Ý kiến cựu cầu thủ: Tiếc cho ĐTVN

19/12/2010 11:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Các cựu cầu thủ khi trao đổi với TT&VH đều thừa nhận hôm qua ĐTVN đã chơi không tốt, nhưng nếu có 1 bàn thắng thì sẽ chính xác hơn cho những nỗ lực của toàn đội.

Đỗ Khải

Trước trận đấu chúng ta đã dự đoán Malaysia sẽ chơi phòng ngự là chủ yếu, chỉ trung thành một chiến thuật: phá càng xa khung thành càng tốt. Nhưng ĐTVN nhập cuộc quá vội vã, không nhiều bài miếng phối hợp có đường nét.

Tôi nghĩ các cầu thủ vẫn còn thiếu một chút gì đó của cái gọi là bản lĩnh. Họ quá nôn nóng trong tấn công. Chúng ta có cả hơn 90 phút, nếu chủ động chơi chậm, chắc và không quá vội vàng rót bóng bổng vào vòng cấm để rồi lại bị dội ra bởi các hậu vệ đội khách, có thể kết quả sẽ khác.

Trận này, ĐTVN không duy trì được sự nhịp nhàng vốn có. Sức ép quá lớn khiến các cầu thủ không vượt qua chính mình.

Hoàng Bửu

Từ khi kết thúc trận đấu trước tôi đã mường tượng ra thế trận, và kết quả tất yếu thế này sẽ đến với ĐTVN. Nhưng việc không ghi được một bàn thắng là điều nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Dù sao, đó là một bài học cho các em có thêm bản lĩnh và trưởng thành hơn trên sân cỏ.

 
Cách đây 2 năm họ là những người hùng, nhưng cũng với những con người ấy, hôm qua họ là kẻ chiến bại. Ảnh: Quốc Khánh
 
Trần Công Minh 

Chúng ta đã làm chủ hoàn toàn thế trận, tấn công tốt nhưng vẫn gặp khó ở khâu quyết định: ghi bàn. Cái thiếu của ĐTVN là vẫn chưa có một tiền đạo xứng tầm. Không phải từ bây giờ mà nó là cả vấn đề trong tương lai của BĐVN. Phút 60, ĐTVN đã bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn.

Nếu Việt Thắng tận dụng được cơ hội sau đường tạt bóng chuẩn xác của Thành Lương, có lẽ tình thế có lẽ sẽ khác. Thất bại quả là điều không dễ nuốt trôi, khi chúng ta trước đó vẫn là nhà ĐKVĐ. Nhưng, đó cũng là một phần của bóng đá.

Hữu Đang

Hàng phòng ngự không những 2 mà đến 3 tầng, ngay cả tiền đạo của họ cũng tham gia phòng ngự từ xa, Malaysia đã chọn lối chơi phòng ngự chủ động rất tập trung, và hầu như không mắc nhiều sai sót đáng kể từ đầu trận.

Từ khi Thành Lương bị thẻ đỏ, những áp lực mà chúng ta tạo ra trước khung thành đối phương cũng vơi đi rất nhiều. Tôi nghĩ đó là bước ngoặt của trận đấu. ĐTVN đã chiến đấu hết khả năng, nhưng nếu có một bàn thắng thì xứng đáng với nỗ lực đó hơn. Cũng như bao người VN khác, tôi rất buồn vì thất bại của ĐT.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm