Nhìn từ giải thưởng Fair Play 2013: Chơi đẹp...

17/01/2014 13:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng Fair-Play để vinh danh cái đẹp của bóng đá nước nhà năm 2013 đã tìm được những chủ nhân xứng đáng, và đây cũng là những cá nhân và tập thể điển hình đáng để nhân rộng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn khó khăn.

Tập thể U19 quốc gia và cầu thủ trẻ Quách Tân được ghi nhận qua những gì họ thể hiện. Có thể khi đá đẹp như thế, họ không hề “tơ tưởng” đến giải thưởng ấy. Đơn giản bởi chơi đẹp vốn dĩ là chuyện tự thân và đã được uốn nắn từ chính môi trường mà họ đang sống.

Cầu thủ U19 bị đối phương đá xấu như thế, vẫn tỉnh táo không cay cú, không trả đũa, mấy ai làm được! Bỏ qua tình huống ghi bàn để chủ động đá bóng ra ngoài, khi thấy cầu thủ bạn nằm sân như Quách Tân cũng ít người thể hiện.

V-League, giải đấu cao nhất nước nhà, lâu lâu lại dậy mùi bạo lực. Cầu thủ đá xấu, đá láo, đá như triệt hạ đồng nghiệp… nhưng chẳng thấy ai chỉ dạy, thậm chí có ông thầy còn cổ súy bằng những phát ngôn đỡ đầu. “Vua sân cỏ” thì chùn tay trước hành vi ấy, nguyên nhân cơ bản muốn trận đấu hay giải đấu về đích an toàn.

Khán giả vào sân, bất bình điều gì là đường piste lại ngổn ngang “vật thể lạ”. Cách hành xử của cả một guồng quay cứ nhốn nháo và không tôn trọng nhau. Cầu thủ không tôn trọng bản thân, dẫn đến không tôn trọng đối thủ, cả không chuyên nghiệp với nghề. Họ không ý thức được hành động hay lời nói của mình. Như thế bảo sao không loạn, và hệ lụy khôn cùng.

Lá cờ Fair Play luôn hiện diện trang trọng trước mỗi trận đấu, nhưng thông điệp đó chưa được những người đang tham gia hoạt động bóng đá ở ta nằm lòng. Chính chuyện cay cú ăn thua, ham hố thành tích đã làm mờ mắt tất cả. Và cả chuyện dạy dỗ uốn nắn từ lúc cầu thủ mới vào nghề, từ những lứa măng non không còn ai coi trọng. Như thế mấy em, mấy cháu không hư mới lạ.

ĐT U19 QG có đa phần cầu thủ là sản phẩm của bầu Đức, nhớ ông Đức có lần tâm sự: lứa trẻ này không chỉ được dạy đá bóng, mà còn dạy văn hóa, học cách làm người. Quách Tân là học trò của ông Phan Thanh Hùng trước đây, khi HLV này còn làm công tác đào tạo trẻ ở Đà Nẵng. Chính ông Hùng là người khởi xướng và dạy các cầu thủ của mình vòng tay cúi đầu chào khán giả, chào cầu thủ và BHL đội bạn mỗi lúc rời sân.

Đừng cố nhồi nhét vào đầu óc con trẻ những cay cú, máu me, những chuyện lừa lọc hay dối gian. Khó đấy, nhưng không phải không làm được, hãy bắt đầu dạy bảo họ từ ngày chập chững vào nghiệp bóng banh.

Từ giải thưởng vinh danh cái đẹp mấy năm qua, ít nhiều cũng đã thổi những tươi mới vào không khí bóng đá nước nhà. Đơn giản thôi, ngay như U19 ấy, đừng ai tạo ra áp lực và đè gánh thành tích trên vai họ, cũng đã là Fair Play lắm rồi.

Thế nên mong ngày không xa, chơi đẹp là chuyện thường xuyên, chứ không đơn thuần là danh hiệu. Điều đó có lẽ cần quá nhiều thời gian, bởi việc làm mọi cách để tếp cận thành tích tốt nhất, đang là thứ thuốc độc ngấm rất kỹ trong tế bào các đội bóng.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm