Một ngày trước trận bán kết lượt đi Malaysia – Việt Nam: Tĩnh tâm tính kế

14/12/2010 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Mặc cho không khí bóng đá nơi quê nhà vẫn đang sôi lên sùng sục, ở giữa “hang cọp”, HLV Henrique Calisto vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trên sân tập Persada Plus chiều qua, ĐTVN vẫn chỉ sử dụng bài chia đôi đội hình, đá trên diện tích 2/3 sân bóng. Nhẹ nhàng và đầy ắp tiếng cười đùa, cả thầy và trò.  

Quang Thanh chấn thương và không kịp hồi phục ư? Tất cả đều đã rõ, và dù cảm thấy mất mát là cực lớn, nhưng không thể khác được. Việt Cường vẫn chưa thể quay lại tập luyện và theo đánh giá của bác sỹ, nhiều khả năng Cường cũng nối gót Quang Thanh để vắng mặt trong trận lượt đi. Còn Tài Em, cơ hội ra sân trong trận đấu tại Bukit Jalil là 50/50. Hôm qua, đến lượt trung vệ Huy Hoàng bị “mé” ở ngón chân và cũng không thể tham gia tập luyện…

Rất thoải mái trước những đề nghị phỏng vấn của các PV VN, cũng như hàng chục đồng nghiệp người Malaysia, ông Calisto đã trải lòng những điều có thể. Ông thầy người Bồ còn tiết lộ Trọng Hoàng sẽ không thi đấu, rồi gọi vài cậu học trò khác lại, cho truyền hình Malaysia phỏng vấn. Nhưng chỉ có Việt Thắng dám nói, còn Vũ Phong, vốn kiệm lời và rất ngại xuất hiện trên báo chí, nói “không”, rồi đi thẳng một mạch về phía các đồng đội đang ngồi túm năm, tụm ba ở đằng xa. 


ĐTVN không có được đội hình mạnh nhất ở trận đấu chiều mai, nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng ta không có cơ hội 
 
HLV Calisto vẫn được biết đến như một chuyên gia hùng biện, và ông thừa hiểu rằng, nói tất cả điều đó ra lúc này chẳng giải quyết được gì cả. Nó chỉ khiến bầu không khí của ĐTVN thêm ảm đạm, khi đáng ra, đội bóng cần một bộ mặt tươi tắn trước trận đấu. Ông Calisto cũng không muốn tất cả nhìn vào ông và các học trò bằng con mắt thương hại. Với phù thùy người Bồ, cần phải giữa cho cái tâm thật tĩnh, để tính kế “bắt” người Mã, ngay ở tử địa của họ.  

Việt Cường và Quang Thanh dính chấn thương nặng, gần như không thể chơi trận lượt đi. Tử huyệt của đội bóng bị lộ ra ở 2 nách, khi những người được dự tính sẽ trám chỗ là Đình Đồng (trái), Đình Luật hay cũng có thể là Huy Hoàng (phải), hoặc hạn chế về năng lực, hoặc không có sở trường chơi bám biên. Tất cả đều đã thấy, tốc độ và sự nguy hiểm của người Mã ghê gớm thế nào, khi họ lên bóng từ 2 cánh. Chắc chắn Đình Đồng sẽ rất vất vả với Idlan Tahala và Mohd Sali.

Đó là vấn đề lớn. Nhưng, giờ không phải là lúc để ca thán nữa. Phải biết chấp nhận thực tại, để tiến về phía trước và quật ngã đối thủ, khi sau lưng họ là bao sự kỳ vọng. Thuyền trưởng người Bồ hẳn phải biết rõ ĐTVN hơn ai hết, ông cũng hiểu người hâm mộ muốn gì, và có kế hoạch cho riêng mình. Cách mạng đem đến sự tự do, đấy là trong thời chiến. 2 trận đấu với Malaysia tới đây, cũng có thể xem là cuộc chiến và ở phần 1, chúng ta là những kẻ thách thức.

HLV Calisto vẫn đang toan tính sách lược cho kế hoạch đánh chiếm pháo đài Bukit Jalil. 24h nữa, công cuộc "vào hang bắt cọp" sẽ bắt đầu. 

Theo thông tin từ các Cty du lịch, cũng như các hãng hàng không giá rẻ, bắt đầu từ đầu giờ chiều nay đến vài tiếng trước khi trận đấu bắt đầu lúc 20h00 (giờ Kuala Lumpur, tức 19h00, giờ VN), CĐV VN sẽ tập hợp rất đông về thủ đô Malaysia. Buổi tập làm quen sân duy nhất của ĐTVN tại Bukit Jalil vào 20h00 tối nay, cũng sẽ không chỉ có mỗi sự hiện diện của các PV VN tháp tùng cùng thầy trò HLV Calisto từ những ngày đầu, mà có trống chiêng, với cờ đỏ sao vàng của người hâm mộ. Kinh nghiệm cho thấy, trước mỗi trận đấu “knock-out” quan trọng của ĐTVN, như ở Kallang (Singapore) hay Rajamangala (Thái Lan) 2 năm về trước, CĐV VN luôn khuấy động bầu không khí từ ngày hôm trước.

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm