HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tôi thấy thương các cháu nhiều hơn'

01/11/2013 06:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Ngay trong đêm đó, các em, những người đáng tuổi con cháu mình, chạy đôn chạy đáo tìm thầy và hỏi han. Chúng thậm chí không chịu về phòng ngủ, khiến BHL phải dỗ dành mãi”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ với Thể thao & Văn hóa trong tâm trạng khá mệt mỏi vào sáng sớm hôm qua, một đêm sau khi ông nhận được thông báo tạm đình chỉ làm nhiệm vụ ở U23 Việt Nam.

* Cụ thể, câu chuyện đã diễn ra như thế nào, thưa HLV Hoàng Văn Phúc?

- Sau trận đấu, toàn đội trở về khách sạn để ăn tối, thì tôi nhận được điện thoại, sau đó là tin nhắn của TTK VFF Ngô Lê Bằng, thông báo về việc tạm đình chỉ công việc HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam. Sau đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng có gọi cho tôi và nói về vấn đề này.

* Họ đã nói những gì với ông?

- Họ nói rằng, Thường trực VFF đã họp khẩn rồi, trước khi đi đến thống nhất và ra thông báo (bằng miệng). Tôi thậm chí không có cơ hội giải thích, vì chẳng hiểu tại sao lại như thế cả?! Chúng tôi đã chắc suất chơi bán kết và hoàn toàn có quyền đưa ra những tính toán hợp lý, các cầu thủ trụ cột cần được nghỉ ngơi khi phải chơi với cường độ 2 ngày/trận.

Tôi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, mất niềm tin và thậm chí là hoảng loạn trong chốc lát. Nghề nghiệp nó khắc nghiệt thế đấy, tôi chỉ cảm thấy tội và thương các cháu đã cùng nhau nỗ lực suốt một thời gian dài, khi cái đích SEA Games 27 ở ngay trước mặt.

Chưa đi được một nửa chặng đường trong hợp đồng đã ký với VFF, HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ đối mặt với một biến cố nghiệt ngã. Ảnh: VSI

* Một khi đã mất niềm tin rồi sẽ rất khó lấy lại, nhưng giả định thế này, nếu VFF rút lại quyết định và có lời xin lỗi với HLV Hoàng Văn Phúc cùng tập thể U23 Việt Nam vì có chút “bồng bột”, ông sẽ ở lại đến hết SEA Games 27 chứ?

- Ngay trong đêm xảy ra sự việc, rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã gọi điện an ủi, động viên và tôi thậm chí không thể chợp mắt. Tiếc là tiếc cái công sức của cả một tập thể đã bỏ ra và đang tốt dần lên, chứ tôi không tiếc ghế, không tiếc việc.

Đó là lý do mà tôi sẽ phải suy nghĩ rất kỹ về quyết định sắp tới. Mình làm gì cũng phải nghĩ đến xung quanh, tôi đặc biệt lo lắng cho tương lai của các cầu thủ U23 Việt Nam. Các em còn trẻ và còn nhiều mục tiêu phấn đấu ở trước mặt!

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

CCKM (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm