(TT&VH) - HLV trưởng của ĐT Belarus từng làm việc trong cơ quan cảnh sát mật vụ Đông Đức. Ông sẽ phải vận dụng tất cả các kỹ năng quá khứ của mình để hy vọng ngăn bước một tuyển Anh đang hừng hực khí thế tối nay.
Vẻ ngoài của Bernd Stange không giống với một điệp viên. Ông gắn bó và sẵn sàng bày tỏ về bóng đá cũng như nghiêm túc trên sân cỏ. Stange sẽ dẫn dắt ĐT Belarus chống lại ĐT Anh vào tối thứ Tư. Không như người đồng nghiệp bên kia sân đấu, lý lịch của Stange chủ yếu được ghi lại ở những xứ sở cách xa châu Âu vinh quang, Australia, Iraq hay Oman. Có một điều kỳ lạ trong sự nghiệp của Stange là ông thường được giao dẫn dắt những đội bóng nhạy cảm vào các thời điểm nhạy cảm. Đó là ĐT Đông Đức ngay trước khi bức tường Berlin sụp đổ và ĐT Iraq vào giai đoạn 2002-2004.
HLV trưởng của ĐT Belarus Stange (phải) từng làm việc
trong cơ quan cảnh sát mật vụ Đông Đức
Đội bóng hiện tại mà Stange dẫn dắt, cũng không phải là ngoại lệ. Bị Bộ ngoại giao Hoa Kỳ gọi là “thành lũy cuối cùng của sự chuyên chế”, Belarus từ lâu đã là một điểm nóng ở Đông Âu. Phải chăng Stange bị thu hút đặc biệt bởi những vùng nhạy cảm như thế? “Tôi là một HLV bóng đá, không phải là một chính trị gia”, ông đáp. Tuy nhiên, số phận kỳ lạ vẫn cứ bám lấy ông. Stange dẫn dắt ĐT Đông Đức trong 6 năm và đó cũng là thời gian ông làm việc cho cơ quan cảnh sát mật vụ với mật danh Kurt Wegner, được giao nhiệm vụ canh chừng các cầu thủ Đông Đức tài năng muốn vượt qua bức tường Berlin. Khi bí mật đó được tiết lộ cùng với sự thống nhất nước Đức, Stange phải rời cương vị HLV Hertha Berlin.
Rời Hertha, ông tiếp tục làm việc ở miền Đông với Leipzig, rồi bị sa thải sau một thất bại nặng nề trước Bayern Munich. Bỏ nước Đức ra đi, ông trở thành một kẻ lang thang vào những năm 40 tuổi. Nói được tiếng Nga, Stange đi đến cực Đông châu Âu dẫn dắt 2 đội bóng ở Ukraina rồi đến Australia, nơi ông đưa Perth Glory đến danh hiệu VĐQG. Stange dẫn dắt Oman ở VL World Cup 2002 rồi sau đó là hợp đồng gây nhiều tranh cãi nhất với ĐT Iraq.
Khi đó, những đe dọa về hành động quân sự của Mỹ với chế độ Saddam Hussein đã tiến rất gần tới việc trở thành hiện thực. Dẫn dắt Iraq, rõ ràng, là một công việc nguy hiểm. Bóng đá nước này dưới thời Saddam do Uday Hussein, một con trai của nhà độc tài, quản lý. Với Stange, đó là một công việc đầy hứa hẹn với “những cầu thủ trẻ tuyệt vời”. Ông nói rằng ông đã muốn ở lại Iraq lâu hơn, nhưng khi chiến tranh bùng nổ, điều đó là không thể. Những bức ảnh của ông đặt dưới chân dung Saddam càng khiến tình hình thêm khó chịu ở chính nước Đức.
Một chuyến du đấu hữu nghị ở Anh với một nhóm cầu thủ Iraq cũng gây ra khó khăn cho Stange. Những bức ảnh của HLV người Đức tươi cười bên cạnh Jack Straw, Ngoại trưởng Anh lúc đó đang hô hào tấn công Iraq, bị những người thân Saddam cho là hành vi phản bội. Ông buộc phải ra đi. “Tôi gặp nguy hiểm về mạng sống và quá mệt mỏi. Nhưng bạn vẫn có thể thấy những gì tôi đã xây dựng được cùng đội bóng đó, ở Olympic (vào đến bán kết Athens 2004) và ở Asian Cup (vô địch). Tôi rất tự hào với các chàng trai đó”.
Quá căng thẳng, Stange đổi chiến tranh lấy các khu resort. Ông đưa CLB Apollon Limassol đến chức vô địch Cyprus và năm trước được LĐBĐ Belarus chào mời. Mục tiêu của Stange hiện tại vẫn là vượt qua vòng loại World Cup, dù ông thừa nhận cơ hội đang ngày càng ít ỏi. “Truyền thống bóng đá” mà ông nhắc có lẽ thuộc về Liên Xô, và giờ là Nga, chứ không phải Belarus. Đội bóng lớn nhất đất nước, BATE Borisov, dù đã vào tới vòng bảng Champions League, không có nhiều cơ hội đi tiếp. 4 cầu thủ Borisov có mặt trong đội hình Stange, phần còn lại chủ yếu đang chơi ở Nga và Ukraina hoặc từ gia đình nổi tiếng nhất trong giới bóng đá ở Belarus, gia đình Hleb. Alexander Hleb phải vắng mặt khoảng một tháng nhưng Vyacheslav Hleb có thể ra sân. Lực lượng đó không phải là ghê gớm lắm, nhưng quả thật là đủ để người Anh phải làm hết sức mình.
|
Bạn biết gì về Belarus?
- Belarus đạt tới vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của FIFA là vị trí 57 vào tháng Tám năm nay.
- Sân Dinamo ở Minsk, có sức chứa 41.000 chỗ và là sân nhà của BATE ở Champions League mùa này.
- Diễn viên điện ảnh nổi tiếng từng vào vai Spartacus Kirk Douglas có cha mẹ là người Belarus và tên khai sinh là Issur Danielovitch.
- Họa sĩ lừng danh Marc Chagall sinh gần Vitebsk và đã vẽ những người đồng hương Belarus của ông sau khi chuyển tới sống ở Paris.
- Michael Marks, doanh nhân sở hữu một nữa hãng bán lẻ Marks & Spencer, sinh ở Minsk.
- Isaac Asimov, tiểu thuyết gia nổi tiếng, sinh năm 1920 ở Petrovichi và sang Mỹ năm 3 tuổi. |
Hải Minh