M.U thất trận, sai lầm chiến thuật của HLV Ferguson?

08/04/2010 13:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Sân Old Trafford tưởng như sẽ lại trở thành một “Nhà hát của những giấc mơ” với những cổ động viên Man United thì bỗng chốc, bàn thắng của Robben đã làm sụp đổ tất cả.

Dù giành chiến thắng 3-2 trong trận lượt về nhưng Man United vẫn phải ngậm ngùi nhìn Bayern Munich giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân nhà sân khác. Với những gì đã thể hiện trong khoảng 40 phút đầu tiên, không có ai nghĩ rằng Man United sẽ đánh mất chiếc vé dự trận bán kết với Lyon. Hai bàn thắng của Nani và pha lập công đẹp mắt của Gibson đã giúp các cổ động viên của Man United bắt đầu nghĩ tới những trận tiếp theo và xa hơn nữa là giấc mơ ba lần liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League.
 
Rafael ngậm ngùi rời sân

Tuy nhiên, các mancunian đã gặp tới hai cơn “ác mộng” ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Cơn “ác mộng” đầu tiên chính là khi Olic dứt điểm chéo góc hạ gục Van der Sar và sau đó là chiếc thẻ đỏ dành cho Rafael. Chơi với 10 người trên sân, Man United đã không thể duy trì được nhịp độ tấn công dồn dập như trong hiệp 1 và nhanh chóng mất hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận vào tay Bayern. Rốt cuộc, điều gì đến cũng đã phải đến. Cú bắt volley tuyệt đẹp của Robben đã không cho Van der Sar một cơ hội cản phá.

Dường như HLV Van Gaal đã phân tích kỹ lỗi chơi của Man United trong hai trận đấu với Milan. Chiến lược gia người Hà Lan đã phát hiện ra “mắt xích” yếu nhất trong hàng phòng ngự của M.U chính là Rafael. Hậu vệ trẻ của M.U luôn thi đấu nhiệt huyết và từng “bắt chết” Ronaldinho trong trận lượt về vòng 1/16. Nhưng kinh nghiệm là điều mà Rafael còn thiếu. Sau khi phạm lỗi không đáng có với Badstuber, cầu thủ trước đó đã “chọc giận” Rafael bằng một pha truy cản quyết liệt, hậu vệ trẻ người Brazil lại rơi vào một cái “bẫy” khác của Ribery. Đáng lẽ Rafael không nên túm áo cầu thủ người Pháp quá quyết liệt trong tình huống có thể dẫn tới bàn thắng như vậy để rồi phải nhận thẻ vàng thứ hai.

HLV Ferguson đã không thực sự “tinh” khi không nhận thấy vị trí của Rafael bị các cầu thủ Bayern liên tục gây sức ép. Nếu cầu toàn, chiến lược gia lão làng này có thể tung O'Shea vào sân từ sớm. Dù mới trở lại sau chấn thương nhưng kinh nghiệm của O'Shea luôn là yếu tố quan trọng trong những trận đấu như này. Ngoài ra, quyết định để Gibson chơi gần trọn cả trận cũng mang tới đôi chút sự khó hiểu. Lẽ ra, trong một thế trận cần chơi cầm chừng và đá phản công, HLV Ferguson nên đưa Giggs vào sân sớm hơn để thay cho Gibson hay Carrick, tiền vệ cũng đã chơi không hiệu quả trong trận đêm qua. Mọi chuyện đã trở nên quá muộn sau khi Robben ghi bàn. Mười cầu thủ M.U không còn đủ tỉnh táo cũng chiến thuật để lập nên một kỳ tích như mùa giải 1998/1999.
 
A.H (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm