Các diễn đàn Bayern Munich tại Việt Nam: Thêm một lần dang dở!

20/05/2012 09:29 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online)- Bayern Munich đã gục ngã trên chấm luân lưu 11m trong trận chung kết UEFA Champions League trước Chelsea. Hôm nay, Chúa đã không đứng về phía Jupp Heynckes và các học trò. Allianz Arena ngỡ đâu sẽ có một đêm huy hoàng cho cái khoảnh khắc mà tất cả người yêu mến Bayern chờ đợi, rằng Philipp Lahm cùng các đồng đội sẽ đưa hùm xám xứ Bavaria lần thứ 5 đứng trên đỉnh Châu Âu. Thế nhưng, cả một trời ảm đạm và thê lương như bao phủ nơi đây sau 120 phút và những loạt penalty cân não. Bayern đã thất bại và đành nói lời giã biệt giấc mơ Champions League. TT&VH Online xin điểm qua các ý kiến của fan Bayern Munich Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc.

Diễn đàn bóng đá Đức ( http://forum.bongdaduc.com)

lovelife2211: THUA !

Không tin được dù ....đó là sự thật

Đau xé lòng em ! Chết ...cả con người !

yahoo: Các bạn hãy chấp nhận sự thật là Bayern đã thua trước 1 đội bóng bản lĩnh hơn đi.

Và nếu các bạn còn xác định vẫn tiếp tục cổ vũ Bayern thì hãy chuẩn bị tinh thần để nghe người ta nhai đi nhai lại "cú ăn 3 á quân" mùa này đi. Bởi thậm chí mức độ vĩ đại của nó còn hơn Leverkusen năm 2002 nhiều. Mình thì không có can đảm ấy, mình cảm thấy không đủ bản lĩnh để làm fan Bóng đá Đức nữa. Mà thật ra, thì chính Đức giờ cũng yếu đuối lắm rồi.

Lời cuối gửi đến các bạn: Ngày nay yêu Đức và Bayern thì hãy tạm chấp nhận chỉ cho đi chứ đừng mong nhận lại.



Nỗi buồn của Bayern- Ảnh Getty

Typ: Dù thế nào tình yêu với Đức không thay đổi và Bayern cũng vậy!!!Hãy chúc mừng Chelsea. Ông trời đã lấy đi cơ hội của họ 2 lần, một thua Barca oan uổng, một đá hụt pen khi thời khắc mọi may mắn ngoảnh mặt lại với họ trước MU thì cũng trả lại cho họ những thứ mà họ đã tuột khỏi tay. Cuộc đời là như vậy đấy có đi có lại, có vay có trả. Còn Bayern thất bại này là kết cục cay đắng mà chúng ta không ai, không ai trên diễn đàn này muốn nuốt cả, thay vì cứ đổ tội cho các yếu tố khách quan chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm lại những gì đã xảy ra để tìm ra những điều mới mẻ hơn. Một lần nữa cánh cửa của thiên đường đã đóng sập lại nhưng chúng ta vẫn hi vọng rằng luôn có những cánh cửa mới cho Bayern và cho đội tuyển Đức thân yêu, chỉ cần ngày nào những Basti, Lahm,Gomez, Kroos, Mueller, Neuer còn di chuyển những bước chân của mình trên thảm cỏ, lửa khát vọng cho Bayern cho Mannschaft vẫn còn cháy âm ỉ.

MỘT LẦN NỮA TRÁI TIM LẠI TAN VỠ, MỘT LẦN NỮA GIẤC MỘNG LẠI DANG DỞ, MỘT LẦN NỮA LẠI CÁNH DIỀU ƯỚC MƠ. Câu nói này của mình hi vọng sẽ là lời động viên tinh thần cho tất cả những người yêu mến bóng đá Đức trên đất nước này và trên toàn thế giới.

vphat28: Căn bệnh muôn thuở của Bayern, chủ quan, tự mãn và kiêu ngạo. Lãng phí quá nhiều cơ hội. Hy vọng chúng ta có 1 huấn luyện viên cỡ PEP.

Diễn đàn hội CĐV Bayern Munich tại Việt Nam (http://fcb-vn.com)

Uli Hoeneß: Tôi đang tự hỏi nếu Bayern thắng thì sẽ như thế nào? Vui hơn, hạnh phúc hơn và có nhiều chuyện để nói hơn. Nhưng thực tế lại phũ phàng, Bayern thua và tôi lại mất ngủ.

Tôi cũng đang tự hỏi cái gì là vĩnh cửu? Không, chắc chắn rồi. Nhưng tình yêu cho Bayern thì không lay chuyển mặc dù thất vọng trong trận này, trong mùa giải này!

Tôi cũng đang tự hỏi tại sao tôi buồn? haha vì tôi vẫn còn cảm xúc với những thứ tôi yêu. Nhưng cũng có những thứ tích cực, tôi nhận ra rằng các cầu thủ Bayern chiến đấu cho tình yêu của tôi, trong khi tôi chẳng làm gì! Vậy thì tôi còn muốn gì nữa, buồn gì nữa? Giờ tôi chỉ muốn chia sẻ với các cầu thủ Bayern, với các fan của Bayern và cảm ơn các cầu thủ Bayern thật nhiều. Các bạn đã thi đấu hết mình, các bạn đã cho tôi cảm giác ngất ngay và những cung bật cảm xúc thật đăc biệt.

Tôi yêu Bayern. Đơn giản là như thế và chắc chắn là như thế. Một lần nữa, cảm ơn Bayern, cảm ơn tình yêu!

Progesco: Buồn quá, Bayern ơi!

Fan Bayern: Sau 11 năm, chúng ta đã gục ngã trên chấm luân lưu định mệnh. Kí ức đẹp đẽ đêm Milano nghẹt thở đã không thể tái hiện. Bayern ơi, thêm một lần dang dở…

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm