Pavlyuchenko đến Tottenham: Quả Kachiusa đầu tiên!

28/08/2008 12:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Kể từ khi Andrei Kanchelskis trở thành người Nga đầu tiên giành một danh hiệu lớn ở nước Anh, những đại diện của xứ bạch dương vẫn chưa thể gây ấn tượng tại Premiership. Nhưng vào thời điểm này, sự có mặt của Pavlyuchenko đã mang tới một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiền đạo của Spartak Moskva đã có một kỳ EURO đầy ấn tượng, điều đó khiến hình ảnh của anh bất ngờ trở nên hứa hẹn hơn bao giờ hết trên xứ sương mù.

1. Những sự lằng nhằng trong việc đi hay ở của Berbatov đã khiến Tottenham trả giá đắt trong 2 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Ở trận thua Boro, Ramos “đày” Berbatov trên ghế dự bị cho tới tận phút 65, khi Giovanni hoàn toàn mất hút trên sân. Còn ở trận đấu sau, Spurs thậm chí còn không sử dụng tiền đạo người Bulgaria, bất chấp sự lạc lõng của Darren Bent sau 120 phút vật vờ. Sự có mặt của Roman hầu như đã kết thúc tất cả. Berbatov không còn lý do gì để ở lại White Hart Lane.
 

Spurs đã khởi đầu mùa bóng với những sự lạc quan nhất định. Những sự ra đi ồ ạt không che lấp được sự háo hức của những ngôi sao mới. Ramos đã có một David “Beckham” Bentley, đã có Giovani, một “Ronaldinho mới”, và bây giờ, Roman - người cũng có thể được đặt hy vọng như một Van Nistelrooy mới, nếu nhìn từ cách chơi càn lướt và khả năng làm chủ khoảng không ở tầm cao của anh. Nếu Pavlyuchenko có thể ra sân ngay trong vòng tới, đó sẽ là một màn ra mắt rất đặc biệt của anh: Trước Chelsea, với ngài Chủ tịch đồng hương Abramovich.

Với quả Kachiusa hạng nặng của Spartak, Tottenham đã có thể bắt đầu lại mùa bóng.

2. Trong những năm qua, giải VĐ Nga đã có những bước phát triển lớn về tài chính, cũng như tầm ảnh hưởng ở đấu trường khu vực. Đã có những dấu hiệu thực sự thuyết phục, cho thấy đã tới lúc người ta nên nhìn nhận lại sức mạnh của thể thao nói chung, và bóng đá Nga nói riêng. Sự có mặt của Putin ở những sự kiện lớn nhất, cú nước rút ngoạn mục của đoàn Nga ở Olympic 2008, và trước đó là những chiến thắng không mong đợi của thầy trò Hiddink tại Thụy Sỹ và Áo. Nước Nga đã giàu hơn (Zenit chi 30 triệu euro mua tiền vệ người Bồ Đào Nha Danny từ kình địch Dynamo Moska), và quan trọng hơn, họ đã đổ nhiều tiền hơn cho thể thao. Chiến thắng của Zenit ở UEFA Cup có thể xem là một minh chứng cho điều đó - một chiến thắng được chuẩn bị bằng những sự đầu tư xứng đáng.

Những bước tiến của người Nga đã khiến các đối thủ phải nhìn nhận lại tất cả. Đã từ lâu, người ta hầu như không nghe thấy một cái tên nào ấn tượng từ xứ bạch dương ở Premiership, Serie A, Bundesliga, hay Liga. Theo phân tích của nhiều người, bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc này cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những áp lực… gia đình. Các cầu thủ Nga, như Pavlyuchenko, vẫn tỏ ra khá “ngại”, khi phải đưa cả gia đình sang sinh sống tại một quốc gia khác - điều không quá khó khăn đối với các đồng nghiệp phương Tây. Những bất đồng về ngôn ngữ có thể được giải quyết, nhưng không dễ để giải quyết những vướng mắc về văn hoá.

Nhưng vượt qua tất cả những điều đó, khi ra nước ngoài, cầu thủ Nga sẽ nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người dân nước họ. Đó là một động lực chính đáng. Và rất quan trọng.

3. Cùng với Andrei Arshavin, Pavlyuchenko đã được săn đón trên khắp châu Âu mùa hè vừa qua. Ở một chừng mực nào đó, những tuyên bố của Guus Hiddink về việc đội Nga “thiếu kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu”, lại mang tới những sự hấp dẫn nhất định. Có một sự thật: Các cầu thủ Nga không đòi lương cao, và cũng chẳng có nhiều rắc rối hậu trường như những anh chàng Nam Mỹ, hay những ngôi sao đỏng đảnh từ khắp cựu lục địa.

Tuyển Nga dự Euro chỉ với 1 cái tên duy nhất chơi bóng ở nước ngoài: Ivan Saenko (Nuremberg). Nhưng cách mà chiến đấu cho tới tận bán kết đã cho thấy những tiềm năng đáng kể. Người Nga thật dũng mãnh và giản dị, như hình ảnh của những Anyukov, Zyryanov, hay Shirokov ở Zenit St Petersburg. Chất kỹ thuật của họ cũng chứa đầy những sự tinh tế như Semak, Arshavin. Nhưng nhiều “chất Nga” nhất, vẫn chính là Pavlyuchenko. Một khuôn mặt “hơi ngố” cùng mái tóc vàng loà xoà trước trán, nhưng ẩn chứa sau đó là những sự bùng nổ của một niềm khát khao, của những sự ương ngạnh pha chút nóng nảy. Tất cả đều đã được anh thể hiện ở Euro 2008, đấu trường đã được các CĐV Anh “soi” kỹ lưỡng, khi đội bóng của họ đi nghỉ hè.

Dĩ nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về thành công của Pavlyuchenko ở nước Anh. Nhưng sự có mặt của anh, một chân sút tới từ đội bóng 9 lần vô địch nước Nga, cùng bảng thành tích 75 bàn sau 145 trận, vẫn mang tới những điều thật đáng chờ đợi. Sau một khoảng thời gian quá dài các cầu thủ Nga “bế quan”, sự thành công, hay thất bại của Roman rất có thể sẽ mang một ý nghĩa rất lớn cho những đồng nghiệp của anh ở giải VĐ Nga. Không quá khó để hình dung ra điều đó.

Bệ phóng EURO 2008 đã đưa quả Kachiusa đầu tiên tới nước Anh. Bây giờ, người ta sẽ cùng chờ quả thứ 2.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm