U23 Indonesia - U23 VN: Quân tử hành đại lộ (Trực tiếp trên TT&VH)

19/11/2011 08:14 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - “Thực tế là chúng tôi không thể chọn đối thủ. Điều quan trọng là bản thân mình thôi. Tôi khẳng định là U23 VN đã sẵn sàng đối đầu với những đội bóng mạnh nhất”, lời HLV trưởng Falko Goetz chắc như đinh đóng cột.

Có câu “quân tử hành đại lộ” và rõ ràng U23 VN đã có điều mình cần với ngôi nhất bảng B sau trận thắng 3-1 trước U23 Lào, để bắt đối thủ ở bảng còn lại phải né (hoặc chọn) mình. Và dù ông Goetz từ chối đưa ra bình luận tiếp theo, nhưng có vẻ như chủ nhà U23 Indonesia đã chọn chúng ta, thay vì U23 Myanmar.

Thành bại là đây…

Ngoài Long Giang phải ngồi ngoài do thẻ phạt (Huỳnh Phú sẽ xuất hiện trở lại chơi cạnh Anh Quang), không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 VN. Trong đó, HLV Goetz sẽ chào đón sự trở lại của 2 cầu thủ con cưng là Hoàng Thịnh và Ngọc Anh sau 2 trận vắng mặt. Ngọc Anh tiếp tục bám biên trái, còn Hoàng Thịnh sẽ giữ vai trò cực kỳ quan trọng như lá phổi ở hàng tiền vệ.


U23 VN sẽ buộc U23 Indonesia phải gục ngã ngay tại Gelora Bung Karno? Ảnh: Quốc Khánh

Tại sao là Hoàng Thịnh, mà không phải Văn Bình?! Câu trả lời rất rõ ở đây là khả năng phòng ngự cũng như tính chiến đấu của cầu thủ sinh năm 1992 này tốt hơn đàn anh. Hoàng Thịnh sẽ là giải pháp khi U23 VN cần gia cố hàng phòng ngự, đặc biệt là khâu đánh chặn từ xa. Trước một U23 Indonesia đề cao lối chơi tấn công, đánh phủ đầu đối thủ kiểu “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”, hàng phòng ngự sẽ phải cậy nhờ Hoàng Thịnh.

Đội chủ nhà với cặp “song sát” Petrich Wanggai-Titus Bonai, những người đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng vào lưới các đội bóng như Thái Lan hay Singapore, quả thật không phải vừa. Tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và kỹ năng dứt điểm hiểm hóc của 2 cầu thủ da màu này là không phải bàn cãi nữa. Bên cánh với cầu thủ đeo áo số 10 có năng lượng gần như bất tận khi mở máy, Octovianus Maniani, cũng rất đáng gờm.

U23 Indonesia sẽ chơi tấn công, với mật độ những pha đánh biên rất đều đặn. Đó là lý do khiến HLV Goetz phải đặc biệt lưu ý các cầu thủ chơi ở cánh cũng như trung vệ trong việc phòng ngự và bọc lót. Bóng đá không có khái niệm đôi công, bởi một bên tấn công, chắc chắn bên còn lại phải lui về phòng thủ. Và vẻ như đây mới là sở trường trong lối đá của các ĐTQG VN. Thế nên, biết đâu được!

Để “chết” cũng không phải hối tiếc

Bạn dự đoán thế nào về kết quả trận U23 Indonesia-U23 Việt Nam?

Một thách thức cực lớn cho thầy trò HLV Goetz khi phải chơi bóng dưới sức nóng hầm hập của chảo lửa Gelora Bung Karno đầy tiếng gầm rú, inh tai nhức óc. Nhưng, cũng có ý khác cho rằng, đó còn có thể là một thuận lợi với chúng ta, bởi chính U23 Indonesia mới là đội chịu nhiều sức ép hơn?! Đội chủ nhà buộc phải dồn lên ép sân và những tình huống như thế nếu bị mất bóng, sẽ rất dễ hở sườn.

Như nhận định của BHL, đội hình U23 VN với những cầu thủ nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt kiểu Thành Lương, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Văn Quyết hay Hoàng Thiên, chúng ta có thể chơi phản công rất hay. Đấy là về lý thuyết, bởi trên thực tế, vẫn chưa có một phép thử thực sự nào từ hàng phòng ngự vững chắc của đối thủ kể từ đầu giải, vả lại U23 VN vẫn thường chọn lối chơi tấn công, áp đặt.

Gelora Bung Karno gần 90.000 khán giả sẽ lại không còn một chỗ trống, như các trận đấu với U23 Thái Lan và U23 Malaysia mới đây. CĐV Indonesia máu lửa thì không cần phải bàn cãi. Và chiều nay, họ sẽ lại đến sân không chỉ để yêu cầu các cầu thủ U23 Indonesia đưa ra câu trả lời về trận thua khó hiểu trước U23 Malaysia. CĐV Indonesia muốn đội bóng thân yêu của mình đi đến trận cuối cùng. Nhưng đấy cũng là mục tiêu của chúng ta!

Vậy còn chờ gì nữa mà không chiến đấu hết mình, để giành quyền chơi trận cuối cùng hoặc nếu không cũng có thể rời cuộc chơi trong vinh quang?! Xưa cụ Nguyễn Thái Học đã có câu: “Không thành danh cũng thành nhân”. “Chết vì Tổ quốc, chết vì vinh quang. Lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng”. Bất luận thế nào, lịch sử cũng sẽ được chép lại ở Gelora Bung Karno và thầy trò ông Goetz sẽ là nhân vật chính.

Dự đoán: 1-1 (sau 90 phút)

Trần Hải

Đội hình dự kiến của U23 VN (sơ đồ 4-4-2)

Thủ môn: Bửu Ngọc

Hậu vệ: Văn Hoàn (phải), Anh Quang, Huỳnh Phú, Ngọc Anh (trái);

Tiền vệ: Thành Lương (phải), Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Thắng (trái);

Tiền đạo: Văn Quyết, Hoàng Thiên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm