Juventus hết tin vào Del Neri

20/04/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Luigi Del Neri có quá nhiều thứ để hướng đến thắng lợi ở trận gặp Fiorentina cuối tuần qua: trận thắng thứ 300 của ông trong sự nghiệp huấn luyện; 3 điểm giúp Juventus vượt mặt Roma trên bảng xếp hạng Serie A và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ giành vé Champions League; thêm một hy vọng vào việc giữ được chiếc ghế cho mùa giải tới. Nhưng ông đã thất bại, theo một cách không thể biện hộ. Juve không thua, nhưng cách họ thể hiện không hơn gì một trận thua.

Del Neri phải chịu trách nhiệm cho những thất bại của Juve- Ảnh Getty

Cơ hội dự Champions League đã hết, trong khi cơ hội dự Europa League cũng chưa chắc chắn (nếu Palermo giành Cúp Italia mà Juve không lọt vào Top 6, họ sẽ phải ở nhà), trận hòa bất lực ở Artemio Franchi phủ một bóng đen khổng lồ lên tương lai Juventus. Ai cũng biết, với một đội bóng như Juve, việc có mặt ở Champions League (đồng nghĩa với rất nhiều tiền) có ảnh hưởng lớn như thế nào đến uy tín, đến chiến lược phát triển cả về bóng đá và kinh doanh. Nói một cách thực tế, rất ít ngôi sao chọn đá cho một đội bóng không được dự Champions League, nhất là đội bóng ấy không cho thấy tiềm năng. Hơn nữa, nếu không có hàng chục triệu euro được đảm bảo từ Champions League, Juve cũng không có nhiều tiền để hướng đến các mục tiêu “sao”.

Lỗi tại ai? Dĩ nhiên người phải chịu trách nhiệm trực tiếp đầu tiên là HLV Del Neri, người nhiều khả năng sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho Spalletti, Mancini hay Mazzarri vào mùa hè này. Trước nay, GĐĐH Beppe Marotta luôn bảo vệ người đồng hành của mình trong thời điểm khó khăn, nhưng hôm qua, ông đã thực tế hơn: “Chúng tôi sẽ quyết định vấn đề của Del Neri vào cuối mùa giải. Ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình và còn hợp đồng một năm nữa. Mazzarri ư? Tôi có quan hệ rất tốt với ông ấy, nhưng ông ấy đang là người của Napoli”.

Trên các con số thống kê, Juventus của Del Neri đang hơn cùng kỳ mùa trước 1 điểm, nhưng điều đó chỉ càng khiến nỗi thất vọng thêm lớn. Mùa trước, Juve trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ đầu thập niên 1970, phải thay HLV giữa mùa và trách nhiệm được quy cho bộ máy lãnh đạo mù tịt về bóng đá. Mùa này, mọi sai lầm đã được sửa chữa, một nhà cầm quân có kinh nghiệm được đưa về và đội ngũ được “thay máu” mạnh mẽ, nhưng thất bại thậm chí còn lớn hơn với việc bị loại sớm khỏi Europa League mà không thắng nổi một trận, với việc đến lúc này vẫn chỉ lặn ngụp ở vị trí ngoài nhóm có vé dự cúp châu Âu và hầu như không có khả năng tiến thêm.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm