U23 VN: May rồi, bao giờ mới hay?!

10/11/2011 09:09 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Tính đến thời điểm này, 2 chiến thắng sau 3 trận đã đấu của U23 VN ở vòng bảng SEA Games 26 đều có sự trợ giúp đáng kể của yếu tố may mắn. Ở trận ra quân, khi thế trận trên sân đang rất bất lợi cho U23 VN thì bàn đá phản lưới nhà để quân bình tỷ số 1-1 của trung vệ đội trưởng U23 Philippines Matthew Hartmann đã đưa các học trò HLV Falko Goetz trở về từ “cõi chết” và từ đó xốc lên để thắng ngược 3-1.

Còn hôm qua, khi U23 VN đang chịu sức ép nghẹt thở của U23 Timor Leste và gần như chưa có tình huống hãm thành đáng kể nào sau 20 phút đầu tiên thì Murilo Ribeiro De Almeida lại gián tiếp giúp sức U23 VN bằng pha đánh nguội thô thiển với Ngọc Anh để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nên nhớ rằng cùng với Antonio Carlos Sousa (7) và Alan Leandro Da Silva Pinheiro (19), De Almeida là một trong 3 trụ cột quan trọng nhất của hàng tấn công U23 Timor Leste và được HLV Goetz chú ý đặc biệt.

Tình huống Almeida bị truất quyền thi đấu - Ảnh D.A

Tất nhiên, U23 VN không chỉ có biết may mắn để giành chiến thắng, vì vận may chỉ mỉm cười với những người chăm chỉ, nỗ lực và biết tận dụng cơ hội khi được trao cho. Phải thừa nhận rằng sau khi có được lợi thế hơn người, những pha tấn công, đặc biệt là các tình huống đánh biên và phối hợp nhỏ, của U23 VN đã trở nên thanh thoát hơn rất nhiều.

Thế nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là dù có thực lực, có nỗ lực, nhưng khi không có thêm sự trợ giúp của yếu tố may mắn, kiểu như trận hòa 0-0 bế tắc với U23 Myanmar, thì thầy trò HLV Goetz lại bó tay, không biết làm sao để tự quyết định số phận của mình. Hôm qua nếu De Almeida không bị phạt thẻ đỏ để rời khỏi sân quá sớm như thế thì chưa biết cục diện trên sân sẽ như thế nào.

Xem cái cách U23 Timor Leste thi đấu với U23 VN trên sân Lebak Bulus hôm qua thì cũng hệt như phương thức mà U23 Philippines rồi U23 Myanmar đã lựa chọn, đấy là lối chơi áp sát, bắt người chặt trên toàn mặt sân và luôn khiến các tiền đạo của U23 VN phải nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành.

Từ đây đến khi U23 VN chấm dứt hành trình của mình tại SEA Games 26, chắc chắn rằng đối thủ nào cũng sẽ áp dụng lối đá như vậy với đội bóng của HLV Goetz, và nếu chúng ta không cải thiện năng lực tự giải quyết trận đấu của mình mà vẫn phải chờ sự tác động của ngoại cảnh thì giấc mơ vàng, hay thấp hơn một chút là mục tiêu vào chung kết khó mà thành hiện thực.

U23 VN đã không dưới một lần gặp may rồi, vậy bao giờ chúng ta mới thực sự hay?

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm