Dortmund suýt lội ngược dòng thành công: 'Heavy metal' kiểu Juergen Klopp

10/04/2014 18:00 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Làm sao bạn có thể chơi nhạc heavy metal khi không có đủ guitar bass, guitar thùng, trống và đàn keyboard? Đó là tình cảnh của Juergen Klopp, Dortmund bị dẫn 3-0 sau lượt đi và lại mất hàng loạt trụ cột do chấn thương: Neven Subotic, Marcel Schmelzer, Ilkay Gundogan, Sven Bender và Jakub Blaszczykowski. Cả Sebastian Kehl cũng bị treo giò.

Klopp thường gọi phong cách chơi của Dortmund là “heavy metal” nhưng ông lại thiếu những công cụ quan trọng cho kiểu chơi quen thuộc ấy.

Sống trọn vẹn từng ngày

Khi mà vị HLV cá tính quyết định định để lão tướng sắp giải nghệ Manuel Friedrich đá thay Sokratis Papastathopoulos và chọn Milos Jojic thay cho Nuri Sahin, có cảm giác rằng ông đã đầu hàng. Klopp chủ động giữ quân cho trận đấu quan trọng gặp Bayern Munich và sau đó là bán kết Cúp QG gặp Wolfsburg?

Nhưng đó chỉ là một cảm giác đánh lừa. Bởi từ bỏ không có trong từ điển của Juergen Klopp. Ông thậm chí đã nổi điên chỉ vì người ta đặt câu hỏi về điều đó. Sau trận đấu lượt đi, Klopp đã được mời đến phòng thu của kênh truyền hình quốc gia ZDF để trả lời phỏng vấn. Người dẫn chương trình Jochen Breyer đã hỏi rằng liệu có phải Dortmund đã hết cơ hội sau trận thua 0-3. HLV 46 tuổi đốp lại ngay: “Liệu người ta có trả lương cho tôi khi tôi bảo rằng mọi thứ đã kết thúc? Trả lời kiểu đó cũng ngu ngốc chẳng kém khi nói rằng chúng tôi sẽ lật đổ Real. Tôi sẽ không ngồi đây để nói những điều ngu ngốc. Với một câu hỏi ngu xuẩn, tôi chỉ có thể trả lời theo kiểu ngu xuẩn”.

Juergen Klopp sau đó đứng bật dậy để kết thúc bài phỏng vấn được truyền hình trực tiếp. Ông giật micro ném xuống sàn, bắt tay vị khách mời Oliver Kahn lấy lệ rồi đi ra khỏi phòng thu, bỏ lại MC Jochen Breyer bối rối. Đó là khí chất của Klopp, một Trương Phi trong bóng đá. Ông có thể phản ứng tiêu cực với mọi thứ khi bị đụng chạm nhưng lại luôn truyền cảm hứng và mang đến những nét tích cực cho cầu thủ của mình.

Lần này cũng thế, Dortmund đã chơi tưng bừng sau khi thủ môn Roman Weidenfeller cản phá quả phạt đền của Angel Di Maria. Hình ảnh chiến thắng 4-1 ở bán kết mùa trước lại được tái hiện. Marco Reus lập cú đúp, Henrikh Mkhitaryan đã bỏ lỡ những cơ hội quá rõ nét ở đầu mỗi hiệp, và Iker Casillas thì phải rất nỗ lực để cản cú đá của Kevin Grosskreutz.

Sự mềm dẻo của Klopp

Juergen Klopp rất biết liệu cơm gắp mắm. Ông chấp nhận chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-1-4-1 để phù hợp với tình thế và Kirch đã tỏa sáng trong sơ đồ mới. “Anh là cầu thủ 30 tuổi chơi tiến bộ nhất tôi từng thấy”, Klopp động viên Kirch. “Nhưng tôi 31 tuổi cơ mà”, tiền vệ người Đức chữa lại. “Anh đã bắt đầu tiến bộ từ năm 30”. Sơ đồ 4-1-4-1 cho phép “Vàng Đen” chơi với 2 tiền vệ trụ và có nhiều giải pháp hơn cho khu trung tuyến, gây sức ép tốt hơn lên Real Madrid.

Một màn trình diễn tốt ngoài mong đợi khác thuộc về Milos Jojic, tiền vệ trẻ người Serbia thay Nuri Sahin trong trận đá chính đầu tiên. Jojic gợi nhớ đến Gundogan với những cú vào bóng không khoan nhượng, khả năng phân phối bóng, sự trầm lắng, điềm tĩnh nhưng đầy hiệu quả. Cầu thủ 22 tuổi chỉ có giá chuyển nhượng 2,2 triệu euro nhưng hứa hẹn sẽ trở thành viên ngọc tiếp theo sau cú chạm từ đôi tay Midas của Klopp.

Một viên ngọc khác cũng tỏa sáng là Erik Durm, hậu vệ 22 tuổi người Đức đã chơi tốt khi thay thế Marcel Schmelzer.

Dortmund có quyền tự hào sau những gì đã thể hiện ở Signal Iduna Park. Sức mạnh từ khán đài đã cộng hưởng vào sức mạnh đội bóng thông qua trạm trung chuyển là huyền thoại Nobby Dickel, người hiện đang phụ trách âm thanh của sân vận động.

5 Marco Reus đã ghi được 5 bàn thắng tại Champions League mùa này. Tại Bundesliga anh cũng đã có 5 lần là người mở tỉ số cho Dortmund

20 Với cú đúp vào lưới Real Madrid, Reus đã có tổng cộng 20 bàn thắng cho Dortmund trên mọi mặt trận mùa này. Con số này thậm chí còn đã vượt thành tích của Reus trong cả mùa giải năm ngoái (19 bàn).

40 Marco Reus đang được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 40 triệu euro, đắt nhất trong số những cầu thủ thuộc sở hữu của Dortmund (không kể Lewandowski).

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm