06/11/2011 05:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Cuối tuần)- Năm 1961, Anh phát hành đồng tiền xu đầu tiên. Charles de Gaulle vẫn là Tổng thống Pháp. John F. Kennedy tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Phi hành gia Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. "West Side Story" (Câu chuyện phía Tây), dựa theo vở kịch "Romeo và Juliet", đoạt giải Oscar dành cho phim hay nhất. Văn hào Ernest Hemingway tự sát. Bức tường Berlin được dựng lên. Trong một năm đầy biến cố ấy, có một thứ "đầu tiên" khác đã làm thay đổi lịch sử của một thị trấn yên bình đến mức... buồn ngủ ở Burgudy, Pháp. Một lá đơn xin việc.
Lá đơn ấy đã đưa thị trấn nhỏ bé Auxerre và đội bóng của nó lên bản đồ bóng đá Thế giới. Nó được gửi đến bộ phận tuyển dụng của câu lạc bộ Auxerre, từ một chàng trai mới 22 tuổi có tên Guy Roux, người sinh ra ở Alcase, thị trấn nhỏ thứ 5 ở nước Pháp, nhưng lớn lên chỉ cách Auxerre 6 dặm, và đã chơi cho đội trẻ Auxerre từ năm 13 tuổi. Năm ấy, đội bóng này đang thiếu chức danh Huấn luyện viên (HLV) trưởng, và Guy Roux là ứng viên trẻ nhất gửi đơn.
Trong lá đơn ấy, anh còn viết thêm vài dòng rằng mình đã chuẩn bị "sẵn sàng làm bất cứ việc gì ở câu lạc bộ, thậm chí là đi đốn củi". Cựu Chủ tịch Auxerre, ông Jean-Claude Hamel (nắm đội từ 1963-2009), nhớ lại rằng chàng trai ấy đã bảo với ông rằng "sẽ luôn giữ tình trạng tài chính của đội ở mức cân bằng, và không lãng phí một xu". Roux cũng yêu cầu mức lương thấp nhất trong số các ứng viên, chỉ 600 francs/ tháng. Auxerre khi ấy là một thị trấn dân số không quá 4 vạn, và đội bóng của họ đang chơi ở giải nghiệp dư của vùng Burgundy.
Guy Roux ngày ấy...- Ảnh Internet
44 năm sau, khi Roux quyết định rời Auxerre, ông có thể đã bỏ lại sau lưng hàng nghìn cánh rừng, nếu được "bổ nhiệm" vào vị trí... đốn củi. Thật may cho Auxerre, vì họ đã chọn ông làm HLV (kiêm nhà quản lý), người mà sau hơn 4 thập kỷ, đã đưa tên tuổi của đội bóng này và cả của ông bay đi rất xa, không những trên phương diện thể thao (25 năm liên tiếp chơi ở hạng cao nhất của Pháp), mà còn là một biểu tượng của sự thủy chung.
Roux bắt đầu công việc với vai trò là HLV kiêm cầu thủ, nhưng thật ra, phải đảm nhiệm rất nhiều những công việc không tên. Chàng trai mới 22 tuổi ấy đã từng phải thuyết phục những nông dân địa phương nhường lại một phần bãi chăn thả dê để làm sân tập cho đội bóng, huy động vợ và bạn gái cầu thủ mặc áo tập vào sân (cho đủ người), và luôn là người ở lại cuối cùng trên sân tập, khi màn đêm đã buông xuống và phần lớn các cầu thủ của ông đang quây quần ấm cúng bên bàn ăn cùng gia đình. Trong 44 năm, Roux cũng chính là người đã chọn ra những cầu thủ trẻ cho đội một từ học viện bóng đá của Auxerre, bao gồm cả những ngôi sao lớn của bóng đá Thế giới sau này như Eric Cantona, Basile Boli, Djibril Cisse...; dẫn dắt đội bóng chơi hơn 2000 trận (890 trận ở Ligue 1), và tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức mà báo chí Pháp, vào thời điểm ông rời Auxerre tháng 6/2005, đã so sánh rằng "Auxerre không Guy Roux chẳng khác nào Paris không tháp Eiffel".
Không khác gì một người cha
Khi lớn tuổi hơn, Guy Roux không chỉ là một HLV, mà còn như một người cha nghiêm khắc. Trung vệ người Pháp gốc Bờ Biển Ngà Basile Boli, người đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Champions League 1993 cho Marseille trước Milan từ một cú đánh đầu, hiểu rõ điều ấy. Khi còn là một thiếu niên, Boli thường xuyên trèo qua tường Học viện để trốn ra ngoài, nơi anh đã giấu sẵn một chiếc xe máy để đi chơi đêm. Roux biết chuyện và hành động: Boli vẫn "được phép" nhảy qua tường, nhưng chỉ tìm được một chiếc xe máy đã... bị xích, còn chìa khóa thì ông Roux cầm, và chi phí cho cái xích được khấu trừ vào chính phần lương đội trẻ ít ỏi của Boli.
Ông Roux cũng đã từng lôi xềnh xệch học trò của mình ra khỏi các hộp đêm địa phương, và nghĩ ra cách phát hiện cầu thủ đi chơi đêm bằng những lần viếng thăm họ vào lúc 7 giờ sáng, rồi sờ vào nắp capo để xem xem máy còn nóng hay không. Ở một nơi cách Paris chỉ chừng một giờ đi tàu cao tốc, Roux làm mọi cách để khi có bất kỳ cầu thủ nào trốn đi chơi ở Paris, ông đều biết, thậm chí là bằng cách giám sát đồng hồ cây số của họ. Chênh lệch 400 km chỉ trong một ngày, tức là anh ta đã đến Paris và sau đó lái xe trở về.
Đôi mắt nhỏ bé, nhưng luôn sáng rực ấy biết cách đặt mọi chuyện trong tầm kiểm soát của ông, với cái uy mà hiếm HLV nào có được, với một địa vị được nể trọng không chỉ trong lĩnh vực thể thao. Phòng làm việc của Guy Roux dày đặc những tấm thiệp mừng Giáng sinh của nguyên Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Một người bạn của ông, từng là phụ tá của cựu Tổng thống Francois Mitterrand, bảo rằng mỗi khi nội các có vấn đề, ông Mitterrand sẽ chẳng ngần ngại gì khi gọi điện và tham khảo Guy Roux.
Nhưng đi kèm với cái uy và kỷ luật thép, là tình yêu thương. Roux vẫn bảo: "Để là một HLV tốt, bạn cần 2 đức tính: Biết làm gương, và biết yêu thương. Nếu các cầu thủ ra sân tập vào 9 giờ sáng, bạn phải dậy lúc 8 rưỡi và không say xỉn. Nếu bạn không yêu thương cầu thủ, họ chắc chắn sẽ cảm nhận rõ điều ấy và đối xử với bạn đúng như thế, không hề có tình yêu".
Uy quyền và ảnh hưởng bao bọc bởi sự yêu thương của một người cha. Đó là bí quyết của Guy Roux trong 44 năm thăng trầm. Ngày ông rời đội (tháng 6/2005), trở thành ngày buồn nhất trong nửa thập kỷ có lẽ là huy hoàng nhất của đội bóng nhỏ bé ấy, nhưng những gì ông để lại đây vẫn còn nguyên dấu vết, và nó là động lực cho Auxerre tiến lên, bây giờ và mãi mãi về sau...
Phạm An
Nhiều lắm, những trái tim thủy chung... Dario Gradi: 28 năm (24 năm liên tiếp). Vị HLV 70 tuổi người Anh gốc Italia này nhận lời dẫn dắt Crewe Alexandra, hiện đang chơi ở giải hạng Ba từ năm 1983. Ông đã từng 2 lần rời cương vị HLV trưởng của CLB vào các năm 2007 và 2009, nhưng đều phải quay trở lại vì các HLV khác đều nhanh chóng khiến đội bóng rơi vào... khủng hoảng. Ông đã chỉ đạo Crewe chơi 1360 trận (thắng 503, hòa 528, thua 329), giúp đội bóng 4 lần thăng hạng và hiện đang chơi ở hạng đấu cao hơn 2 bậc so với cách đây 26 năm. Arsene Wenger: 15 năm. Dẫn dắt Arsenal từ năm 1996 cho đến nay, ông đã cùng đội bóng này giành được 3 chức VĐ Premier League, 4 FA Cup và 4 Siêu Cúp Anh, qua 864 trận (thắng 494, hòa 208 và thua 162) Thomas Schaaf: 12 năm. Trước khi ngồi vào ghế HLV trưởng của Bremen (Đức) từ năm 1999, ông Thomas Schaaf đã đảm nhiệm vai trò HLV đội U-17 Bremen (1987-1988), đội U-19 Bremen (1988-1995), trợ lý HLV trưởng (1993-1995) và HLV đội B (1995-1999). Với đội một, ông giành một chức vô địch Bundesliga mùa 2003-2004 và 3 Cúp QG Đức vào các mùa 1998-1999, 2003-2004 và 2008-2009 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất