Brazil tan giấc mộng vàng: Dunga trên “đoạn đầu đài”

21/08/2008 10:15 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Tấm ảnh của hãng AP sau trận đấu đã lột tả được hết tâm trạng của Dunga. HLV Brazil gác chân lên ghế trước xe bus khi rời SVĐ với cặp mắt vô hồn như muốn buông xuôi tất cả. Cơ hội để ông tiếp tục dẫn dắt ĐT Brazil là cực kỳ mong manh.

Bất chấp việc năm ngoái, Dunga đã giúp Brazil giành chức VĐ Copa America 2007 khi thắng Argentina 3-0 trong trận chung kết, song thất bại ở trước chính đối thủ láng giềng ở Olympic là điều không thể chấp nhận nổi. Brazil đã đặt kỳ vọng rất lớn vào TVH lần này với hy vọng hoàn tất bộ sưu tập còn thiếu. Họ đã chấp nhận đối đầu với nhiều CLB lớn ở châu Âu để triệu tập một đội hình tốt nhất có thể. Tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất ở độ tuổi U23 đều đã có mặt, cộng thêm cả sự hiện diện của ngôi sao đã 28 tuổi là Ronaldinho.
 
Dunga đang nghĩ gì?
 
Trong chiến thắng của Brazil ở Copa America hồi năm ngoái, người chơi nổi bật nhất là Robinho. Nhưng Dunga không thể lấy việc Real Madrid từ chối nhả Robinho để biện minh cho thất bại này, bởi Argentina cũng không thể triệu tập Heinze, Burdisso vì lý do tương tự. Thực sự, lối chơi của Brazil ở Olympic lần này là quá đơn điệu. Bóng chủ yếu tập trung cho Ronaldinho ở tuyến trên, và dù cựu Cầu thủ số 1 thế giới đã chơi không đến nỗi tồi, song anh cũng không còn ở đỉnh cao để tạo ra sự đột biến cần thiết như trước đây. Chỉ cần đối phương phong tỏa được Ronaldinho ở phần sân bên trái thì Brazil cũng hết bài. Mà nhiệm vụ này thì không quá khó đối với Argentina, khi họ có trong tay mẫu tiền vệ phòng ngự đẳng cấp như Mascherano.

Trong khi đó, Dunga lại không chuẩn bị được những phương án dự phòng. Ngay từ trận giao hữu với đối thủ yếu như Việt Nam trước khi đến Bắc Kinh, hạn chế này cũng đã được bộc lộ. Cứ mỗi khi bế tắc thì Dunga gần như chỉ có mỗi nước là tung Thiago Neves vào sân để trông chờ vào những cú sút xa lợi hại của cầu thủ này. Song nếu chỉ có mỗi bài đó thì không thể vượt qua được Argentina.

Như vậy, trách nhiệm lớn nhất đương nhiên thuộc về Dunga. Tờ O Globo đã dành hẳn 1 trang “cáo phó” cho đội quân của Dunga với dòng chữ số chạy dưới cây thánh giá: 2006-2008 (Dunga lên nhậm chức từ 2006). Một trang khác thì đăng bức biếm họa trong đó Dunga bị máy chém Argentina chặt lìa đầu!

Thực tế, Dunga đã coi Olympic Bắc Kinh như một giải đấu để củng cố chiếc ghế, sau khi nó đã bị lung lay dữ dội khi ĐT Brazil tụt xuống thứ 5 ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ. Nhưng ai ngờ, thất bại của đội Olympic có thể sẽ khiến Dunga phải trả giá giống như trường hợp của Luxemburgo ở Sydney 2000. Lần ấy, Luxa cũng kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn đội Olympic như Dunga lần này. Và Luxa cũng coi TVH lần đó như cơ hội để cữu vãn chiếc ghế của mình bằng cách đem tới Australia những ngôi sao đầy triển vọng như Ronaldinho (khi ấy mới 20 tuổi) hay Alex. Nhưng thất bại trước Cameroon ở tứ kết đã khiến Luxa phải ra đi trong cay đắng.

Tuy nhiên, cũng sẽ thật không công bằng nếu trút hết mọi lỗi lầm lên đầu Dunga. Tờ Folha de Sao Paulo cho rằng kế hoạch chuẩn bị Olympic của LĐBĐ Brazil (CBF) là thiếu chu đáo, nhất là khi đem so với LĐBĐ Argentina (AFA). Chẳng hạn, đích thân Chủ tịch AFA Julio Grondona đã tới Trung Quốc để chăm lo điều kiện ăn ở của đội nhà, trong khi Chủ tịch CBF Ricardo Teixeira thì chẳng thấy đâu. Thế nên, nếu như các cầu thủ Argentina được ở khách sạn thì các cầu thủ Brazil lại phải “chui” vào làng Olympic để tiết kiệm chi phí. Dĩ nhiên, điều kiện ăn ở tại làng Olympic cũng rất chu đáo, song sự có mặt của quá nhiều VĐV thể thao tại đó khiến các ngôi sao của Brazil rất khó tập trung. Bữa ăn của Ronaldinho tại làng Olympic liên tục bị gián đoạn do có nhiều VĐV thể thao tới xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung.

Như vậy, sự tiết kiệm cũng là một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ Brazil thi đấu kém cỏi, trong khi CBF lại là LĐBĐ thuộc loại giàu nhất thế giới. Chả phải, trên đường đi dự Olympic Bắc Kinh, họ còn tranh thủ sang Việt Nam đánh quả đó sao. Do đó, có thể tạm kết luận, giấc mơ giành HCV của người Brazil đã bị chính giấc mộng làm tiền phá hỏng.

Số phận Dunga quyết định vào tháng 9
 
Có thể, CBF sẽ chưa sa thải Dunga bởi thời gian từ giờ cho đến 2 trận sắp tới của Brazil ở vòng loại World Cup 2010 là quá gấp gáp. Ngày 6/9, họ sẽ tới làm khách trên sân của Chile trước khi trở về sân nhà tiếp Bolivia và ngày 10/9. Đó chẳng khác nào 2 trận chung kết của Dunga, mà nhiệm vụ không chỉ là phải thắng, mà là thắng sao cho thật thuyết phục. Hiện ở VL khu vực Nam Mỹ, sau 6 vòng, Brazil đang tạm xếp thứ 5/10 đội với 9 điểm, kém đội đầu bảng Paraguay 4 điểm.
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm