HLV Falko Goetz: “U23 Timor Leste đã tạo sức ép thật lớn”

10/11/2011 09:27 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Bước vào phòng họp báo khi trọng tài Kim Jok Hyok nổi còi mãn cuộc đã được hơn nửa giờ nhưng thần sắc của HLV Falko Goetz có vẻ vẫn chưa hết căng thẳng và áp lực. Nhìn ông thầy người Đức ngồi trên bàn họp báo, ít ai nghĩ đây lại là HLV của đội thắng trận, vì ông không hề vui vẻ cười đùa như buổi họp báo sau trận thắng U23 Philippines.

HLV Goetz phát biểu: “U23 Timor Leste đã tạo cho chúng tôi một sức ép thật lớn, đến mức có một số thời điểm cầu thủ U23 VN đã không thể chơi theo cách của mình. U23 Timor Leste vào trận với lối đá quyết tâm, mạnh mẽ, và điều này khiến U23 VN rất khó đá.

Phải thừa nhận rằng chúng tôi đã trải qua một trận đấu không mấy dễ dàng. Tuy thế, tỷ số 2-0 làm tôi rất hài lòng và tôi cho rằng U23 VN đang có thứ hạng rất tốt ở bảng đấu này. Nhờ thế, chúng tôi sẽ thêm vững tin vào năng lực của bản thân ở chặng đường sắp tới”.

U23 VN đã giành một chiến thắng quan trọng trước U23 Timor Leste - Ảnh D.A

Ông thầy người Đức tiếp tục bộc bạch: “Trận này ai cũng thấy là cầu thủ U23 VN đã phải chịu sức ép lớn đến như thế nào, thậm chí có lúc chúng tôi đã không thể đá theo cách của mình. U23 Timor Leste đã mang tới SEA Games một đội hình rất có chất lượng, trong đó có khoảng 4, 5 cầu thủ có trình độ nổi trội. Đội bóng của họ tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh cũng như ở các pha phạt góc.

U23 VN đã muốn có bàn thắng sớm để giải quyết số phận trận đấu nhưng chúng tôi lại không làm được điều đó nên có lúc cục diện trên sân rất gay go, giằng co. Rất may là 2 bàn thắng ở hiệp 2 của U23 VN đã giải quyết được nút thắt trận đấu và khiến chúng tôi giành trọn 3 điểm vô cùng quý giá”.

Khác với vẻ căng thẳng của HLV Goetz, HLV Antonio Carlos Veira của U23 Timor Leste xem ra khá thoải mái. Vừa bước vào phòng họp báo nhà cầm quân này đã cười tươi và hỏi các phóng viên: “Các bạn vui hay buồn vì kết quả này”, và khi nhận được câu trả lời là: “Rất vui” từ đa số các phóng viên VN có mặt trong phòng họp báo, HLV Veira đã cười và phát biểu: “U23 VN là một đối thủ rất mạnh và rất buồn vì thua trận này nhưng chúng tôi sẽ không lấy đó mà thất vọng. U23 Timor Leste vẫn còn nhiều cơ hội và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng ở các trận đấu còn lại.

Về chiếc thẻ đỏ của Murilo Ribeiro De Almeida (25) ở phút 24, tôi phải nói rằng tôi không có chủ định dạy dỗ cầu thủ của mình chơi bóng theo kiểu như vậy. Đội bóng của chúng tôi đến Indonesia tham dự SEA Games 26 với tinh thần cống hiến và đây chỉ là sai sót cá nhân của Ribeiro trong một phút thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của cậu ấy đã góp phần tạo nên bước ngoặt của trận đấu”.

Nhật Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm