Iker Casillas trở lại Hampden Park với một nỗi buồn "nho nhỏ". Thành tích giữ sạch lưới liên tiếp trong các trận đấu chính thức trên sân nhà cùng đội tuyển TBN của anh đã bị chặn lại ở con số 804 phút. Càng buồn hơn khi kẻ làm được điều đó, Sernas, chỉ là một ngôi sao vô danh trên bầu trời bóng đá thế giới. Nhưng dù gì thì đó cũng là một kỷ lục, và nó cho thấy Casillas cùng các đồng đội đang làm rất tốt công việc của mình. Khác với 8 năm trước, Casillas giờ đây không còn thường xuyên phải làm những việc kiểu như thực hiện 3 pha cứu thua không tưởng chỉ trong vòng có 52 giây. Cách chơi của TBN hiện tại là cách chơi hạn chế tới mức tối thiểu những nguy cơ với khung thành. Nhưng thế không có nghĩa là những kỹ năng của Casillas đã "cùn" đi. Cứ thử đối mặt với anh thì biết!
![]() Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Scotland, Ảnh Getty |
Có lẽ, cái được lớn nhất của TBN sau trận thắng Litva không phải là 3 điểm. Qua trận thắng ấy, Del Bosque đã chứng minh cho cả thế giới, và quan trọng hơn là cho chính các học trò của ông, rằng đội tuyển TBN còn một cuộc sống khác phía sau cái bóng của Xavi. Tạo ra một Xavi thứ hai là điều không thể, nhưng TBN vẫn có cách giành chiến thắng khi cầu thủ này vắng mặt vì chấn thương (và xa hơn nữa là giải nghệ). Del Bosque cần thêm trận đấu ở Hampden Park này để củng cố điều đó. Và phía trước ông là một thử thách không hề dễ dàng. Đối thủ của TBN đêm nay, Scotland, giờ đang như một con thú bị thương sau khi bị Czech đánh bại dù đã "đánh bạc" với sơ đồ siêu phòng ngự và bị phản đối dữ dội 4-6-0. Và đừng quên, thể lực với bóng bổng là sở trường của họ.
Nhưng chừng ấy có lẽ chỉ đủ để người Scot khiến TBN phải đổ mồ hôi nhiều hơn thường lệ, chứ chưa đủ để họ có thể ngăn Del Bosque và Casillas một lần nữa rời Hampden Park với nụ cười của kẻ chiến thắng.
Lực lượng Scotland: Barry Robson bị treo giò. Khả năng ra sân của Darren Fletcher, Graham Dorrans, Lee McCulloch và Steven Whittaker còn bỏ ngỏ. TBN: Xabi Alonso (cúm) và Sergio Ramos (đau mắt cá) đều kịp hồi phục và có thể ra sân từ đầu ở Hampden Park. Đội hình dự kiến Scotland: McGregor - Hutton, Weir, McManus, Whittaker - Dorrans, Caldwell, Fletcher, Morrison, Naismith - Miller. TBN: Casillas - Ramos, Pique, Puyol, Capdevila - Busquets, Alonso - Iniesta, Silva, Villa - Llorente. TBN mới thắng 1 lần ở Glasgow Trong mắt người TBN, Scotland, quê hương của chàng chiến binh William Wallace của "Trái tim dũng cảm", quả thực là mảnh đất không hề dễ chinh phục. Sau 4 lần đến đây trong quá khứ, TBN mới chỉ có được 1 thắng lợi. Đó là trận thắng 2-1 trong trận đấu thuộc vòng loại Euro 1976 diễn ra vào ngày 20/11/1974. TBN lúc đó còn do HLV của Barca Kubala dẫn dắt, và Del Bosque chính là một trong 11 thành viên có mặt trong đội hình chính thức của TBN ở trận đấu đó! Ở lần gần nhất tới Glasgow, TBN do Miguel Munoz dẫn dắt đã để thua tới 1-3, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Mexico '86. Đó cũng là trận thua duy nhất của TBN trước Scotland. Tính cả sân nhà sân khách thì TBN đã gặp Scotland 7 lần, thắng 3, hòa 3 và thua 1. |
V.Cường
