Sir Alex: Rồi sẽ đến lượt Berbatov

16/09/2011 09:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Valencia, Fletcher và Lindegaard đều đã có trận đá chính đầu tiên ở mùa giải này. Lão tướng Ryan Giggs đã trở thành người hùng ở Da Luz, nhưng Dimitar Berbatov thì vẫn chưa có cơ hội. Liệu Sir Alex còn “ủ” anh đến bao giờ?

Thực ra ở mùa giải này, Berbatov đã được vào sân một trận ở hiệp hai trận đấu với West Brom, nhưng anh chưa kịp để lại ấn tượng gì. Ở sân Da Luz, chân sút này tưởng chừng sẽ có cơ hội đá chính, song rốt cuộc anh phải ngồi ủ dột suốt 90 phút trên băng ghế dự bị, khi Sir Alex bố trí một mình Rooney đá trên hàng công, và đến giữa hiệp hai, mới tung Chicharito vào sân. Hiển nhiên, Berbatov chẳng vui vẻ gì, dù rằng sau trận đấu, ông thầy người Scotland vẫn nhắn nhủ rằng: rồi sẽ tới lượt anh.

Tôi đang rất khó xử vì sở hữu nhiều tiền đạo quá. Danny Welbeck chưa trở lại tuần này, nhưng còn đó Michael Owen, Macheda, Biram Diouf. Thật không dễ dàng gì khi sắp xếp ai đó đá chính. Thời gian qua, Dimitar đã tập luyện cực kỳ cố gắng, và đó là một thái độ rất đáng khen. Rồi cậu ấy sẽ có cơ hội, chắc chắn thế”, Sir Alex tuyên bố. Nhưng rõ ràng đó không phải một lời đảm bảo đối với chân sút người Bulgaria, và trong bối cảnh Rooney, Chicharito và Welbeck cứ đá hay thế này, thì Berbatov không có cửa mà hy vọng.

Cơ hội lớn nhất đối với Berbatov, có lẽ sẽ đến từ Cúp Carling, một giải đấu mà chắc chắn Sir Alex sẽ giữ sức bằng cách sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Dù sao, có cơ hội còn hơn không, Dimitar!

P.V







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm