U19 Việt Nam: Thất bại để mở ra thành công

24/08/2014 05:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng U19 Myanmar, U19 Việt Nam đã tạo nên một trận chung kết kịch tính, chỉ có điều đáng tiếc là thầy trò HLV Guillaume Graechen đã phải đón nhận thất bại 3-4 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

HLV Gerd Zeise đã nghiên cứu kỹ lối đá của U19 Việt Nam và đề ra một cách chơi hợp lý cho U19 Myanmar. Chính vì thế, trong hiệp 1, U19 Myanmar mới là đội thể hiện tốt hơn và gây được áp lực đáng kể lên khung thành U19 Việt Nam. Từ một trong những lần bị gây sức ép như thế mà đội tuyển U19 Việt Nam đã để thủng lưới.

Tình huống đá phạt góc của cầu thủ U19 Myanmar không nguy hiểm nhưng thủ môn Văn Trường lại bắt bóng không chắc, để tuột khỏi tay và trước cơ hội tuyệt vời như thế, Myo Ko Tun đã không bỏ lỡ.

Trong lúc hàng phòng ngự U19 Việt Nam đang phải chống đỡ vất vả các đợt tấn công của U19 Myanmar thì ở phía trên Tuấn Tài đã tỏa sáng đúng lúc với đường kiến tạo cho Văn Long gỡ hòa 1-1 ở phút 38.

Thêm một lần nữa Tuấn Tài lên tiếng (45’+1) nhưng bàn thắng thứ 2 không đến với U19 Việt Nam trong hiệp đấu này vì bóng đã tìm đến xà ngang khung thành U19 Myanmar.

Hiệp 2 trận đấu đã diễn ra bùng nổ với màn rượt đuổi tỷ số của hai đội. Phút 48, từ pha phản công nhanh ở trung lộ, Tuấn Tài bứt tốc thoát xuống tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp hạ thủ môn Myo Min Latt, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam.

Thế nhưng cũng chỉ 10 phút sau,  Myo Ko Tun trong tư thế không người kèm đã đánh đầu tung lưới Văn Trường, quân bình tỉ số 2-2 cho U19 Myanmar. Maung Soe 1 phút sau lại ghi bàn thứ 3 cho U19 Myanmar.

Dẫn bàn nhưng U19 Myanmar không lui đội hình về phòng ngự bảo toàn tỷ số mà trái lại, đội bóng của HLV Gerd Zeise vẫn chơi tấn công. Đó đồng thời cũng là cơ hội để các chân sút U19 Việt Nam tận dụng tốc độ phản công, lên bóng nhanh ở hai cánh.

Và Công Phượng dù chưa bình phục chấn thương nhưng vẫn cho thấy có pha đi bóng rồi xử lý tinh tế loại bỏ hậu vệ U19 Myanmar trước khi ghi bàn gỡ hòa 3-3 (72’). Đến phút 82, Aung Thu dứt điểm kỹ thuật đánh bại Văn Trường, ấn định chiến thắng 4-3 cho U19 Myanmar.

Sau trận chung kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013, thêm một lần nữa, đội tuyển U19 Việt Nam lại thất bại trong một trận chung kết khác. Dù Cup Hasannal Bolkiah chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng những cơ hội thi đấu cọ xát như thế này, dù chiến thắng hay thất bại cũng là rất đáng quý với U19 Việt Nam.

Giải vô địch Đông Nam Á và VCK U19 châu Á 2014 là hai mục tiêu quan trọng nhất của U19 Việt Nam trong năm 2014 và chính từ những bài học kinh nghiệm ở giải đấu tập huấn như Cúp Hassanal Bolkiah mà các học trò của HLV Guillaume Graechen có thể hoàn thiện mình hơn.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm