Thua Betis 1-3, Barca vẫn thẳng tiến ở cúp Nhà Vua

20/01/2011 09:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Do trận tứ kết lượt đi đã thắng đối thủ tới 5-0 với hattrick của Messi như để ăn mừng danh hiệu “QBV FIFA” anh giành được ít ngày trước đó nên trong trận tứ kết lượt về cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với Betis, Barca không phải chịu bất cứ áp lực tâm lý nào và cũng thừa hiểu rằng chiếc vé đi tiếp đã sớm nằm trong tay họ.

Messi và Barca vẫn thẳng tiến ở cúp Nhà Vua dù thua Betis 1-3 trong trận tứ kết lượt về, Ảnh Getty

Đó là lí do vì sao Guardiola cho David Villa, Abidal, Iniesta, Busquets ngồi dự bị để dưỡng sức cho các trận đấu ở La Liga. Cả Valdes, Puyol lẫn Pedro cũng vắng mặt. Thay vào đó, cơ hội đá chính được trao cho những cầu thủ có ít thời lượng ra sân hơn như Mascherano hay tân binh Afellay.

Trong bối cảnh Barca không cần cố thắng hay thậm chí cũng không cần cầu hòa mà vẫn tin rằng mình đã chắc suất đi tiếp, còn Betis thừa hiểu là họ không thể tạo nên phép màu để ngược dòng mà chỉ gắng sức chơi vì danh dự rồi sau đó tập trung cho cuộc chiến ở giải hạng Nhì của Tây Ban Nha, nên cú đúp mà Molina ghi cho đội chủ nhà chỉ sau 7 phút đầu trận đấu cũng như bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 do công của Arzu hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa danh dự.

Lượt đi, Messi lập hattrick còn trong trận tứ kết lượt về này, anh cũng 1 lần ghi tên mình trên bảng điện tử. Nhưng dĩ nhiên, bàn thắng đó không có nhiều ý nghĩa với siêu sao người Argentina và Barca. Đơn giản là họ coi như chỉ đá trận lượt về cho đủ thủ tục sau khi đã thắng tới 5-0 ở tứ kết lượt đi. Trận thua này không có bất cứ tác động nào lên Barca và không làm họ quan tâm. Điều quan trọng nhất là các học trò HLV Guardiola vẫn thẳng tiến ở cúp Nhà Vua với chiến thắng chung cuộc 6-3 sau 2 lượt trận, bảo toàn được lực lượng, đồng thời dưỡng sức được cho nhiều trụ cột để tiếp tục mạch thắng tại La Liga, cũng như củng cố ngôi đầu bảng mà họ vẫn đang chiếm giữ.

Betis đã chơi tốt và xứng đáng với chiến thắng này. Nhưng thất bại này với chúng tôi không phải là cú sốc. Không có đội bóng nào là không thể bị đánh bại. Bây giờ Barca cần tập trung trở lại cho La Liga”. Guardiola chỉ nói ngắn gọn như vậy ngay sau trận đấu và ai cũng hiểu đó là những phát biểu “cho phải phép”. Trong đầu ông lúc này hẳn đang nghĩ đến đối thủ sắp tới của Barca ở La Liga rồi.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm