi thôi, mình phải chấp nhận, chẳng nặng nề gì cả.

Cái quan trọng nữa là tôi được làm việc mình yêu thích, đam mê. Người ta hiểu tôi đi làm không phải vì kiếm tiền nữa. Trong lúc người ta khó khăn, cần mình, mình có tên tuổi như ngày hôm nay là từ Bình Dương, 2 năm liền vô địch.

Trong lúc họ khó khăn mời mình, tôi nói với anh Sơn (Chủ tịch HĐQT Cty CP thể thao bóng đá B.Bình Dương Nguyễn Minh Sơn - PV) là cho suy nghĩ thấu đáo. Thực lòng, tôi muốn nghỉ rồi, mình đã lớn tuổi và cũng đã có chỗ mời nhưng từ chối.

Họ đã quá hiểu mình nên không có gì bàn nhau nhiều về mọi mặt, tài chính, mục tiêu, lực lượng... Trên một cái tâm của HLV chuyên nghiệp, một người làm bóng đá, tôi sẽ cố gắng hết tâm thôi, nhưng còn may mắn nữa.

* Khi đưa ra lời mời, lãnh đạo B.Bình Dương có giao nhiệm vụ cho ông cùng CLB phải vô địch ở mùa giải 2014?

- Tôi cũng nói thật với các anh lãnh đạo ở đây là cần phải có thời gian chứ bây giờ bảo phải như thế này, thế kia, mục tiêu lớn quá thì không được.

Các anh ấy nói thôi thì cố gắng hết sức có thể, tôi đồng ý như vậy. Nếu tuyên bố này kia thì huênh hoang, không thực tế. Ông nào đến đây lúc này tuyên bố vô địch là nói phét.

Về cảm nhận cá nhân, tôi thấy các VĐV tán thành khi mình đến, họ ủng hộ thôi thế là được.  Nếu tôi nhận lời cách đây 3 tháng thì còn có thể nhận ngay mục tiêu vô địch chứ bây giờ thì không.

* Xin cảm ơn ông!

Lâm Chi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm