Aston Villa - M.U 2-2: "Quỷ Đỏ" thoát nạn ở Villa Park

13/11/2010 22:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bị đội chủ nhà dẫn 2-0 tới phút 80 song Man United đã kịp thời giành lại được một điểm nhờ hai pha lập công của Macheda và N. Vidic.

Việc cả hai đội thiếu vắng không ít cầu thủ trụ cột đã khiến tốc độ trận đấu không được sôi động như những lần chạm trán trước. Trong khi đội chủ nhà vẫn trung thành với lối đá cánh quen thuộc thì Man United lại trông chờ vào các pha kiến tạo từ biên phải của Nani và khả năng cầm giữ bóng của Berbatov. Trong tình huống chuyền bóng hỏng của trung vệ Collins ở phút 16, Javier Hernandez nhanh chân kiến tạo để Berbatov có được tình huống đối mặt với thủ môn Friedel. Tuy nhiên, cú sút bằng chân trái của cầu thủ người Bulgari lại đi thiếu chính xác.

Berbatov (áo trắng) chơi không ấn tượng - Ảnh Getty

Dù đã có được sự trở lại của Evra song hàng phòng ngự của Man United vẫn gặp nhiều khó khăn trước các pha đi bóng tốc độ của bộ đôi Agbonlahor và A. Young. Cánh phải của đội khách, nơi do Wes Brown trấn giữ, luôn bị các cầu thủ chủ nhà khai thác. Phút 31, Brown mắc lỗi vị trí và A. Young đã có cơ hội tung ra cú dứt điểm khá căng từ cự ly 17m, song thủ môn Van der Sar đã kịp thời đổ người cứu thua cho đội khách.

Trong những phút cuối hiệp 1, trận đấu trở nên khá căng thẳng khi cầu thủ hai bên có những pha vào bóng rất quyết liệt. Cũng như trận đấu với Wolves tuần trước, cầu thủ người Mexico, Javier Hernandez, giờ đây không còn được thoải mái đi bóng vì đã bị các hậu vệ đối phương "để mắt" tới nhiều hơn. Phút 40, L. Young và "Chicharito" đã tranh cãi khá nảy lửa trên sân và mọi chuyện chỉ được giải quyết khi trọng tài Mike Dean xuất hiện.

Trở lại sau giờ nghỉ giải lao, Aston Villa đã đẩy nhanh tốc độ để dồn ép đối phương. Các cầu thủ trẻ của đội chủ nhà, đặc biệt là Albrighton bên cánh phải, đã chơi khá "bốc". Phút 50, pha xử lý ẩu của Vidic trong vòng cấm địa đã tạo cơ hội cho Albrighton tung ra cú dứt điểm căng từ cự ly 5m song bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Ít phút sau đó, đường tạt bóng chuẩn xác của Downing bên cánh trái đã mang tới cho Albrighton cơ hội dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên, may mắn vẫn ngoảnh mặt với cầu thủ trẻ của Aston Villa.

Nhận thấy sự khó khăn trong khâu tổ chức tấn công của đội nhà, HLV Ferguson đã yêu cầu Park và Nani hoán đổi vị trí cho nhau. Tuy nhiên, thế trận tấn công của M.U vẫn chưa tạo ra được một sức ép đủ lớn để có thể khuất phục hàng phòng ngự của Aston Villa. Dường như việc mới trở lại sau chấn thương đã khiến Nani vẫn chưa có được cảm giác bóng tốt nhất, trong khi Park chơi không thực sự tập trung trong trận đấu này. Phút 61, Javier Hernandez có được cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa song cầu thủ người Mexico lại chần chừ trong tình huống dứt điểm cuối cùng.

Việc thiếu vắng những trung phong như Carew hay Heskey đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự nguy hiểm trong các đường tạt bóng từ hai biên của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong một pha không chiến ở phút 65, trung vệ Collins đã bật cao đánh đầu đầy dũng mãnh song xà ngang đã từ chối nỗ lực của cầu thủ này. Ít lâu sau, cổ động viên của đội chủ nhà trên sân Villa Park đã ăn mừng... hụt. Tưởng như tỷ số sẽ được mở cho Aston Villa khi Agbonlahor có cơ hội dứt điểm từ cự ly 3m. Tuy nhiên, cầu thủ của đội chủ nhà lại sút bóng trúng cột dọc.

Cuối cùng, những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng tình huống dứt điểm thành công trên chấm 11m của A. Young ở phút 72. Trước đó, Wes Brown đã phạm lỗi với Agbonlahor trong vòng cấm địa và trọng tài Mike Dean đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trước nguy cơ bị thua trắng trên sân khách, HLV Ferguson đã đưa những cầu thủ trẻ như Obertan hay Macheda vào sân. Khi mà các cầu thủ mới vào sân chưa kịp bắt nhịp với tốc độ của trận đấu thì Man United tiếp tục phải hứng chịu bàn thua thứ hai. Vẫn là từ cánh phải nơi dơ Wes Brown trấn giữ, Downing chuyền bóng như đặt để cầu thủ trẻ Albrighton bằng vào đệm bóng tung lưới thủ môn Van der Sar.

Với những gì mà các cầu thủ nhà thể hiện trên sân, có lẽ không ít cổ động viên Aston Villa đã nghĩ tới một chiến thắng cho đội nhà trước Man United sau nhiều năm. Tuy nhiên, cục diện của trận đấu đã thay đổi nhanh tới chóng mặt. Phút 80, Fletcher kiến tạo để "gà son" Macheda tung ra một cú sút căng như kẻ chỉ hạ gục thủ môn Fridel. Không dừng lại ở đây, Man United tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép đội chủ nhà và bàn thắng thứ hai đã tới ở phút 84. Từ đường tạt bóng của Nani bên cánh trái, trung vệ Vidic đã bay người đánh đầu tung lưới đội chủ nhà để san hòa 2-2 cho đội khách.
 
Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối song Man United vẫn không thể ghi thêm được bàn thắng thứ ba. Hoà trận này, đội bóng của HLV Alex Ferguson lại đứng trước nguy cơ bị Arsenal qua mặt trên BXH và để Chelsea nới rộng khoảng cách lên sáu điểm.

* Cầu thủ ghi bàn: A.Young 72', Albrighton 76', Macheda 80', Vidic 84'.

+ Aston Villa: Friedel, Luke Young, Dunne, Collins, Warnock, Albrighton (Lijag 88'), Hogg, Bannan, Downing, Ashley Young, Agbonlahor (Delfounso 78').

+ Man United: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Park (Smalling 85'), Fletcher, Carrick, Nani, Hernandez (Obertan 74'), Berbatov.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm