HLV Van Marwijk: "Xavi là bộ não của Tây Ban Nha"

09/07/2010 07:39 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Nhà cầm quân của "Cơn lốc màu da cam" bày tỏ sự khâm phục với tiền vệ nhạc trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha. Van Marwijk cho rằng Xavi là bộ não của TBN.

Tiền vệ của Barca chính là người thực hiện quả phạt góc để Puyol đánh đầu ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức 1-0 trong trận bán kết để giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.


HLV Van Marwijk (phải), Ảnh Getty

Marwijk đặc biệt ấn tượng với lối chơi của "số 8" và ông cho rằng Xavi đóng vai trò quan trọng trong thành bại của "La Seleccion": "Tôi đã xem anh ấy chơi bóng ở Barca. Và bây giờ là ở đội tuyển Tây Ban Nha. Xavi có kỹ thuật siêu hạng và óc quan sát hết sức tinh tế. Rất khó lấy bóng trong chân anh ấy. Đó thực sự là bộ não của người Tây Ban Nha. Chúng tôi hiểu là Tây Ban Nha không chỉ có mình Xavi. Họ còn có những tiền vệ đẳng cấp khác. Như Iniesta chẳng hạn. Anh ta chơi cực kỳ xông xáo và cũng rất kỹ thuật. Chúng tôi hiểu là muốn chống lại Tây Ban Nha thì nhất thiết là phải chặn được những đường chuyền của các tiền vệ của họ cho David Villa hay Torres. Nhưng muốn lấy bóng trong chân những người như Iniesta hay Xavi là điều không dễ dàng. Vậy nên, chúng tôi cũng cần phải chú trọng phong tỏa không gian để không cho họ có cơ hội chuyền bóng. Với những người Tây Ban Nha, bạn phải làm điều đó thật nhanh và với sự tập trung cao nhất. Nếu không, hiểm họa có thể ập đến bất cứ lúc nào".

Được hỏi về việc liệu Hà Lan có chơi phòng ngự với số đông như cách mà Đức đã làm nhưng vẫn thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết hay không, Van Marwijk nhấn mạnh là đội bóng của ông không chỉ biết phòng ngự và họ sẽ có "quà" dành cho đối thủ. "Để đối mặt với một dàn cầu thủ đồng đều và có chất lượng kỹ thuật rất cao như của Tây Ban Nha thì chuyện chúng tôi lui về đá phòng ngự cũng không có gì khó hiểu. Tuy nhiên, Hà Lan sẽ không bỏ lỡ cơ hội tấn công khi thời cơ đến. Nếu muốn đối thủ phải tôn trọng mình thì bạn phải cho thấy là mình không dễ bị đánh bại. Chúng tôi không cảm thấy bất cứ gánh nặng lịch sử nào ở đây. Chỉ có khát vọng chiến thắng và một chút hồi hộp khi trận chung kết đang đến gần. Tôi nói với các cầu thủ của tôi rằng lịch sử đã trao vào tay chúng ta và giờ là lúc chúng ta phải có câu trả lời. Quá khứ là quá khứ. Chúng tôi đang sống ở hiện tại và chỉ nghĩ đến hiện tại mà thôi. Hiện tại đó là Hà Lan vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì nhưng chúng tôi cũng có thể trở thành những người anh hùng thực sự. Các cầu thủ không nghĩ đến gì khác ngoài chuyện cần phải chơi thế nào chống lại Tây Ban Nha", Marwijk cho biết.

HT (Theo Sport1)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm