U23 VN: Làm gì với những “thương binh”?

14/11/2011 12:14 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Huỳnh Phú lật cổ chân chưa lành, Trọng Hoàng cũng chườm đá từ cổ chân lên gối, đến Long Giang, Âu Văn Hoàn, rồi mới đây nhất là Văn Bình, Xuân Hiếu…, đếm nhanh gần cả đội hình U23 VN đều đang dính chấn thương, với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đấy là quang cảnh của U23 VN sau mỗi trận đấu và sau các buổi tập. Nhìn rất ái ngại.

Cho màn thể hiện tuyệt vời ở trận thắng U23 Brunei và một tuyệt phẩm từ 40m, Văn Bình phải cần đến sự giúp sức của các bác sỹ, mới có thể “lết” ra xe buýt. Như TT&VH đã đề cập, tiền vệ xứ Nghệ phải lãnh nguyên cái gầm giầy của đối thủ nhằm vào gối sau một tình huống rướn bóng và chuyển hướng tấn công ở nửa sau hiệp nhì. Thông tin từ bác sỹ ĐT cho biết, Bình có thể kịp hồi phục cho trận đấu với Lào vào ngày 17/11 tới nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm với trường hợp của tiền vệ mang áo số 22 này.

Long Giang tập phục hồi thể lực - Ảnh D.A

Cũng giống như Bình, trước khi bị “chuột rút” và phải nằm sân, Xuân Hiếu cũng đã “ăn” cú đạp thẳng bằng gầm giầy của đối phương nhằm vào cái cổ chân vốn đã yếu sau hôm bị lật ở sân tập QK7. Cho đến buổi tập sáng qua, Hiếu vẫn cảm thấy còn ê ẩm mình mẩy. Hậu vệ người Gia Lai được xem là phương án 2 rất khả dĩ cho cả hai cánh ở hàng phòng ngự. Và nếu Hiếu không kịp bình phục, đấy sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho U23 VN.

Khi U23 VN bắt đầu chiến dịch săn vàng ở xứ vạn đảo, cái gối của Long Giang và Văn Hoàn vốn đã lỏng. Có thể thấy rõ cái đầu gối được băng bó trắng toát của họ trong những trận đấu vừa qua. Cả Long Giang và Văn Hoàn đều đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng do phải “sống chung với lũ” nên hai cầu thủ này cũng khó có thể chơi được với khả năng tốt nhất. Nếu như Long Giang là trụ cột ở trung tâm hàng hậu vệ thì Văn Hoàn chơi khá nhất so với các vị trí còn lại ở hành lang cánh.

Chỉ mới qua 4 trận đấu nhưng tại sao U23 VN phải gánh chịu quá nhiều những hệ lụy chấn thương? Khỏe cỡ như Văn Thắng, Huỳnh Phú hay Trọng Hoàng cũng không chịu nổi nhiệt, huống hồ... Có ý kiến cho rằng, U23 VN đang phải chịu những phản ứng phụ từ cách vận hành chiến thuật có phần khắt khe: dồn lên bằng mọi giá, tấn công không ngơi nghỉ. Cả 90 phút với HLV Goetz là chuyền, chạy và sút. Chỉ có “cương” chứ không được phép “nhu”.

U23 VN cho đến thời điểm này vẫn chưa gặp phải một đối thủ lớn thực sự nào, khi 4/5 “ngũ đại gia” của bóng đá Đông Nam Á đều nằm ở bảng A nhưng bắt đầu từ BK sẽ khác. Đó là lúc chúng ta phải đưa ra được những phép tính hiệu quả về mặt lối chơi, chứ không thể cứ đánh tá lả, cầu may được. Muốn thế, HLV Goetz cần có binh hùng tướng mạnh. Việc giảm tải trong các buổi tập có bóng, cũng như những tính toán chọn điểm rơi lúc này là cần thiết.

Đừng để mất bò mới lo làm chuồng!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm