U23 VN: Chiến thắng nhọc nhằn

10/11/2011 08:19 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - “Chúng ta đang đá với một đội bóng châu Âu”, chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn đã thốt lên như thế trong phần bình luận sau khi hiệp một kết thúc. Nhận xét ấy mang theo hàm ý rằng, U23 VN đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với U23 Timor Leste tưởng như “nhỏ bé” hơn rất nhiều.

15 phút đầu trận, các học trò của HLV Goetz không thể lên được bóng bởi thế trận hoàn toàn nằm trong tay đối thủ của họ. Ưu thế về thể hình, thể lực của các cầu thủ nhập tịch bên phía U23 Timor Leste khiến họ không quá khó khăn để tiếp cận khung thành của thủ môn Bửu Ngọc, và khi mất bóng, lối chơi áp sát, không ngại va chạm của các học trò HLV Antonio Carlos Veira quả đã khiến các học trò HLV Goetz tỏ ra lúng túng.

Nếu trận đấu cứ diễn ra như thế, không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra, bởi cách nhập cuộc của U23 Timor Leste cho thấy mục tiêu của họ không phải chỉ là một điểm. Cần phải nhắc lại rằng, trước khi bước vào cuộc đối đầu với U23 VN, U23 Timor Leste đang dẫn đầu bảng B với 2 chiến thắng liên tiếp.

Cả 2 chiến thắng của U23 VN ở SEA Games 26 tính đến thời điểm này đều có sự
trợ giúp đáng kể của yếu tố may mắn. Ảnh: Quốc Khánh

Nhưng chiếc thẻ đỏ có phần vô duyên của tiền đạo De Almeida cuối cùng đã góp công lớn vào chiến thắng của thày trò HLV Goetz. Song trước khi U23 VN được nếm trải cảm giác của người thắng trận, cần phải thẳng thắn rằng ngay cả khi U23 Timor Leste với 10 người trên sân và một, hai cái bóng áo trắng trên tuyến đầu vẫn đủ sức gây ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Bửu Ngọc.

Sự xuất sắc của Trọng Hoàng và Văn Hoàn trong những pha di chuyển rồi dứt điểm thành công có thể được xem là điểm sáng của trận đấu, nhưng nó không khỏa lấp được những hạn chế của U23 VN, vốn phơi bày khá rõ trong 2 cuộc đối đầu với U23 Philippines và U23 Myanmar trước đó, đặc biệt là khả năng dứt điểm cùng sự căng cứng đến khó hiểu trước khung thành đối phương. Nếu cứ đá như vậy và nếu U23 Timor Leste không mất người, không thể nói như đinh đóng cột rằng: “Trước sau gì U23 VN cũng giành chiến thắng”.

Cái đầu của trung vệ U23 Philippines đưa bóng vào lưới nhà, cú đá phạt của cầu thủ U23 Myanmar trong những phút cuối cùng đưa bóng dội trúng xà ngang khung thành U23 VN, và tối qua là chiếc thẻ đỏ của De Almeida bên phía U23 Timor Leste. Cả 3 trận đấu đã qua của U23 VN đều có dấu ấn đậm nét của may mắn. Nó cũng tương tự như việc ai đó từng đưa ra nhận xét rằng kể từ ngày xuất hiện tại VN, “cái vận” của HLV Goetz tỏ ra rất hợp với nền bóng đá mà ông đang làm việc, bắt đầu từ “2 ván tennis” trước ĐT Macau.

Giờ thì hy vọng là may mắn sẽ luôn đồng hành cùng U23 VN trong những trận đấu sắp tới và “cái vận” thi đấu không thuyết phục ở vòng bảng nhưng lột xác từ vòng bán kết của ĐTVN tại AFF Cup 2008 sẽ “ứng” vào kết quả thi đấu của thày trò HLV Goetz tại SEA Games 26 lần này. Bởi với những gì các đội bóng thể hiện, đây có lẽ là kỳ SEA Games đầu tiên mà khoảng cách của môn bóng đá nam đã bị thu hẹp lại đáng kể, còn U23 VN của chúng ta thì vẫn đang loay hoay với khá nhiều vấn đề.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm