Man Utd - Schalke 4-1 (chung cuộc 6-1): "Quỷ đỏ" gặp lại Barca trong trận CK

05/05/2011 01:26 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận bán kết Champions League lượt về trên sân Old Trafford khi Man Utd dễ dàng đánh bại Schalke với tỷ số 4-1 để giành quyền vào chung kết bằng chiến thắng chung cuộc 6-1 dù chỉ tung vào sân đội hình hai.

Dù Man Utd đang có lợi thế dẫn trước 2-0 nhưng Sir Alex Ferguson vẫn khiến người ta phải bất ngờ khi có tới 9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận lượt đi tại Veltins Arena. Trong số 11 cầu thủ được ra sân ngay từ đầu của Man Utd ở trận bán kết lượt về, chỉ có thủ thành Van der Sar và tiền vệ Valencia là những người đã từng tham gia trận lượt đi. Thậm chí, tiền đạo Rooney và trung vệ Ferdinand còn không được đăng ký cho trận đấu này. Rõ ràng, Sir Alex rất tự tin vào một kết quả khả quan ở Old Trafford để giành quyền vào chơi trận chung kết nên đặt niềm tin vào đội hình hai để tập trung toàn bộ sức lực cho trận "chung kết" ở giải Ngoại hạng với Chelsea cuối tuần này.

Man Utd quá mạnh so với Schalke - Ảnh Getty

Trong sơ đồ 4-5-1 tương đối thận trọng mà Sir Alex áp dụng cho trận đấu này, Berbatov đá trung phong cắm với sự hỗ trợ của Valencia và Nani ở hai cánh. Bộ ba tiền vệ trung tâm Gibson-Scholes-Anderson giữ trọng trách ở khu vực giữa sân. Vị trí đáng lo nhất của đội chủ nhà trong trận đấu này có lẽ là cặp trung vệ khi tài năng trẻ Smalling đá cặp với Evans, thay vì người đàn anh dày dạn kinh nghiệm Vidic. Bên phía Schalke, đội bóng Đức chỉ có hai sự thay đổi so với trận lượt đi. Escudero đá thay Sarpei bên cánh trái trong khi tiền đạo trẻ mới 17 tuổi Julian Draxler bất ngờ được đá cạnh Raul trên hàng công thay vì Edu.

Dẫn trước tới 2 bàn nên Man Utd nhập cuộc tương đối thận trọng. Họ chủ động chơi chậm và chắc bên phần sân nhà trước khi chờ cơ hội phản công. Đây là sự lựa chọn hoàn toàn dễ hiểu bởi các cầu thủ chủ nhà không việc gì phải vội vã lao lên tấn công khi họ đang là đội làm chủ cuộc chơi. Phút thứ 8, Schalke đưa ra lời cảnh báo đầu tiên tới Man Utd bằng cú sút xa chệch cột dọc của Farfan.

Phút 13, Berbatov đi bóng kỹ thuật bên cánh trái vượt qua cả Uchida lẫn Hoewedes nhưng ở pha chuyền bóng cuối cùng tiền đạo người Bulgaria lại xử lý hơi chậm giúp Neuer có cơ hội bắt gọn bóng. 9 phút sau, lại là Berbatov có bóng trong tư thế rất thuận lợi bên cánh trái, nhưng một lần nữa pha căng ngang của tiền đạo người Bulgaria không vượt qua được hàng thủ của Schalke. Trong cả hai pha bóng này, có thể thấy cảm giác bóng của Berbatov là không được tốt và đây có lẽ là hậu quả của việc cựu tiền đạo Tottenham không được ra sân thường xuyên thời gian gần đây. 

Thi đấu chậm và chắc nhưng Man Utd lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 26 sau một sai lầm của Schalke. Từ đường chuyền hỏng của Uchida, bóng đến chân Gibson và tiền vệ này đã có pha chọc khe chính xác để Valencia băng xuống phá bẫy việt vị trước khi đánh bại Neuer, mở tỷ số cho Man Utd. Ngay sau bàn mở tỷ số của Man Utd, Raul và Jurado có hai cơ hội để gỡ hòa cho Schalke nhưng đều bỏ lỡ.

Phút 31, tỷ số đã là 2-0 cho Man Utd sau một pha phối hợp đơn giản của các cầu thủ chủ nhà cộng với sai lầm của thủ thành Neuer. Từ một quả ném biên bên cánh phải, Valencia làm tường để Gibson băng lên dứt điểm từ tuyến hai. Cú sút của Gibson không quá khó nhưng thủ thành Neuer lại lóng ngóng để bóng vuột khỏi tay, khiến mành lưới của Schalke rung lên lần thứ hai trong trận đấu này.

Tuy vậy, Schalke cũng chỉ mất 4 phút sau bàn thắng của Gibson để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Từ pha chuyền bóng hỏng của Smalling, bóng được đưa ra cánh phải trước khi Uchida tạt bóng rất nguy hiểm vào trong vòng cấm của Man Utd cho Draxler đánh đầu. Cú đánh đầu không chính xác của tiền đạo mới 17 tuổi này đưa bóng đến chân Jurado trong một tư thế thuận lợi và tiền vệ người TBN đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Schalke bằng một cú sút quyết đoán. Ở pha tấn công ngay sau bàn gỡ của Schalke, Valencia lại có cơ hội đối mặt với Neuer, tuy nhiên lần này, cú sút của tiền vệ người Ecuador đã không vượt qua được trung vệ Howedes.

Sau bàn thua, các cầu thủ chủ nhà vào bóng rất quyết liệt với đội khách khiến họ phải nhận tới 3 thẻ vàng chỉ trong vòng 5 phút cuối hiệp một dành cho bộ ba tiền vệ trung tâm Scholes, Gibson và Scholes.

Bị dẫn trước tới 4-1 chung cuộc, HLV Rangnick không còn cách nào khác là phải dốc hết vốn chơi tấn công nhằm nuôi hy vọng lật đổ Man Utd. Hiệp 2, thêm một tiền đạo nữa là Edu được tung vào sân để thay thế cho tiền vệ phòng ngự Baumjohann. Phút 51, sau một loạt những pha phối hợp đẹp mắt, Raul mớm bóng để Farfan dứt điểm chếch bên cánh phải, nhưng bóng lại đập trúng người một hậu vệ chủ nhà.

Trước thế trận buộc phải tấn công ào ạt của Schalke, Man Utd chủ trương đá phòng ngự phản công. Và mỗi pha phản công của Man Utd đều tiềm ẩn sự nguy hiểm nhờ khả năng chuyền bóng chính xác của Scholes ở giữa sân cũng như tốc độ của Valencia và Nani hai bên cánh. Phút 55, Nani chọc khe để Berbatov băng xuống khống chế bóng rồi chuyền ngược trở ra cho Anderson băng lên dứt điểm, bóng đi rất hiểm hóc nhưng Neuer vẫn kịp bay người đẩy bóng cứu thua bằng 5 đầu ngón tay.

Phút 70, HLV Rangnick lại tung thêm một tiền đạo nữa vào sân là Huntelaar và rút trung vệ Howedes ra khỏi sân nhằm tạo đột biến. Tuy vậy, khi sự thay đổi còn chưa phát huy tác dụng, Schalke đã phải nhận thêm bàn thua từ một pha phản công nhanh của Man Utd. Phút 72, Nani đi bóng rất quyết tâm bên cánh phải trước khi chuyền bóng vào trong để Anderson sút tung lưới Neuer bằng hai pha dứt điểm liên tiếp. 3-1 cho Man Utd. Trước đó, Smalling đã đưa bóng vào lưới Neuer thêm một lần nữa nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chỉ 4 phút sau, Berbatov có pha chuyền bóng dọn cỗ từ cánh phải để Anderson trong tư thế không bị ai kèm dễ dàng đánh bại Neuer, kết thúc một pha phối hợp bài bản của Man Utd. 4-1 cho đội chủ nhà, và kết cục trận đấu coi như đã an bài bởi tỷ số chung cuộc bây giờ đã là 6-1 nghiêng về Man Utd.  Rõ ràng canh bạc của HLV Rangnick đã thất bại hoàn toàn khi những tiền đạo ông tung vào sân không đem lại hiệu quả trong khi hàng thủ mong manh thêm hai lần bị đánh bại trong hiệp 2. Dù Huntelaar đã một lần đưa được bóng vào lưới Van der Sar ở phút 83 nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở những phút bù giờ, lần lượt Evra và Owen có cơ hội gia tăng cách biệt cho Man Utd nhưng đều bỏ lỡ. Tuy vậy, chiến thắng 4-1 là quá đủ để Man Utd hiên ngang lọt vào trận chung kết với tỷ số chung cuộc 6-1 trước Schalke. Ở Wembley, Man Utd sẽ có cơ hội "báo thù" Barca, đội đã đánh bại "Quỷ đỏ" 2-0 trong trận chung kết năm 2009.

Bàn thắng: Valencia 26'; Gibson 31'; Anderson 72', 76' - Jurado 35'

Đội hình thi đấu:

+ Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva (Evra 60'), Smalling, Evans, O'Shea, Gibson, Scholes (Fletcher 73'), Anderson, Valencia, Berbatov (Owen 77'), Nani.

+ Schalke 04: Neuer, Uchida, Howedes (Huntelaar 70'), Metzelder, Escudero, Papadopoulos, Jurado, Farfan (Matip 75'), Baumjohann (Edu 46'), Draxler, Raul.

Vũ Mạnh

Con số

303 Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Schalke, M.U đã có 303 bàn tại đấu trường Champions League. Xếp trên M.U về số bàn thắng ghi được tại giải đấu danh giá này chỉ có Real Madrid (312 bàn). Xếp thứ ba là Barca với 302 bàn.

13 Kể từ thất bại trước Bayern Munich mùa trước, M.U đã trải qua 13 trận bất bại liên tiếp ở Champions League.

4 Schalke chưa bao giờ thắng trên đất Anh ở đấu trường châu Âu. Thất bại trước M.U là trận thua thứ 4 liên tiếp của họ trước các đội bóng Anh trên sân khách, trong đó có thảm bại 1-5 trước Man City năm 1970.

1 M.U mới chỉ thua một trận trong 32 trận gần nhất trên sân nhà ở Champions League. Họ cũng chưa bao giờ thua với cách biệt quá một bàn trong 86 trận đấu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu tại Old Trafford.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm