Blackburn-M.U 0-0: Ngôi vô địch xa dần

11/04/2010 21:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Để Blackburn cầm hòa 0-0, cánh cửa bước lên ngôi vô địch mùa giải năm nay gần như đã đóng với Man United.

Việc Chelsea phải thi đấu Cúp FA đã tạo ra cơ hội để Man United tạm thời giành lại ngôi đầu bảng nếu vượt qua được Blackburn. Do vậy, HLV Fergusond đã không giấu giếm ý đồ chơi tấn công khi ông bố trí tiền đạo trẻ Macheda thi đấu bên cạnh Berbatov, trong khi đó hai cánh của Man United vẫn do Nani và Valencia đảm nhiệm. Tuy nhiên, việc Giggs đã cặp với Scholes ở trung tâm hàng tiền vệ đã khiến Man United nhập cuộc không ăn ý bằng đội chủ nhà. Thể lực không còn sung mãn đã ảnh hưởng mạnh tới khả năng tranh chấp của cả Giggs lẫn Scholes trước những đồng nghiệp bên phía Blackburn.

Berbatov đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ Blackburn - Ảnh AP

Sau những phút đầu tiên bị đội chủ nhà dồn ép, các cầu thủ Man United đã dần lấy lại được thế trận nhờ sự cơ động của bộ đôi tiền vệ cánh. Có vẻ như HLV Ferguson sử dụng Giggs đã ở giữa sân là nhằm tận dụng khả năng cầm và triển khai bóng của anh cho hai cánh của Man United. Ngoài ra, Berbatov cũng rất chịu khó lui về khu vực giữa sân để hỗ trợ các đồng đội làm bóng. Phút 25, Valencia đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi tung ra cú sút khá căng. Tuy nhiên, quỹ đạo bay của trái bóng vẫn chưa đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Robinson.

Dù không còn mục tiêu cụ thể trong mùa giải này nhưng có thể dễ dàng nhận thấy các cầu thủ Blackburn thi đấu hết sức quyết tâm. Các học trò của HLV Allardyce tổ chức phòng ngự và kèm người khá tốt. Những khoảng trống để cho những cầu thủ khách khai thác gần như không có. Tuy nhiên, Blackburn đã phải chịu một tổn thất ở phút 33 khi trung vệ kiêm thủ quân Samba đã bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Ít phút sau, Berbatov đã ngã xuống sau pha va chạm với Nelssen, cầu thủ vừa vào sân thay cho Samba. Tuy nhiên, trọng tài không cho đội khách hưởng quả đá phạt 11m.

Càng về cuối hiệp 1, Man United gia tăng áp lực nhiều hơn về phía khung thành thủ môn Robinson. Trong khi đó, toàn bộ các cầu thủ Blackburn cũng lùi khá sâu về phần sân nhà để tập trung chống đỡ những đợt lên bóng của các cầu thủ khách. Nếu Man United không có được kết quả thuận lợi trong trận này, có lẽ Valencia nên tự trách chính mình. Phút 43, từ nỗ lực chuyền bóng của Berbatov, Valencia băng xuống đối mặt với thủ môn Robinson. Tuy nhiên, cầu thủ người Ecuador lại dứt điểm trúng chân thủ môn của Blackburn.

Cũng giống như những phút đầu hiệp 1, Blackburn lại là đội nhập cuộc tốt hơn trong hiệp 2. Các cầu thủ chủ nhà kiểm soát bóng và triển khai tấn công khá linh hoạt. Trước những diễn biến có phần bất lợi trên sân, HLV Ferguson buộc phải rút lão tướng Giggs ra sân và đưa tiền vệ trẻ Gibson vào đá tiền vệ trung tâm. Phút 59, Man United được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 24m với góc sút khá rộng. Tuy nhiên, Nani thực hiện không thành công tình huống này.

Trước trận đấu này, HLV Ferguson đã khẳng định rằng ông vẫn đặt niềm tin vào chân sút Berbatov. Tuy nhiên, nếu chứng kiến phong độ của cầu thủ người Bulgari, hiếm có ai tin rằng đó là những lời nói thật của chiến lược gia người Scotland. Dường như vị tướng già của Man United đã cố gắng sử dụng những chiêu khích tướng cuối cùng để Berbatov có thể lấy lại cảm hứng chơi bóng như thời khoác áo Tottenham. Thế nhưng, những gì mà Berbatov thể hiện trên sân vẫn chỉ mang lại sự thất vọng cho những ai mến mộ anh. Cựu cầu thủ của Tottenham vẫn thi đấu thiếu hiệu quả và thường không dứt khoát trong những tình huống xử lý cuối cùng.

Dù đã tung nốt những quân bài cuối cùng như Park Ji Sung hay Evra vào sân nhưng thế trận tấn công của Man United vẫn hoàn toàn bế tắc trước trận địa phòng ngự của Blackburn. Thiếu Rooney, Man United không có cầu thủ nào gây ra được sức ép đủ lớn để khiến hàng phòng ngự đối phương phải e ngại. Ngoài ra, thể lực cũng là một yếu tố đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của Man United. Đội bóng của HLV Ferguson trong thời gian qua thường có dấu hiệu hụt hơi trong những phút cuối trận, điều này được thể hiện rõ qua lối chơi cánh khi mà các cầu thủ như Nani hay Valencia không còn đi bóng tốc độ như khoảng thời gian đầu trận.

Phút 80, tỷ số tưởng như đã được mở khi Berbatov có đủ thời gian cũng như khoảng trống để tung ra cú sút. Tuy vậy, Berbatov một lần nữa lại gây thất vọng khi chỉ tung ra được một cú sút nhẹ và đi thẳng vào tầm kiểm soát của thủ môn Robinson.

Giấc mơ vô địch của Man United ngày càng xa dần sau trận hòa này. Dù đã rút ngắn được khoảng cách với Chelsea xuống còn một điểm nhưng đội bóng của HLV Ferguson đã chơi hơn "The Blues" một trận.

* Cầu thủ ghi bàn:

* Đội hình ra sân:

+ Blackburn: Robinson, Givet, Jones, Samba (Nelsen 33’), Salgado, N’Zonzi, Grella, Emerton, Olsson (Diouf 70’), Pedersen, Kalinic.

+ Man United: Van der Sar, G. Neville, Ferdinand, Vidic, O’Shea (Evra 80'), Valencia, Scholes, Giggs (Gibson 57’), Nani, Macheda (Park 66’), Berbatov.
 
                                                                                                                                       Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm